“Tôi thường mơ ân ái với người không phải vợ/chồng mình. Tôi phải làm sao?”
Oneway.vn – Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bàn về một chủ đề mà từ trước đến nay gần như vẫn bị bỏ ngỏ: những giấc mơ mang tính tình dục.

Sau đây là bức thư của một thính giả giấu tên.
“Kính chào mục sư. Tôi năm nay 31 tuổi, là một Cơ Đốc nhân và đã kết hôn được 12 năm với một người vợ yêu Chúa. Tôi biết rõ những điều Đức Chúa Trời dạy về tội lỗi tình dục và hậu quả của nó. Gần một năm qua, nhờ kiên trì cầu nguyện, học Lời Chúa, có vợ và mục sư đồng hành, đồng thời sử dụng một chương trình giám sát việc sử dụng internet, tôi đã vượt qua được tội lỗi liên quan đến nội dung khiêu dâm.
Tôi biết rằng mọi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân đều là tội lỗi. Ngay cả lòng ham muốn tà dâm cũng là tội lỗi, như Chúa Jêsus đã dạy. Nhưng điều khiến tôi bối rối là tại sao tôi lại liên tục mơ thấy mình quan hệ tình dục với những người không phải là vợ, thậm chí với cả những người tôi chưa từng gặp. Những giấc mơ ấy chân thật đến mức khi tỉnh dậy, tôi vẫn không ngừng day dứt. Tôi cứ có cảm giác như mình đã thật sự phạm tội. Điều khiến tôi càng khổ sở hơn là tôi hoàn toàn không thể kiểm soát được những giấc mơ ấy, cũng như tôi không thể kiểm soát bất kỳ giấc mơ nào khác.
Chính vì vậy, tôi dần hình thành một thói quen ngủ không mấy lành mạnh, một phần vì tôi thà không mơ còn hơn phải trải qua những giấc mơ như thế. Tôi thật sự rất bối rối và mong mục sư có thể giúp tôi hiểu điều gì đang xảy ra.”
Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi không biết vì sao điều này lại xảy ra. Tôi không muốn giả vờ rằng mình có thể đưa ra một lời giải thích chắc chắn, dù là xét về tâm lý, thuộc linh hay sinh lý. Tôi nghĩ việc cảm thấy bận lòng vì những giấc mơ ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng đừng để điều đó khiến bạn gục ngã.
Để giải thích điều tôi muốn nói, trước hết tôi sẽ cùng bạn xem bốn phân đoạn Kinh Thánh. Tôi hy vọng bốn phân đoạn này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những giấc mơ: chúng nói lên điều gì, có ý nghĩa ra sao và chúng ta nên nhìn nhận chúng như thế nào. Sau đó, tôi sẽ kết lại bằng năm lời khuyên rất thực tế.
Tôi cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh sẽ dùng chính Lời Chúa để đem đến sự tự do cho những ai đang bị dằn vặt bởi những giấc mơ mà mình không thể kiểm soát. Chúng ta không thể kiểm soát chúng, nhưng Đức Chúa Trời thì có thể.
1. Giấc mơ có thể mang đến những thông điệp sai lạc
Đây là phân đoạn Kinh Thánh đầu tiên, trong Xa-cha-ri 10:2:
“Vì các thần tượng chỉ nói điều hư không, các thầy bói chỉ thấy điều gian trá; Chúng rêu rao những chiêm bao giả dối, và nói lời an ủi rỗng tuếch. Vì vậy, dân chúng tan lạc như những con chiên khốn khổ vì không có người chăn.”
Điều chúng ta cần thấy ở đây rất đơn giản: Kinh Thánh cho biết có những giấc mơ giả dối. Không phải là họ nói dối rằng mình đã mơ, trong khi thực ra chẳng có giấc mơ nào cả. Ý của câu Kinh Thánh này không phải như vậy. Điều Kinh Thánh muốn nói là người ta gán cho những giấc mơ ấy một ý nghĩa không đúng với sự thật. Nói cách khác, có những giấc mơ gửi đến cho chúng ta những thông điệp sai lạc.
Vì vậy, lời khuyên đầu tiên của tôi là hãy nói với chính bản thân mình, với những giấc mơ ấy và cả với ma quỷ rằng: “Đó chỉ là một giấc mơ dối trá. Nó không nói lên con người thật của tôi. Nó không có nghĩa là tôi bất trung với vợ mình. Tôi quyết tâm sống chung thủy với vợ, và những giấc mơ này chỉ là lời dối trá.”
Hãy đứng vững trên lẽ thật mà Kinh Thánh bày tỏ: có những giấc mơ là giả dối, và vì thế, chúng không đáng để bạn tin theo.
2. Giấc mơ có thể là một sự thử thách
Tiếp theo, chúng ta hãy đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 13:1–3:
“Nếu giữa anh em xuất hiện một nhà tiên tri hay một kẻ đoán mộng và người ấy báo trước với anh em một dấu lạ hoặc phép mầu. Nếu dấu lạ hoặc phép mầu mà người ấy nói với anh em có xảy ra, và nếu nó bảo: ‘Chúng ta hãy đi theo và thờ lạy các thần khác’ là các thần mà anh em không hề biết, thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em không.”
Thật đáng suy ngẫm khi Đức Chúa Trời có thể dùng cả những tiên tri giả lẫn những giấc mơ giả dối, thậm chí đi kèm với các dấu kỳ phép lạ, để thử thách dân sự Ngài. Vì vậy, nếu những giấc mơ ấy cứ liên tục ám ảnh bạn, thì cũng không có gì sai khi bạn nói rằng: “Hỡi những giấc mơ kia, hỡi Sa-tan, hay bất cứ điều gì đang đứng sau chuyện này, ta sẽ không để mình bị lôi kéo. Đây là lúc đức tin của ta đang bị thử luyện. Ta có thật lòng yêu vợ mình không? Ta có yêu sự thanh sạch không? Ta có yêu sự thánh khiết không? Ta có yêu Đấng Christ, Đấng đã chết để tẩy sạch tội lỗi ta, hay không? Có, ta yêu Ngài. Ta sẽ không gục ngã trước sự thử thách này. Ta sẽ chiến thắng nhờ đức tin nơi huyết của Chúa Jêsus, là huyết đã che phủ mọi tội lỗi của ta và ban cho ta sức mạnh để bước đi trong lẽ thật.”
Vì vậy, tôi nghĩ sẽ không có gì sai nếu bạn nói rằng: “Tôi không biết vì sao mình phải trải qua những giấc mơ này, nhưng tôi tin đây là một sự thử thách, và nhờ ơn Chúa, tôi sẽ đứng vững.”
3. Giấc mơ có thể bộc lộ những ham muốn của chúng ta
Tiếp theo, hãy cùng xem Ê-sai 29:7–8. Theo tôi, đây có lẽ là phân đoạn Kinh Thánh gần với quan điểm của trường phái phân tâm học về giấc mơ nhất. Đó là ý tưởng cho rằng giấc mơ có thể phản ánh những nhu cầu hay những khát khao sâu kín trong lòng con người, kể cả những ham muốn về tình dục.
“Quân đội của tất cả các nước tiến đánh A-ri-ên… đều sẽ tan biến như chiêm bao, như giấc mơ trong ban đêm. Như người đói nằm mơ thấy mình được ăn, nhưng khi thức giấc bụng vẫn đói; Như người khát nằm mơ thấy mình được uống, nhưng khi thức giấc thấy mình kiệt sức và vẫn khát, quân đội của tất cả các nước tiến đánh núi Si-ôn cũng sẽ như vậy.”
Trước hết, ý chính của phân đoạn này là: các dân tộc tưởng rằng mình sẽ đánh bại Y-sơ-ra-ên, nhưng cuối cùng là sự thất bại. Họ cũng giống như một người đang đói hoặc đang khát mơ thấy mình được ăn uống no nê, nhưng khi tỉnh dậy thì mọi sự vẫn y nguyên. Giấc mơ không thể làm vơi đi cơn đói hay cơn khát của họ. Đó là ý nghĩa trực tiếp của hình ảnh mà Ê-sai sử dụng.
Lý do tôi nhắc đến phân đoạn Kinh Thánh này là vì ai cũng biết một điều rất bình thường: khi quá khát, chúng ta có thể mơ thấy mình đang uống nước, nhưng tỉnh dậy vẫn khát; khi quá đói, chúng ta có thể mơ thấy mình đang ăn, nhưng thức dậy bụng vẫn cồn cào. Tôi nghĩ điều tương tự cũng có thể xảy ra với những ham muốn tình dục. Những hormone cùng với những thôi thúc và ham muốn tình dục tự nhiên của cơ thể có thể khiến một người mơ thấy mình đang quan hệ tình dục, nhưng khi tỉnh dậy thì mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Dĩ nhiên, điều đó không giải thích lý do vì sao bạn lại mơ thấy những người phụ nữ không phải là vợ mình. Có thể giấc mơ ấy bắt nguồn từ những hình ảnh cũ còn lưu lại trong tâm trí bạn từ nhiều năm trước, và chúng cần được loại bỏ. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh là: không có gì lạ khi những nhu cầu tự nhiên của cơ thể, như đói, khát hay ham muốn tình dục, lại xuất hiện trong giấc mơ như thể chúng đang được thỏa mãn, trong khi thực tế không phải vậy. Điều quan trọng không phải là bạn đã mơ thấy gì, mà là khi tỉnh dậy, bạn sẽ phản ứng với giấc mơ ấy như thế nào. Đó mới là câu hỏi cần được trả lời.
4. Giấc mơ có thể là lời cảnh báo
Cuối cùng, hãy cùng đọc Gióp 33:14–18:
“Vì Đức Chúa Trời phán dạy cách nầy hay cách khác, nhưng con người không để ý đến. Có thể trong chiêm bao, trong dị tượng ban đêm, lúc người ta ngủ mê, khi đang say giấc trên giường mình; Bấy giờ, Ngài mở tai cho loài người, niêm phong những lời giáo huấn, để kéo loài người khỏi điều họ toan làm, và giữ họ khỏi thói kiêu căng; Để cứu linh hồn họ khỏi vực thẳm, và mạng sống họ khỏi gươm đao.”
Đây là một lẽ thật rất đáng suy ngẫm. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời thật sự có thể dùng những giấc mơ để cảnh tỉnh chúng ta. Ngài khiến chúng ta kinh hãi trước những lời cảnh báo, hạ lòng kiêu ngạo của chúng ta xuống và ngăn chúng ta lao vào tội lỗi.
Nếu đúng như vậy, thì chúng ta cũng có thể nhìn những giấc mơ về tội lỗi tình dục theo một góc độ khác. Có lẽ Đức Chúa Trời đang cho phép chúng ta nhìn thấy trong giấc mơ sự đáng sợ của việc sa ngã, để khi tỉnh dậy, chúng ta càng quyết tâm không bước vào con đường ấy ngoài đời thực.
Điều đó đưa chúng ta trở lại với điều tôi đã nói lúc đầu: đây có thể là một sự thử thách. Những giấc mơ ấy có khiến chúng ta khiêm nhường hơn không? Chúng có khiến chúng ta nhận ra mình yếu đuối và dễ sa ngã đến mức nào không? Và sau tất cả, chúng ta có chạy đến với Đức Chúa Trời để tìm kiếm sự thanh sạch trong đời sống mình hay không?
Năm cách để đối diện với những giấc mơ mang tính tình dục
Dựa trên những điều Kinh Thánh vừa bày tỏ, tôi gửi đến bạn 5 lời khuyên thực tế:
– Trước hết, hãy tha thiết cầu xin Chúa giải cứu bạn khỏi những giấc mơ ấy. Đồng thời, hãy nhờ một vài anh em trưởng thành trong đức tin cùng hiệp ý cầu nguyện với bạn.
– Trước khi đi ngủ, hãy dành năm đến mười phút đọc Kinh Thánh. Hãy chọn những phân đoạn nói về sự vĩ đại và vinh quang của Đức Chúa Trời, chẳng hạn như Phi-líp 3:8, Cô-lô-se 1:15–18 hoặc Hê-bơ-rơ 1:1–3. Hãy để Lời Chúa lấp đầy tâm trí bạn trước khi chìm vào giấc ngủ.
– Hãy cẩn trọng với những gì mắt bạn nhìn xem. Không chỉ tránh nội dung khiêu dâm, mà cũng nên tránh những bộ phim hay chương trình liên tục khơi dậy dục vọng và cổ súy cho lối sống tình dục của thế gian. Thực tế là ngày nay rất nhiều bộ phim và chương trình truyền hình đều có những nội dung như vậy. Có thể điều này không dễ nghe, nhưng bạn thật sự không cần đến chúng. Suốt hai nghìn năm qua, các tín hữu Đấng Christ vẫn lớn lên trong đức tin mà không cần nuôi dưỡng tâm trí mình bằng phim ảnh mỗi tối. Đừng tự đặt mình vào những cám dỗ không cần thiết chỉ vì những bộ phim chứa đầy những cảnh khơi gợi dục vọng.
– Bạn cũng nên cân nhắc đi khám chuyên khoa về giấc ngủ để xem liệu có vấn đề nào về mặt thể chất hay không. Chính tôi đã từng làm điều đó, và vợ tôi cũng vậy.
– Sau tất cả, hãy vững lòng tin cậy nơi lời hứa của Đức Chúa Trời trong Thi Thiên 25:15:
“Mắt con hằng ngưỡng vọng Đức Giê-hô-va, vì Ngài sẽ gỡ chân con ra khỏi lưới.”
Bài: John Piper; dịch: Esther Võ
(Nguồn: desiringgod.org)
Nguồn Suối Tâm Linh