VỮNG LÒNG ĐẾN GẦN NGÔI ÂN ĐIỂN
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 12/06
Nếu đã từng xem phim cổ trang, bạn sẽ thấy mức độ trang trọng khi một người ra mắt vua là thể nào? Bên cạnh sự vinh dự, đặc ân thì cũng là áp lực vô cùng to lớn mà không phải ai cũng có thể chịu được. Nhưng đối với Cơ Đốc nhân, vị Vua chúng ta ra mắt không phải là người xa lạ, mà chính là Cha của chúng ta. Bài học hôm nay khích lệ mỗi con dân Chúa hãy dạn dĩ, vững lòng đến gần ngôi ân điển của Ngài.“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.” (Hê-bơ-rơ 4:16)
Bạn đã bao giờ đứng trước một vấn đề quan trọng, cần sự giúp đỡ và bạn chạy đến với cha mình để xin sự tư vấn hay chưa? Những người cha luôn muốn chia sẻ sự khôn ngoan, kinh nghiệm và cả tấm lòng với con cái mình.
Tuy nhiên, nếu những vấn đề mà bạn đối diện chỉ là bình thường, bé nhỏ, đơn giản, liệu bạn có đến với cha mình hay không? Đa phần chúng ta sợ sẽ làm phiền cha, sợ bị từ chối, sợ bị xem như kẻ quấy rầy.
Tuy nhiên, chúng ta có một Cha Thiên thượng Đấng vui lòng ban cho chúng ta nước của Ngài. Ngài muốn ban những điều tốt nhất cho con cái Ngài. Chúng ta có thể đến trước ngai của Ngài bất cứ khi nào. Cánh cửa để ra mắt Ngài luôn rộng mở. Và chúng ta có quyền đến với Cha mọi lúc.
Không có gì bất tiện, không có gì phải sợ hãi khi đến trước ngai của Đức Chúa Trời và thưa với Ngài, “Cha ơi, con tin chắc rằng Ngài lắng nghe con và sẽ nhậm lời con, vì vậy con xin trình dâng những nhu cầu của con lên Ngài”.
Chính Chúa đã nói trong Lời của Ngài rằng chúng ta phải dạn dĩ đến với Ngài. Ngài là A-ba, Cha yêu dấu của chúng ta.
Hê-bơ-rơ 4:16 chép,
“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời.”
Chúa không chỉ ban cho chúng ta chìa khoá để được vào phòng của Ngài, ra mắt Ngài mà Chúa còn ban cả chìa khoá nước Thiên đàng cho chúng ta, để chúng ta có thể mở những cửa sổ phước hạnh khi chúng ta bày tỏ đức tin và đặc quyền của con cái Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói rằng những gì chúng ta cầu xin sẽ được ban cho:
“Trong khi cầu nguyện, bất cứ điều gì các con lấy đức tin mà cầu xin đều sẽ nhận được cả.” (Ma-thi-ơ 21:22)
“Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ, vì Cha các con đã bằng lòng ban vương quốc cho các con rồi.” (Lu-ca 12:32)
Khi chúng ta đến với Cha Thiên Thượng, chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài có câu trả lời tốt nhất cho chúng ta. Câu trả lời có thể là “Có” hoặc “Không”, hoặc “hãy chờ đợi”. Chúa thấy hết mọi điều từ lúc ban đầu cho đến cuối cùng. Ngài biết những gì Ngài sẽ ban cho chúng ta.
Vậy thì bạn còn chờ đợi điều gì? Hãy tiến lên, dạn dĩ đến gần ngôi ân điển. Cha Thiên thượng đang đợi bạn đến với Ngài và đang muốn lắng nghe những điều mà bạn sẽ trình dâng lên Cha.
Cầu nguyện: Cảm ơn Cha vì Ngài bằng lòng ban cho con vương quốc Thiên đàng và mọi ơn phước trong đó. Bởi Chúa Giê-xu, con được dạn dĩ đến trước ngôi ân điển Ngài, được gọi Ngài là Aba, Cha yêu dấu. Xin thêm lòng dạn dĩ trong con, để con không sợ hãi, không mỏi mệt nhưng cứ tìm cầu Ngài không thôi. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
Quý thính giả thân mến, Cha Thiên thượng chờ đợi bạn đến để trò chuyện cùng Ngài, còn bạn thì sao? Bạn có khao khát mỗi ngày được ra mắt Cha, chia sẻ với Cha mọi vấn đề trong cuộc sống bạn, và trình dâng Cha những nhu cầu, nan đề mình gặp phải? Hãy đến với Cha ngay giờ này và kinh nghiệm sự ngọt ngào khi được ở trong sự hiện diện của Cha.
Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
NGUỒN oneway.vn
Nguồn Suối Tâm Linh