Anh & Việt copy From ODB: https://ourdailybread.org/ 21/10/2017
Your Safe Place
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe. Proverbs 18:10
My daughter and I were arranging to attend an extended family gathering. Because she was nervous about the trip, I offered to drive. “Okay. But I feel safer in my car. Can you drive it?” she asked. I assumed she preferred her more spacious vehicle to my compact one so I responded, “Is my car too cramped?” “No, it’s just that my car is my safe place. Somehow I feel protected there.”
Her comment challenged me to consider my own personal “safe place.” Immediately I thought of Proverbs 18:10, “The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe.” In Old Testament times, the walls and watchtower of a city provided warning of danger from without and shielding for its citizens within. The writer’s point is that God’s name, which stands for His character, person, and everything that He is, provides true protection for His people.
The name of the Lord is a fortified tower; the righteous run to it and are safe. Proverbs 18:10
Certain physical places promise longed-for safety in moments that seem dangerous. A sturdy roof overhead in the midst of a storm. A hospital offering medical care. The embrace of a loved one.
What is your “safe place”? Wherever we seek safety, it is God’s presence with us in that place that provides the strength and protection we really need.
Proverbs 18:10-11New International Version (NIV)
10 The name of the Lord is a fortified tower;
the righteous run to it and are safe.
11 The wealth of the rich is their fortified city;
they imagine it a wall too high to scale.
Dear God, thank You that no matter what worries and concerns we have today, when we think about You, we find safety in Your presence.
Where is your safe place? Share at Facebook.com/ourdailybread.
God is a safe place in life’s storms.
By Elisa Morgan | See Other Authors
INSIGHT
One of the greatest biblical descriptions of a truly “safe place” is found in the familiar words of Psalm 23. Some scholars envision David writing this Shepherd-psalm while still a young boy, perhaps lying under a star-filled night sky. Others see so much maturity and wisdom in the song that they imagine Psalm 23 as the reflections of an elderly person who has lived long and learned much. Either way, the song clearly describes David’s “safe place.” It was a place of provision (v. 1); a place of green pastures and quiet, relaxing waters (v. 2); and a place for spiritual restoration and spiritual guidance (v. 3). But, most of all, it was a place where David experienced the presence of God, who removed all his fear and provided deep comfort (v. 4).
Bill Crowder
Nơi An Toàn Của Bạn
Châm Ngôn 18:10-11New Vietnamese Bible (NVB)
10 Danh CHÚA là ngọn tháp vĩ đại;
Người công chính chạy vào đó và được an toàn.
11 Tài sản của một kẻ giàu là cái thành kiên cố của người;
Trong trí tưởng tượng của người nó như bức tường cao.
Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, Người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn. Châm ngôn 18:10
Tôi và con gái đang sắp xếp để tham dự một cuộc họp mặt đại gia đình. Vì cháu căng thẳng về chuyến đi nên tôi giành cầm lái. Cháu nói: “Được ạ. Nhưng con cảm thấy an toàn hơn trong xe mình. Vậy mẹ lái xe nha.” Tôi nghĩ cháu thích chiếc xe rộng rãi của cháu hơn so với chiếc xe chật chội của tôi nên tôi hỏi lại: “Xe mẹ chật quá à?” “Không ạ, chỉ vì xe của con là chỗ an toàn của con thôi. Không hiểu sao con cảm thấy được bảo vệ trong đó.”
Lời giải thích của cháu thách thức tôi xem lại “nơi an toàn” của mình. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Châm ngôn 18:10: “Danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố, người công chính chạy đến đó, tìm được nơi trú ẩn an toàn.” Trong thời Cựu Ước, những bức tường và tháp canh của một thành phố sẽ cảnh báo những nguy hiểm từ bên ngoài và bảo vệ cho người dân bên trong. Tác giả nói đến danh của Đức Chúa Trời, ông muốn nói đến cho phẩm chất, thân vị và mọi thứ về Ngài, cung ứng một sự bảo vệ thật sự cho con dân Ngài.
Một số nơi hứa hẹn sẽ mang đến sự an toàn trong những lúc hiểm nguy. Một mái nhà chắc chắn trên đầu trong cơn bão tố. Một bệnh viện có dịch vụ chăm sóc y tế tốt. Một cái ôm của người thân yêu.
“Nơi an toàn” của bạn là gì? Dù bạn tìm kiếm sự an toàn ở bất cứ nơi đâu thì chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời với chúng ta trong chốn ấy mới thực sự đem đến sức mạnh và sự bảo vệ mà chúng ta cần đến.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì dù hôm nay chúng con có những lo lắng và bận tâm nào, thì khi chúng con nghĩ về Ngài, chúng con tìm thấy sự an ninh trong sự hiện diện của Ngài.
Đức Chúa Trời là nơi trú ẩn trong cơn bão tố của cuộc đời.
bởi Elisa Morgan | Xem tác giả khác
CHÚ GIẢI
Một trong những miêu tả vĩ đại nhất trong Kinh Thánh về một “nơi an toàn” thật sự được tìm thấy trong những từ quen thuộc của Thi Thiên 23. Một số học giả đã hình dung khung cảnh Đa-vít viết bài thi thiên về Người Chăn khi ông còn là một cậu bé, có lẽ đang nằm dưới một bầu trời đêm đầy sao. Một số người khác lại thấy bài ca này chứa đựng sự trưởng thành và khôn ngoan khiến họ nghĩ rằng Thi Thiên 23 là những suy ngẫm của một người lớn tuổi đã sống lâu năm và học hỏi nhiều điều. Cho dù thế nào thì bài ca này miêu tả rõ ràng “nơi an toàn” của Đa-vít. Đó là nơi của sự chu cấp (c.1); là nơi có đồng cỏ xanh tươi và mé nước bình tịnh (c.2); và một nơi của sự phục hồi và hướng dẫn tâm linh (c.30). Nhưng, trên hết, đó là nơi mà Đa-vít kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa, Đấng đã cất hết mọi sợ hãi của ông và ban sự yên ủi sâu xa (c.4).
Nguồn Suối Tâm Linh