10 Câu Nói Của Billy Graham Cho Năm Mới

10 Câu Nói Của Billy Graham Cho Năm Mới

 

Với nhiều người, thời điểm đầu năm mới mang đến những quyết tâm mới, thúc đẩy việc tìm kiếm một mục đích mới, một khao khát về niềm vui và sự bình an sâu sắc hơn. Billy Graham, nhà truyền giáo vĩ đại, thường nói rằng cội nguồn của mục đích, niềm vui, và sự bình an thật là Chúa Giê-xu Christ. Trong khi ăn mừng, ta hãy dành chút thời gian để đọc và suy ngẫm 10 chia sẻ của ông cho Năm Mới.

1. “Bản chất con người là xây dựng, phá bỏ, rồi lại xây dựng lại. Chúng ta xây dựng những hy vọng của mình, rồi thất vọng, rồi lại tìm kiếm các hy vọng mới. Đó là lý do tại sao ta thích những quyết tâm trong năm mới… Nhưng đức tin nơi Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta xây dựng từ bên trong ra bên ngoài. Thật chẳng có ý nghĩa gì khi sửa sang bề ngoài khi bên trong còn hư nát.”

2. “Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một sứ điệp không chỉ cho quá khứ hay hiện tại, mà cho mọi thời đại.”

3. “Năm mới chỉ là một dấu mốc thời gian, một sự sang trang mới. Con người không được tạo ra trên đất chỉ để bận tâm với cái tôi cá nhân, với những nan đề và thú vui của riêng mình… Nếu cả đời chỉ sống xoay quanh những điều ấy, thì thật là ‘hư không’ (Truyền Đạo 1:14). Con người không được tạo dựng cho chính mình, mà là cho Đức Chúa Trời. Đấng Thiết Kế Vĩ Đại đã hoạch định để chúng ta biết Ngài đời đời.”

4. “Tại sao con người lại không thể cảm thấy thỏa mãn? Tại sao người ta cứ liên tục tìm kiếm sự bình an và thỏa lòng lâu dài mà không bao giờ hoàn toàn thỏa lòng? Nhiều người đặc biệt cảm nhận điều này khi năm mới đến gần…  Kinh Thánh cho biết điều đó xảy ra vì một lý do rất chính đáng: Chúng ta là không trọn vẹn khi thiếu Đức Chúa Trời. Nếu ta loại Ngài ra khỏi đời sống mình, ta sẽ có một khoảng trống trong tâm hồn, một sự trống rỗng sâu thẳm bên trong mà chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy.”

5. “Hãy bắt đầu năm mới bằng một điều chắc chắn – lời Chúa hứa ban cho ta niềm hy vọng và một tương lai (Giê-rê-mi 29:11).”

6. “Quyết tâm quan trọng nhất mà ta có thể thực hiện khi một năm mới đang đến là: mở lòng và đời sống mình ra với Chúa Cứu Thế Giê-xu, và dâng phó cuộc đời ta cho Ngài. Đừng lãng phí thời gian vào những quyết tâm mà cuối cùng thực ra chẳng quan trọng; thay vào đó, hãy quyết tâm sống cho Đấng Christ.”

7. “Thật tuyệt vời khi bước vào năm mới cùng Chúa Giê-xu Christ… suốt cả năm ta bước đi với Đấng Christ, và có Ngài đồng hành cùng ta. Bất kể nan đề là gì, dẫu có nhiều điều bất định, nhiều bí ẩn ở tương lai phía trước, nhưng Đấng Christ luôn ở cùng ta. Và dù ta không biết trước tương lai, ta biết Đấng nắm giữ tương lai mình.”

8. “Cuộc đời ngắn ngủi; không ai trong chúng ta biết mình còn bao nhiêu thời gian. Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình – vì một ngày nào đó điều ấy sẽ thật sự xảy ra.”

9. “Đức Chúa Trời không hề hứa rằnghạnh phúc là mục tiêu của đời sống chúng ta. Đó không phải là một mục tiêu. Mục tiêu của ta là vâng lời Đức Chúa Trời. Mục tiêu của ta là làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Mục tiêu của ta là trở thành môn đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu.”

10. “Nếu ta cảm thấy khao khát Chúa, mong muốn thay đổi và trở nên một người mới, đó là lúc Chúa đang phán với lòng chúng ta. Và khi ta đáp ứng, Ngài sẽ ban cho ta khả năng và quyền năng để thay đổi vì chính Ngài sẽ thực hiện sự thay đổi đó.”

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: billygrahamlibrary.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *