Bài Học Kinh –Thánh: HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Tư, ngày 31/12/2025

Bài Học Kinh –Thánh:

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Tư, ngày 31/12/2025

      “ HAPPY NEW YEAR 2026”

           Lời Chúa dạy hôm nay:

Nghe Lời Chúa hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

Ma-thi-ơ 23, Bản Truyền thống (1925) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

1906. Ma-thi-ơ 23:37

37 Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng!

NIV 37 “O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing.

Ma-thi-ơ 23:37 CHÚ GIẢI:

Mat 23:37 – Chúa Giê-xu muốn tập họp dân Ngài lại như gà mái ấp ủ các con nó dưới cánh mình, nhưng họ đã không chịu. Chúa Giê-xu cũng muốn bảo vệ chúng ta nếu chúng ta chịu đến với Ngài.Nhiều khi chúng ta bị thiệt hại, nhưng chẳng biết xoay sở vào đâu. Chúng ta khước từ sự trợ giúp của Chúa Cứu Thế vì tưởng rằng Ngài không thể ban cho điều chúng ta đang cần. Nhưng làm sao chúng ta lại biết mình đang cần gì rõ hơn cả Đấng Tạo Hoá mình? Những ai chịu tìm đến với Chúa Giê-xu sẽ được giúp đỡ và an ủi mà chẳng một ai khác có thể làm được. Giê-ru-sa-lem là thủ đô của tuyển dân Đức Chúa Trời, là quê hương của tổ phụ Đa-vít, nhà vua vĩ đại nhất của dân Y-sơ-ra-ên, và là nơi có ngôi đền thờ, là chỗ ngự của Đức Chúa Trời trên đất này. Nó đã được định là sẽ trở thành trung tâm để thờ phượng Đức Chúa Trời chân chính và là biểu tượng của sự công bằng của tất cả các dân các nước. Nhưng Giê-ru-sa-lem đã nhắm mắt lại đối với Đức Chúa Trời tỏ ra vô cảm với nhu cầu của nhân loại. Ở đây chúng ta thấy các cảm thức sâu xa của Chúa Giê-xu đối với những người bị hư vong và đối với thành phố yêu dấu của Ngài,chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá huỷ.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước – Gióp 12

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.

Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Vinh Hiển Trên Mọi Vua (King Above All King)

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC

BÀI ĐỌC THÊM:

Radio Mana Thuộc Linh: Thi Thiên | Ca Ngợi Và Vui Thỏa Trong Chúa

Bởi Radio Mana Thuộc Linh 28/12/2025

Kính thưa quý vị, một trong những điều khác biệt giữa con dân Chúa với mọi người là sự ca ngợi. Ca ngợi Chúa là một đặc điểm tự nhiên của con dân Đức Chúa Trời. Đặc biệt trong những nghịch cảnh, lúc bị bắt bớ vì niềm tin hay những lúc thiếu thốn, bệnh tật, mất mát… thì sự ca ngợi Chúa của con dân Ngài càng có ý nghĩa, tìm thấy được niềm hy vọng và thỏa vui trong Ngài. Kinh nghiệm của vua Đa-vít cũng là điều Chúa muốn thấy nơi chúng ta. Xin mời quý vị tiếp tục khám phá ra nguồn lực của sự CA NGỢI VÀ VUI THỎA TRONG CHÚA trong Thi Thiên 63:3b-8.

3b Môi con sẽ ca ngợi Ngài.
4 Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con; Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.
5 Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ; Môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa.
6 Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm.
7 Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài.
8 Linh hồn con bám chặt lấy Chúa; Tay phải Chúa nâng đỡ con.

Thi Thiên 63 là một những Thi Thiên có những lời cầu nguyện rất cảm động. Trong từng lời bộc lộ một lòng trìu mến sâu xa mãnh liệt của Đa-vít đối với Đức Chúa Trời. Trong nơi khô cằn, hiu quạnh, thiếu thốn ấy ông khát khao sự hiện diện của Chúa, đó là tuyệt đỉnh của mọi ước vọng. Khi nhận biết rằng hưởng được lòng nhân từ của Chúa quý báu hơn mạng sống của mình, Đa-vít đã đến tôn thờ, chúc tụng và ngợi khen Danh Ngài.

  1. Tâm hồn bám chặt lấy Chúa

Từ ngữ “bám chặt” có thể hiểu giống như con nhỏ đeo bám theo mẹ, không thể rời mẹ được một giây phút nào. Cũng như vậy, Đa-vít chiêm ngưỡng Chúa cách say mê, bám chặt lấy Ngài, sợ phải rời xa Chúa. “Tay phải Chúa nâng đỡ con”, Đa-vít cảm nhận Chúa gần gũi, mật thiết như đến nỗi ông cảm thấy bàn tay phải của Ngài ôm chặt lấy ông, trong vòng tay Chúa Đa-vít chiêm ngưỡng Ngài. Bóng cánh Chúa đó là sự bảo hộ của Ngài, đó là sự chăm sóc tuyệt mỹ của Ngài cho con cái Ngài. Môi-se đã dùng hình ảnh Chúa bảo vệ con cái Chúa như “con ngươi của mắt”, như chim phụng hoàng bảo vệ và dạy con bay bằng đôi cánh (Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:10-11). Trong Ma-thi-ơ, Đức Đức Chúa Jêsus cũng dùng hình ảnh gà mẹ ấp con mình trong cánh để bảo vệ (Ma-thi-ơ 23:37; Lu-ca 13:34).

Quý vị thân mến, ca ngợi Chúa không hẳn là một giải đáp mầu nhiệm cho mọi nhu cầu của chúng ta. Tuy nhiên, khi ca ngợi khiến tâm trí và tấm lòng của chúng ta chuyển sự tập trung vào chính Chúa, chúng ta sẽ không còn thấy những nghịch cảnh hay thất bại của mình nữa nhưng chúng ta có cơ hội nhìn những khó khăn trong cái nhìn của Chúa. Khi đức tin bị nao núng, sự ca ngợi Chúa của chúng ta giúp chúng ta nhớ lại Ngài là Đấng như thế nào và đặt mình ở trong bóng cánh của Chúa và vui thỏa ở trong Ngài.

Câu nguyện

Lạy Chúa, con dâng sự ngợi khen và chúc tụng lên Chúa, Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Ơn của Ngài thật lớn trên con. Xin cho con có thể ca ngợi Ngài trong mọi nghịch cảnh của đời sống và tìm thấy chính Ngài, vui thỏa, mãn nguyện ở trong Ngài. Vì Chúa lớn hơn những nghịch cảnh mà con đối diện. Con cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ. Amen.

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.net  or   www.nguonsuoitamlinh.com or www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *