Điện Thoại Phúc Âm: Sự Thật 2/27/2024

Điện Thoại Phúc Âm: Sự Thật 2/27/2024

Sự Thật

“Lạy Cha xin Cha tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.”  Đây không phải là lời của một ông tướng chiến thắng muốn tỏ lòng thương hại nhóm tàn binh của địch, cũng không phải là lời một người vừa thành công trên đường đời, muốn bỏ qua một vài lỗi lầm của những người dưới quyền.  Thưa không, lời cầu nguyện, “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì,” là lời trối của Chúa Giê-xu đã thốt ra, khi máu đã chảy gần hết, khi sức kiệt và khi hồn Ngài sắp lìa thể xác.  Và những người được Chúa tha thứ là những người đã và đang trực tiếp tham dự vào việc cáo gian, khinh bỉ, mắng nhiếc và đóng đinh Chúa vào thập tự giá.

Theo luật công bằng của người đời thì “mắt đến mắt, răng đền răng,” tức là “ăn miếng trả miếng,” chứ làm sao mà tha thứ hoàn toàn cho những người độc ác như vậy được?  Cũng theo cái luật “ăn miếng trả miếng,” một số người mạo nhận là tín đồ, là môn đệ của Chúa Cứu Thế, bôi nhọ danh Chúa suốt mấy chục thế kỷ nay.

Nhà bác học Einstein thuật lại rằng: lúc còn bé, ông ta không biết mình là người Do Thái cho đến một bữa nọ, ông thầy giáo lấy ra một cây đinh đã rỉ sét và bảo cả lớp học rằng: đinh này là đinh người Do Thái đã đóng vào tay Chúa Giê-xu.  Ngay lúc đó, cả lớp học quay lại ngó Einstein, và trong nét mắt, trong ánh mắt của các cậu học sinh ngây thơ đã lóe ra một anh ghen ghét căm thù.

Cái lối dạy học trò của ông thầy này, cũng như cái lối lạm dụng bóp méo Lời dạy của Chúa vì lợi ích của cá nhân hay của tổ chức riêng rẻ, đã đi ngược lại tình thương và lòng tha thứ của Chúa Cứu Thế, là Đấng đã thực hành lời của chính miệng Ngài dạy rằng: “Các con hãy yêu mến người thù các con, và cầu nguyện cho người ghét các con.”

Chúng ta thử đặt câu hỏi:  Lời Chúa Cứu Thế cầu nguyện: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ,” là một lời nói xã giao, một lời gắn gượng, hay là một lời chân thành tận đáy lòng, một lời đúng sự thật 100 %?  Chúng ta phải nhận đấy là một lời đúng sự thật 100 %, vì Thánh Kinh xác nhận rằng: trong miệng Chúa chẳng có một chút gì dối trá cả.  Như vậy, tức là Chúa đã thực sự tha thứ cho quân lính La-Mã, là những người đã lấy gai kết thành mão đội lên đầu Chúa, đã lấy roi có móc sắt đánh vào thân thể Chúa, đã đóng đinh tay chân Chúa, và cuối cùng đã lấy giáo đâm xuyên hông Chúa.  Và Chúa cũng đã thực sự tha thứ cho những người Do Thái, từ người môn đệ bán Chúa đến đám dân đông la hét: “Đóng đinh hắn trên cây thập tự đi!”

Việc Chúa chịu chết trên cây gỗ hình chữ thập là một hành động then chốt của chương trình cứu chuộc nhân loại, một chương trình đã được Thượng Đế chuẩn bị và báo trước trong Thánh Kinh Cựu Ước, hằng mấy ngàn năm trước khi Chúa Cứu Thế giáng sinh.

Vì loài người không thể thỏa mãn được tiêu chuẩn thánh thiện tuyệt đối của Thượng Đế, nên Con của Thượng Đế là Chúa Cứu Thế đã tình nguyện đầu thai làm người, và chịu chết thế cho nhân loại.

Lời cầu nguyện: “Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho họ,” hiểu nghiệm chung cho tất cả mọi người trên thế gian này, và hiểu nghiệm riêng cho cá nhân bạn, cũng như cá nhân tôi. Thượng Đế đã tha thứ, và cá nhân ta chỉ cần mở lòng ra nhận ơn tha thứ đó, thì ta liền trở thành con cái của Thượng Đế, như lời Chúa hứa rằng: “Ai tin Con Thượng Đế thì được sống đời đời,” và: “Hễ ai tiếp nhận Chúa thì Chúa ban cho quyền năng để trở nên con cái Thượng Đế.”

Điện Thoại Phúc Âm  (1983)
Tài Liệu Lưu Trữ Của Thư Viện Tin Lành

Đọc thêm: Những Bài Điện Thoại Phúc Âm Khác

Nguồn: Thư Viện Tin Lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *