“GIỮ LÒNG TRONG SẠCH”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 20/5/2026

 

 

Sống giữa thế giới đầy sa đọa,
Làm sao con giữ được lòng trong sạch?
Chúa bảo: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch,
Thì sẽ thấy Đức Chúa Trời!….

 

Con người thường có xu hướng bên ngoài,
Ngoại hình, khôn khéo, cư xử, nhẹ nhàng,
Mà quên mất tấm lòng bên trong,
Chúa bảo: phải giữ lòng trong sạch trước mặt Ta……

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con,
Vì nguồn sự sống nơi đó mà ra,
Xin Chúa dựng nên con tấm lòng mới,
Để biết vâng phục ý Cha trọn đời….

 

Xin Ngài xóa sạch mọi lối ác trong con,
Cho con biết yêu thương mọi người,
Sống cuộc đời “kính Chúa yêu người”,
Làm mới lại tâm linh con hằng ngày…..

..

 

Sống giữa thế giới đầy sa đọa,
Làm sao con giữ được lòng trong sạch?
Chúa bảo: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch,
Thì sẽ thấy Đức Chúa Trời!….

 

Con người thường có xu hướng bên ngoài,
Ngoại hình, khôn khéo, cư xử, nhẹ nhàng,
Mà quên mất tấm lòng bên trong,
Chúa bảo: phải giữ lòng trong sạch trước mặt Ta……

Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con,
Vì nguồn sự sống nơi đó mà ra,
Xin Chúa dựng nên con tấm lòng mới,
Để biết vâng phục ý Cha trọn đời….

 

Xin Ngài xóa sạch mọi lối ác trong con,
Cho con biết yêu thương mọi người,
Sống cuộc đời “kính Chúa yêu người”,
Làm mới lại tâm linh con hằng ngày…..

 

 

Thi Thiên 51:10: “Đức Chúa Trời ôi! Xin dựng nên trong con một lòng trong sạch, và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   1   =