4 Cách Bước Vào Năm Mới Cùng Chúa Giê-xu

4 Cách Bước Vào Năm Mới Cùng Chúa Giê-xu

 

Thế là lịch (cuối cùng!) cũng đã sang trang, và chúng ta đã bắt đầu một năm hoàn toàn mới. Năm ngoái – với những niềm vui nỗi buồn đan xen, những mục tiêu đạt được và bị bỏ lỡ, những tình bạn có được và mất đi – giờ đã ở lại phía sau.

Với nhiều người, năm mới chỉ là một ngày nghỉ lễ khác. Nhưng với những người khác, đó là thời điểm để suy ngẫm về một năm đã qua lẫn năm mới sắp tới. Đối với những người theo Chúa Giê-xu, năm mới không có ý nghĩa độc nhất nào, vì không có một câu chuyện Kinh Thánh quan trọng nào nói đến các lễ mừng năm mới của chúng ta.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Cơ Đốc nhân không nên dừng lại và suy ngẫm khi thay tờ lịch mới. Môi-se đã cầu xin Chúa “dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con

Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.” (Thi Thiên 90:12). Thời gian – giây, phút, giờ, ngày, tuần, tháng, năm – là món quà Đức Chúa Trời nhân lành ban cho ta. Vậy nên, để theo Ngài cách khôn ngoan ta phải biết “tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu” (Ê-phê-sô 5:16).

Năm mới cũng nhắc nhở chúng ta về sự tái sinh. Theo nghĩa nào đó, mỗi ngày với Chúa Giê-xu là một cơ hội để lật lối sống cũ sang trang và đón nhận lối sống mới. Rốt cuộc, chúng ta là người thuộc về tạo vật mới, hầu việc một vị Vua, Đấng làm mới ta mỗi ngày bởi Đức Thánh Linh.

Đặt mục tiêu cho năm mới là dấu hiệu quan trọng cho thấy chúng ta có ý thức tôn vinh Đức Chúa Trời trong các ơn gọi của mình – trong công việc và kinh doanh, gia đình và hội thánh, làm chứng nơi riêng tư và công cộng. Khi ta làm việc và lập kế hoạch, ngay cả trong những việc có vẻ nhỏ bé nhất, ta đang hoàn thành mạng lệnh xây dựng thế giới theo Sáng Thế Ký 1:28. Trong thời đại này, ta được ban cho vô số tài nguyên giúp tận dụng tối đa thời gian của mình: các công cụ kỹ thuật số, các chuyên gia về hiệu suất, và các blog truyền cảm hứng.

Nhưng trước khi viết ra các mục tiêu của mình, chúng ta nên bắt đầu từ tấm lòng. Cám dỗ với Cơ Đốc nhân là ta lập kế hoạch theo ý mình rồi thêm lên một chút Chúa Giê-xu vào, thay vì để Ngài tạo trong chúng ta những khát vọng và động lực để làm công việc Ngài.

Vậy nên cho dù chúng ta có đặt ra các mục tiêu cụ thể hay trừu tượng, dù có viết ra những quyết tâm hay hoàn toàn bỏ qua chúng, đây là bốn bước quan trọng mà ta có thể làm để đến gần Đấng Christ hơn trong năm mới:

1. Nhớ Lại

Nhà thông thái trong sách Truyền Đạo đã nói: “Trong tuổi thanh xuân, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo Hóa của con, trước khi những ngày gian truân ập đến; trước khi những năm tháng đến gần mà con nói rằng: ‘Tôi không thấy thỏa lòng’” (Truyền Đạo 12:1). Vào tháng Giêng, năm mới vừa bắt đầu và các cơ hội xem ra còn mới mẻ. Rất nhiều chuyên gia về năng suất rao giảng “tin lành” tự lực, nhưng là những người theo Chúa, chúng ta biết sự mong manh của đời người. Ta biết mỗi hơi thở là một phép lạ, một món quà do Đấng Tạo Hóa ban cho.

Tôi rất thích những lời của nhà sáng tác thánh ca Thomas Obediah Chisholm (1866-1960):

“Thu, đông, xuân qua, hạ lại đến, tám tiết vãng lai,

Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi.

Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại

Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.”

Trong thế giới bị nguyền rủa và đầy biến động này, chính thiên nhiên tạo hóa tự chúng nhắc nhớ chúng ta về sự thành tín vĩ đại của Đức Chúa Trời. Mỗi mùa mới là một lời chứng, một bảng chỉ đường đến với ân điển của Đức Chúa Trời. Vậy nên phản ứng đúng đắn của ta về năm cũ, dù nó tốt hay xấu, không phải là “ta đã vượt qua”, hay “hãy xem những gì ta đã đạt được”, mà là “Cảm ơn Chúa.”

2. Ăn Năn

Việc ta thờ phượng Đức Chúa Trời vì sự thành tín và vinh hiển của Ngài, minh chứng qua sự thay đổi của các mùa, nên dẫn ta đến lòng ăn năn. Chúa nhân lành làm ta tan vỡ cách tươi mới khi tội lỗi của mình bị ánh sáng vinh quang Ngài phơi bày. Đây không phải là việc tự tra xét mình cách độc hại hay chìm đắm trong cảm xúc. Ăn năn là vui mừng. Ta nắm lấy lời hứa trong 1 Giăng 1:9 vì ta biết sự tha thứ của mình đã được mua bằng sự cứu chuộc trên thập tự giá.

“Nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính.” (1 Giăng 1:9)

Bắt đầu năm mới bằng sự ăn năn là khởi đầu bằng sự gần gũi với Chúa Giê-xu, đón nhận ân điển tươi mới Ngài ban cho. Đây là lý do tại sao việc xưng tội luôn làm lòng ta nhẹ nhõm và vui vẻ. Đó là cửa ngõ dẫn đến sự thân mật hơn với Đức Chúa Trời.

Làm sao ta có thể bắt đầu các kế hoạch và hành trình mới của mình trong năm mới mà không trước hết để ánh sáng từ Ngài xuyên qua sự tăm tối trong lòng mình và bày tỏ những lĩnh vực mà ta cần phát triển? Làm sao ta có thể bắt đầu làm việc, phấn đấu, và mơ ước mà không trước hết làm mới niềm vui của mình trong Đấng dẫn dắt các bước đi của ta?

3. Làm Mới

Năm mới cũng nên là thời điểm làm mới những cam kết cũ, như trong hôn nhân, gia đình, và hội thánh. Trước khi ta bắt đầu các kế hoạch lớn như giảm cân hay học kỹ năng mới – những mục tiêu tốt và hữu ích – hãy bắt đầu bằng cách làm mới các cam kết cốt lõi mà mình đã có.

Công việc quan trọng nhất của chúng ta là những gì ta làm trong 4 bức tường nhà mình – yêu thương vợ/chồng và nuôi dạy con cái trong bầu không khí tin kính và ân điển. Ta sống theo Phúc Âm tốt nhất khi bày tỏ sự ăn năn, tha thứ với những người thân yêu theo nhịp điệu hàng ngày. Ta phải bác bỏ lời nói dối rằng thành công đòi hỏi phải từ bỏ các cam kết gia đình.

Chúng ta cũng cần làm mới chính mình với đời sống trong thân thể Đấng Christ – hội thánh địa phương trung tín, trân trọng Kinh Thánh và rao giảng Tin Lành cách rõ ràng. Hội thánh địa phương là trọng tâm của sứ mệnh Đức Chúa Trời ban trên thế giới, là nơi ta nhóm lại hằng tuần cùng cộng đồng để công bố vương quyền của Đấng Christ, và là nơi ta làm nên sự cứu rỗi của mình với lòng sợ sệt và run rẩy (Phi-líp 2:12) cùng các anh chị em trong Đấng Christ.

“Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa; hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình.” (Phi-líp 2:12)

Ta không phải lúc nào cũng nhận thấy tầm quan trọng của những cam kết trong hôn nhân, gia đình, và hội thánh. Nhưng sự trung tín với những điều cốt lõi này trong một thời gian dài là một đời sống khác biệt, đi ngược lại văn hóa thế tục. Chúng hình thành thói quen của một môn đồ và cho thế gian thấy một Cơ Đốc nhân là như thế nào.

4. Nghỉ An

Năm mới nên là thời điểm để nghỉ an. Đầu tiên, chúng ta nghỉ an trong lẽ thật về nhận diện của mình trong Đấng Christ. Ta có thể đã thất bại trong việc đạt được các mục tiêu to lớn của mình trong năm ngoái. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn yêu chúng ta, bất chấp những thất bại, những ô chưa được đánh dấu, và những lần chúng ta tự gây thất vọng cho chính mình. Tin Lành cho chúng ta biết rằng Ngài yêu chúng ta ngay giữa những sai lầm thiếu sót này.

Lời thì thầm trong đầu rằng ta bị mất giá trị vì đã thất bại trong các quyết tâm năm mới của mình đến từ kẻ thù, không phải từ Cứu Chúa chúng ta. Một “năm mới thành công hơn” sẽ không làm Chúa Giê-xu yêu bạn thêm một chút so với năm trước. Cuối cùng, Ngài là Đấng kêu gọi những tội nhân hư nát và ban cho họ quyền năng để thực hiện sứ mệnh của Ngài. Những sứ đồ thất bại, những kẻ từng đi bắt bớ, những người Pha-ri-si đang phục hồi – hội thánh Ngài đầy dẫy những người như vậy.

Thứ hai, chúng ta nên có kế hoạch nghỉ ngơi về thể chất. Ta thường không làm điều này vào năm mới. Ta có kế hoạch làm việc và cố gắng hết sức. Nhưng liệu chúng ta có dành thời gian để suy ngẫm và thừa nhận nhu cầu ngủ và giải trí của mình không? Nghỉ ngơi không phải là dấu hiệu của sự lười biếng hay yếu đuối. Đó là dấu hiệu của sức mạnh tâm linh và sự tin cậy rằng khi ta nhắm mắt lại, đời sống mình vẫn ở trong sự nắm giữ của Đức Chúa Trời tối cao. Ngủ là để nói rằng ta không phải là Chúa và thế giới có thể vận hành mà không cần mình.

Vậy nên, khi lập kế hoạch cho năm mới, hãy nhớ rằng ngay cả trong những thất bại, chúng ta vẫn hầu việc Đấng nhớ rằng ta chỉ là bụi đất (Thi Thiên 103:14). Ta lập kế hoạch, nhưng nắm giữ chúng cách nhẹ nhàng. Ta không giao phó tương lai mình cho Google Calendar hay một danh sách những việc cần làm, mà cho vị Vua đang nắm giữ thế giới trong tay Ngài.

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: thegospelcoalition.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   7   =