6 cách để hôn nhân không bị công việc và con cái lấn át

6 cách để hôn nhân không bị công việc và con cái lấn át

Dưỡng linh
12:03 22/08/2026

Oneway.vn – Sứ đồ Phao-lô nói rằng những người nam trong Hội Thánh phục vụ với tư cách giám mục phải “khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái luôn biết thuận phục và lễ phép; vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được?” (1 Ti-mô-thê 3:4–5).

ảnh minh họa

“Xin chào Mục sư! Vợ chồng tôi đã kết hôn gần bảy năm và chúng tôi có con nhỏ. Cả hai chúng tôi đều yêu mến Chúa, nhưng gần đây chúng tôi nhận ra rằng hôn nhân của mình đã bị xem nhẹ trong lịch trình ưu tiên, bị lấn át bởi công việc, bởi những chi tiết vụn vặt của cuộc sống và bởi việc cố gắng xoay xở trong việc nuôi dạy con cái. Ông có thể cho chúng tôi một vài lời khuyên thiết thực về cách giữ gìn hôn nhân là mối quan hệ quan trọng nhất trên đời và khôi phục lại vị trí xứng đáng của nó trong cuộc sống của chúng tôi không?”

Ưu tiên cõi đời đời

Bạn mến, xin thứ lỗi nếu tôi làm câu hỏi này trở nên phức tạp hơn một chút. Tôi rất thích câu hỏi: làm thế nào để đưa hôn nhân trở lại đúng vị trí quan trọng của nó trong đời sống chúng ta? Nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với cách đặt câu hỏi: làm thế nào để giữ hôn nhân là mối quan hệ quan trọng nhất trên đời? (và tôi biết nó là mối quan hệ trần thế)? Chắc rằng không có sự cạnh tranh với Chúa ở đây. Nhưng liệu hôn nhân có phải là mối quan hệ quan trọng nhất trên đời không?

Điều khiến tôi ngần ngại trả lời “có” là vì Chúa Jêsus nói rõ rằng hôn nhân không phải là một mối quan hệ tồn tại đời đời:

“Vì lúc sống lại, người ta sẽ không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng, nhưng giống như thiên sứ trên trời vậy.” (Ma-thi-ơ 22:30).

Qua đức tin nơi Đấng Christ, Đức Chúa Trời khiến chúng ta trở nên con cái Ngài:

“Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ;” (Rô-ma 8:17). Mối quan hệ ấy sẽ không bao giờ chấm dứt.

Mối quan hệ giữa những Cơ Đốc nhân với nhau như anh chị em trong Đấng Christ là đời đời, trong khi mối quan hệ giữa vợ và chồng thì không tồn tại đời đời. Vậy, hôn nhân có phải là mối quan hệ quan trọng nhất không?

Vị trí của hôn nhân

Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi đó. Tôi chỉ muốn nói rằng có một vài điều chúng ta cần cân nhắc. Đây không phải là một câu hỏi dễ.

Hãy xem xét điều này: trong Tít 2:3–5, Phao-lô nói rằng những phụ nữ lớn tuổi trong Hội Thánh phải dạy những phụ nữ trẻ yêu chồng mình. Mối quan hệ giữa những phụ nữ lớn tuổi và những phụ nữ trẻ trong Hội Thánh có một vị trí ưu tiên theo một nghĩa nào đó, bởi sự dạy dỗ đang tuôn chảy từ cộng đồng Cơ Đốc đến mối quan hệ hôn nhân.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Phao-lô nói rằng những người nam trong Hội Thánh phục vụ với tư cách giám mục phải “khéo quản trị gia đình mình, dạy dỗ con cái luôn biết thuận phục và lễ phép; vì người nào không biết quản trị gia đình mình thì làm sao chăm sóc Hội Thánh của Đức Chúa Trời được?” (1 Ti-mô-thê 3:4–5).

Ở đây, hôn nhân dường như có một vị trí ưu tiên theo một nghĩa nào đó, bởi nó trở thành thước đo để xem một người có đủ tư cách lãnh đạo trong Hội Thánh hay không. Nói cách khác, những người nam, hãy học cách yêu thương và lãnh đạo trong gia đình mình; nếu không, anh em sẽ không đủ tư cách để phục vụ đại gia đình của Đức Chúa Trời.

Vậy, hôn nhân và gia đình có phải là mối quan hệ quan trọng nhất trên đời không? Câu trả lời của tôi là có và không. Xin thứ lỗi vì tôi đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Điều đó phụ thuộc vào cách bạn đánh giá.

Nhưng dù đo lường theo cách nào, chúng ta hãy đồng ý với bạn ở điểm này: hôn nhân vô cùng quan trọng. Và câu hỏi thứ hai của bạn mới là điều then chốt: làm thế nào để đưa hôn nhân trở lại đúng vị trí của nó? Hay làm thế nào để giữ hôn nhân ở đúng vị trí quan trọng mà nó phải có trong đời sống chúng ta? Đó mới thực sự là điều cần quan tâm.

Vậy, tôi xin đưa ra sáu gợi ý ngắn gọn, dạng gạch đầu dòng. Mỗi gợi ý này có lẽ nên được trình bày chi tiết hơn trong một chương.

Tôi đang nói với bạn ở đây, nhưng không tách bạn khỏi chồng mình. Vì vậy, hãy tạm dừng lại. Hãy đi gọi chồng đến đây. Như Chúa Jêsus đã nói: “Hãy đi gọi chồng chị” (xem Giăng 4:16). Nếu bạn trở thành người lãnh đạo trong những điều tôi sắp nói, còn người chồng chỉ miễn cưỡng đi theo, thì điều đó sẽ không hiệu quả – cuối cùng mọi thứ sẽ đổ vỡ.

1. Hội Thánh

Hãy đặt hôn nhân của anh chị em vào trong Hội Thánh.

Tôi nói điều này dựa trên tất cả những gì tôi vừa nói trong khoảng năm phút qua. Đừng bằng lòng cho đến khi anh chị em gắn kết hôn nhân và đời sống của mình vào một gia đình rộng lớn hơn gồm những tín đồ trưởng thành, những người muốn cùng bạn hết lòng theo đuổi Chúa và làm cho cuộc hôn nhân của nhau trở nên trọn vẹn nhất có thể vì Chúa.

2. Đọc sách

Hãy cùng đọc một vài cuốn sách có nền tảng Kinh Thánh về hôn nhân.

Đừng chọn những cuốn sách sáo rỗng, gần với tâm lý học đại chúng. Đây là đề nghị của tôi: hãy đọc thành tiếng cho nhau nghe. Cùng ngồi trên ghế và đọc thành tiếng. Thay phiên nhau đọc, hoặc ai đọc tốt hơn thì cứ đọc thành tiếng cho người kia nghe.

Hãy cho con đi ngủ lúc sớm.

Nếu anh chị em phản đối: “Nhưng chúng tôi có con mà. Ông không biết chúng tôi có con sao?” Không, tôi biết anh chị em có con. Nhưng chuyện đó có thể làm được. Này mọi người, này các bậc cha mẹ trẻ, trẻ em hoàn toàn có thể đi ngủ lúc 8g tối. Chúng sẽ làm được. Anh chị em có thể tập cho chúng. Rồi chúng sẽ quen.

Sau đó, anh chị em có hai giờ để làm những việc quan trọng, chẳng hạn như ngồi trên ghế, cùng đọc sách và cầu nguyện về hôn nhân – thay vì lãng phí thời gian trước tivi.

3. Chủ động gánh trách nhiệm

Hỡi người chồng, hãy nhận trách nhiệm về tất cả những điều này.

Việc chịu trách nhiệm không có nghĩa là làm tất cả những gì cần thiết để cứu vãn cuộc hôn nhân. Điều đó sẽ không hiệu quả. Thay vào đó, nhận trách nhiệm có nghĩa là anh phải nhìn nhận thách thức rằng khi có điều gì đó đang đổ vỡ, nhiệm vụ của anh không phải là tìm xem lỗi thuộc về cô ấy hay không. Nhiệm vụ của anh là vượt qua sự thất vọng, cảm giác tự thương thân, cơn giận và sự thu mình của chính mình, rồi làm mọi điều có thể để đưa mọi việc tiến về phía trước. Và cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi một trong hai người qua đời.

Anh không bao giờ được miễn khỏi việc mang lấy gánh nặng theo cách Đấng Christ đã làm. Đó chính là ý nghĩa của vai trò làm đầu. Anh không bao giờ được miễn trừ. Anh không thể nói: “Tôi chán chuyện này rồi. Tôi chẳng nhận được bất kỳ sự đáp lại nào cả.” Không có chuyện đó.

Nếu một trong hai người qua đời, khi ấy anh mới được tự do.

Đây là một trong những công việc khó khăn nhất trên thế giới. Đó là lý do Đức Chúa Trời giao trách nhiệm này cho anh: không phải vì vợ anh không thể làm được – dĩ nhiên cô ấy có thể – nhưng những người nam muốn noi theo mẫu mực của Đấng Christ sẽ chủ động gánh lấy gánh nặng này cho vợ mình.

4. Hẹn hò cùng nhau

Các ông chồng, hãy lên kế hoạch cho một buổi hẹn hò hàng tuần, trong đó ít nhất một phần là cuộc trò chuyện về tình trạng hôn nhân.

Hãy khơi gợi những suy nghĩ của cô ấy. Tìm hiểu xem cô ấy đang nhìn nhận và cảm nhận điều gì về tình trạng hôn nhân. Cùng nhau thảo luận các bước để cải thiện mọi thứ – lịch trình tốt hơn, kỷ luật con cái tốt hơn, đời sống tình dục tốt hơn, sự hiếu khách tốt hơn, quản lý tài chính tốt hơn.

Hãy nói chuyện thẳng thắn. Hãy đề cập đến vấn đề đó. Hãy khuyến khích cô ấy chia sẻ. Lên lịch một buổi ăn trưa mỗi tuần để cùng nhau thảo luận về tình hình hôn nhân.

5. Khích lệ

Những chị vợ, hãy khuyến khích chồng mình bằng mọi cách hiệu quả trong tất cả những nỗ lực chủ động kiểu này. Hãy tìm hiểu điều gì tiếp thêm năng lượng cho khả năng lãnh đạo tinh thần của anh ấy và đầu tư vào đó.

6. Quỳ gối

Cuối cùng, hãy cùng nhau cầu nguyện mỗi ngày.

Không chỉ là hai vợ chồng cầu nguyện cùng con cái trong bữa tối – không chỉ trong các bữa ăn hay trong sinh hoạt gia đình. Đây là lời tóm tắt tuyệt vời của sứ đồ Phi-e-rơ về mối quan hệ giữa vợ và chồng:

“Những người làm chồng cũng vậy, hãy tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình, quý trọng vợ như phái yếu hơn, vì họ sẽ cùng anh em thừa hưởng ân điển sự sống, để không có điều gì ngăn trở sự cầu nguyện của anh em.” (1 Phi-e-rơ 3:7).

Đức Chúa Trời là chìa khóa cho hôn nhân của bạn và xứng đáng giữ vị trí quan trọng nhất. Hãy cùng nhau tìm kiếm Ngài.

Bài: John Piper; dịch: Charis An

(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   9   =