Ngày 11/11/2024 Cách Đối Xử Với Anh Chị Em Mình — II Sử-ký 28:8-15

Ngày 11/11/2024

Cách Đối Xử Với Anh Chị Em Mình

II Sử-ký 28:8-15

28:8 Người Y-sơ-ra-ên bắt trong anh em mình hai mươi vạn người phu tù, cả đàn bà, con trai, con gái; cũng cướp lấy nhiều của cải mà đem về Sa-ma-ri. 28:9 Ở tại đó, có một đấng tiên tri của Đức Giê-hô-va, tên là Ô-đết, đi ra đón đạo binh đang trở về Sa-ma-ri, mà nói rằng: Nầy bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi nổi giận cùng Giu-đa, nên Ngài đã phó chúng vào tay các ngươi, các ngươi có giết chúng trong cơn căm giận dữ quá đến đỗi thấu đến trời. 28:10 Bây giờ, các ngươi lại toan bắt phục các người Giu-đa và người Giê-ru-sa-lem làm tôi trai tớ gái cho các ngươi sao! Còn về các ngươi, các ngươi há chẳng có phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa trời của các ngươi sao? 28:11 Vậy bây giờ, khá nghe ta, cho về những phu tù mà các ngươi đã bắt trong anh em các ngươi vì cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi phừng cùng các ngươi. 28:12 Khi ấy, có mấy người trong các quan trưởng của dân Ép-ra-im, là A-xa-ria, con trai của Giô-ha-nan, Bê-rê-kia, con trai của mê-si-lê-mốt, Ê-xê-chia, con trai của Sa-lum, và A-ma-sa con trai của Hát-lai, đều đứng dậy nghịch cùng những kẻ đi đánh giặc trở về, mà rằng: 28:13 Các ngươi chớ đem những phu tù vào đây; vì các ngươi toan làm điều gây cho chúng ta mắc tội cùng Đức Giê-hô-va, đặng gia thêm vào tội và ác của chúng ta; vì tội lỗi chúng ta thật lớn và Chúa nổi giận phừng phừng cùng Y-sơ-ra-ên 28:14 Quân lính bèn thả các phu tù và bỏ của cải tại trước mặt các quan trưởng và cả hội chúng. 28:15 Những người đã kể tên trước đây, bèn chổi dậy, dẫn các phu tù ra, lấy của cướp mặc cho các người trong họ bị trần truồng; chúng mặc quần áo và mang giày cho họ, cho ăn, uống, và xức dầu cho, cùng để những người yếu đuối cỡi lừa, rồi đưa họ về cùng anh em mình, đến Giê-ri-cô, thành cây chà là; đoạn chúng trở về Sa-ma-ri. 2 Sử-ký 28:8-15

 

 

 

“Nhất là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng; vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi” (I Phi-e-rơ 4:8).

Câu hỏi suy ngẫm: Người Ít-ra-ên đang làm gì với các anh em Giu-đa của mình? Chúa đã can thiệp như thế nào? Kết quả ra sao? Chúa muốn bạn phải đối xử thế nào với anh chị em bất đồng với mình?

Phân đoạn Kinh Thánh này có đến ba lần nói đến từ “anh em” (câu 8, 11, 15) cho thấy Chúa muốn những người là “anh em” với nhau như Giu-đa và Ít-ra-ên phải đối xử nhau cách nhân từ. Khi những phu tù Giu-đa, dù là anh em cùng một Chúa của người Ít-ra-ên nhưng lại bị quân Ít-ra-ên bắt giải về Sa-ma-ri thì Chúa đã can thiệp. Ngài sai Tiên tri Ô-đết ra đón và nhắc nhở họ rằng chiến thắng họ có được không phải nhờ sức mình mà vì Chúa đã phó Giu-đa vào tay họ. Tuy nhiên, “trong cơn cuồng nộ ngất trời” họ đã làm quá giới hạn Ngài cho phép để giết hại rất nhiều người Giu-đa. Bây giờ nếu họ bắt những người anh em này về làm nô lệ là trái với luật pháp của Chúa (Lê-vi Ký 25:39-55), vậy họ cũng phạm tội và cũng sẽ chịu cơn thịnh nộ của Ngài (câu 11).

Bốn quan trưởng của Ít-ra-ên khi nghe sự quở trách đã mạnh mẽ đáp ứng. Họ “đều đứng dậy” phản đối việc đem các phu tù về vì như vậy sẽ là tội chồng thêm tội, tội quá lớn khiến Chúa “nổi giận phừng phừng cùng Ít-ra-ên.” Khi nghe những lời này, quân lính Ít-ra-ên liền“thả các phu tù” và để tất cả của cải chiếm được của Giu-đa trước mặt các quan trưởng và cả hội chúng. Sau đó họ lấy quần áo trong các chiến lợi phẩm mặc cho những phu tù Giu-đa bị trần truồng, mang giày cho họ, cho ăn uống và xức dầu trị thương. Những phu tù yếu sức được cho cưỡi lừa và được đưa về “cùng anh em mình” đến tận Giê-ri-cô.

Từ chỗ đối xử tệ bạc với anh em nhưng khi nghe nhắc đến luật pháp của Chúa, tội lỗi của mình, những người Ít-ra-ên đã ăn năn và thể hiện bằng hành động cụ thể của tình yêu thương sốt sắng. Họ không còn ngược đãi anh em mình mà quan tâm đến nơi đến chốn, giúp đỡ mọi nhu cầu của họ. Là anh em trong Chúa với nhau, chúng ta cũng không tránh khỏi những xung đột, bất đồng. Đôi lúc trong cơn giận “ngất trời,” chúng ta cũng có thể hạ nhục nhau, đối xử tệ bạc, nói xấu nhau v.v…, nhưng như vậy là trái với ý muốn của Chúa và Lời Ngài. Nếu chúng ta có thái độ và hành động như vậy với anh chị em mình thì hãy nhớ Chúa muốn chúng ta phải yêu thương, tha thứ nhau cho dù phải hy sinh cái tôi và những lợi ích của mình. Chúa cũng đã tha thứ biết bao tội lỗi của chúng ta, yêu thương, chăm sóc chúng ta, vì vậy chúng ta cũng phải tha thứ và yêu thương, chăm sóc anh chị em mình như vậy.

Bạn thường đối xử với anh chị em mình thế nào khi có những xung đột, bất đồng trong Hội Thánh?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con nếu lòng con hay lời nói, việc làm của con có sự thù ghét anh chị em mình. Xin cho con biết quan tâm và yêu thương anh chị em con như Ngài đã quan tâm và yêu thương con dù con không xứng đáng.

(c) 2024 svtk.com

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   8   =