Chúa Nhật này, Sa-tan muốn bạn ở một mình!

Chúa Nhật này, Sa-tan muốn bạn ở một mình!

Dưỡng linh
01:26 26/06/2026

Một cuộc chiến nảy lửa đang diễn ra ngay trong chính Hội Thánh của chúng ta. 

ảnh minh họa

Không phải tôi đang nói đến những xích mích giữa các chấp sự, hay vài lời phàn nàn từ một số tín hữu đâu. Đó là một trận chiến thực sự, trận chiến “không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời” (Ê-phê-sô 6:12). Sa-tan luôn chiến đấu chống lại đức tin của chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời hứa sẽ giữ chúng ta đứng vững. Và một trong những cách Ngài gìn giữ chúng ta chính là qua buổi nhóm lại thờ phượng hằng tuần của Hội Thánh.

Khi nghĩ đến việc đi nhà thờ, hầu hết chúng ta ít khi để ý đến những gì đang diễn ra ở đằng sau “hậu trường”. Nhưng xin anh chị em hãy hiểu điều này: Sáng Chúa Nhật chính là một chiến trường thuộc linh khốc liệt. Mục tiêu của Sa-tan khi tấn công chúng ta là để làm suy giảm đức tin (Lu-ca 22:31–32). Còn mục đích của Đức Chúa Trời trong buổi nhóm lại là gây dựng đức tin (I Cô-rinh-tô 14:26; Cô-lô-se 3:16). Việc chúng ta nhóm hiệp lại với bầy chiên cũng giống như việc tập hợp binh sĩ để ra trận vậy. Và các thánh lễ, các chương trình thờ phượng chính là chiến lược tác chiến mà Đức Giê-hô-va vạn quân đã ban cho chúng ta.

Hiệp một trong trận chiến

Nhóm lại với Hội Thánh trông có vẻ như là một mạng lệnh rất dễ để vâng theo (Hê-bơ-rơ 10:24–25). Thế nhưng, Sa-tan lại luôn nỗ lực cản trở chúng ta làm điều đó. Tại sao vậy? Vì hắn biết rõ rằng việc bỏ qua sự nhóm lại có thể dẫn đến đức tin sa sút. Tôi không có ý nói rằng nếu anh chị em lỡ nghỉ thờ phượng một hai lần là có nguy cơ bội đạo ngay đâu. Tuy nhiên, những thỏa hiệp nhỏ, nếu không được giải quyết, luôn dẫn đến những thỏa hiệp lớn hơn.

Giống như vua Đa-vít ngày xưa đã trở thành mồi ngon cho Sa-tan khi ông ở lại kinh thành thay vì ra trận chiến đấu (II Sa-mu-ên 11:1–2), chúng ta cũng sẽ sập bẫy các mưu chước của ma quỷ khi chọn ở nhà thay vì đến nhóm hiệp thờ phượng chung với Hội Thánh.

Dưới đây là bốn mưu chước phổ biến của kẻ thù mà chúng ta không thể mù quáng ngó lơ (II Cô-rinh-tô 2:11).

1. Sự xao nhãng

Ma quỷ lúc nào cũng muốn gài bẫy chúng ta bằng những cái cớ nghe rất hợp lý, nhưng thật ra lại đang bóp nghẹt đức tin khi chúng ta không đến nhóm hiệp với Hội Thánh. Những điều này tinh vi lắm, nhìn bề ngoài chẳng thấy có gì sai, ví dụ như đi nghỉ dưỡng cuối tuần. Đi du lịch đổi gió thì tốt, nhưng nếu chọn ngồi thong dong trên bờ biển thay vì đến nhà thờ – dù có đang đeo tai nghe lắng nghe bài giảng của mục sư mình thích – thì vẫn là một mối nguy lớn cho đời sống thuộc linh. Sống cô lập lâu dần sẽ nuôi dưỡng lối sống đạo ích kỷ: bạn chẳng cần chào hỏi ai, cũng không phải hát mấy bài thánh ca mình không thích. Sẽ chẳng ai đến hỏi han, chạm đến góc khuất tội lỗi của bạn. Và nếu bài giảng dài quá, bạn chỉ cần bấm tăng tốc độ lên gấp rưỡi là xong.

Hoặc biết đâu bạn đang bị vướng lịch học, lịch thi năng khiếu của con cái vào đúng vào giờ nhóm. Bạn cứ cứ cằn nhằn về lịch trình đó, nhưng liệu có dám đứng vững, tin cậy rằng Chúa sẽ ban phước khi bạn chọn tôn kính Ngài không? Bạn có đang môn đồ hóa con cái, dạy con đặt thì giờ nhóm làm trung tâm đời sống, hay chính bạn đã thỏa hiệp và sập bẫy trước sự cám dỗ của thời đại này rồi?

Có thể bạn không dư dả để đi nghỉ dưỡng, cũng chẳng vướng chuyện con cái, nhưng thế gian luôn có sẵn mồi nhử cho mọi đối tượng, nên hãy tỉnh thức. Ẩn dụ của Đức Chúa Jêsus về các loại đất đã cho thấy viễn cảnh đáng sợ về hạt giống không thể lớn lên: “Những hạt rơi giữa bụi gai là những người đã nghe đạo nhưng để cho sự lo lắng, giàu sang, vui thú đời nầy làm nghẹt ngòi nên không trưởng thành được” (Lu-ca 8:14). Sự tiện nghi, thoải mái nhiều khi lại là mối hiểm họa cho linh hồn lớn hơn rất nhiều so với những cơn bắt bớ hay thậm chí là sự tuận đạo.

2. Sự ngã lòng

Nếu sự xao nhãng đã hạ gục hàng ngàn người, thì sự ngã lòng còn giết chết hàng vạn người. Có muôn vàn lý do khiến chúng ta nản chí. Nhiều người sợ rằng đi nhà thờ sẽ chỉ càng làm mình thấy cô đơn hơn – đó là một sự thật cay đắng. Nhiều Hội Thánh giảng rất hay về tình yêu thương, về sự thông công, về ý nghĩa của các chi thể trong nhà Chúa – nhưng bạn phải đối diện thế nào đây khi phải dành cả buổi sáng ở một nơi mà chẳng có một ai đoái hoài đến sự hiện diện của mình?

Sa-tan sẽ nhanh chóng thì thầm vào tai bạn những lời dụ dỗ, rằng bạn không xứng đáng được yêu thương. Hắn thậm chí còn gieo rắc suy nghĩ: Đến ngay cả con người còn chẳng thèm để ý đến ngươi, thì nói gì đến Đức Chúa Trời?

Hoặc có thể những lần thỏa hiệp với tội lỗi đã khiến chúng ta ngập tràn trong mặc cảm và hổ thẹn. Có thể đêm hôm trước bạn đã thức quá khuya, nhậu nhẹt quá chén hoặc xem những nội dung không lành mạnh. Hoặc có thể bạn đã sa vào phim ảnh khiêu dâm, hay bước quá giới hạn trong mối quan hệ yêu đương trai gái. Lúc ấy, chỉ riêng việc bước chân đến nhà thờ cũng đã là một điều rất khó. Cảm giác tội lỗi và sự thất vọng khiến chúng ta chẳng còn chút sức nào để đối diện với Chúa hay với anh chị em trong Hội Thánh.

Hoặc cũng có thể bạn đang chìm trong sự tối tăm thuộc linh mà chính mình cũng không thể giải thích nổi. Những đám mây trầm cảm u uất đã che khuất mọi ánh sáng, và giống như tiên tri Ê-li ngày xưa, bạn thầm thưa trong lòng rằng: “Ôi Đức Giê-hô-va! Đã đủ rồi. Xin cất mạng sống con đi” (I Các Vua 19:4). Khi lòng đầy nặng trĩu, chúng ta dễ thấy mọi thứ đều quá sức, đặc biệt là việc chuẩn bị đến nhà thờ vào sáng Chúa Nhật.

Nhưng hỡi người thuộc về Chúa đang ngã lòng, xin đừng nản chí. Ánh sáng vinh hiển của Đấng Christ sẽ dẫn đưa bạn đến nơi an toàn.

3. Sự chia rẽ

Đức Chúa Jêsus vui thích trong sự hiệp một của Hội Thánh; còn Sa-tan thì dồn hết tâm sức để phá hoại sự hiệp một đó. Gần đây, tôi có trò chuyện với một người anh em đang gặp nan đề trong mối quan hệ với một thành viên khác trong ban trị sự khác.

Khi nghe anh chia sẻ về hoàn cảnh, tôi thấy rõ Sa-tan đã can thiệp một cách đầy mưu mô vào mối quan hệ đang căng thẳng này. Hắn nhen nhóm sự nghi ngờ, khiến người này tin rằng người kia đang có ác ý với mình. Sự so sánh đã khiến tấm lòng vốn đang bất an của anh rơi vào bẫy của sự lừa dối. Nhưng tạ ơn Chúa, sau khi hai người ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau, mọi hiểu lầm đã được xóa bỏ, và Chúa đã giải cứu họ khỏi bẫy lưới của kẻ ác.

Dù rạn nứt là lớn hay nhỏ thì cũng chẳng quan trọng đối với kẻ thù, miễn là tình yêu thương của các tín hữu dành cho nhau dần nguội lạnh. Sự cám dỗ luôn chực chờ, quyến dụ chúng ta vội vàng đăng những điều mình sẽ phải hối tiếc lên mạng xã hội, hoặc tự suy diễn và hiểu sai về người khác. Sa-tan là kẻ luôn chớp thời cơ, hắn tìm kiếm những cánh cửa mở để dễ dàng len lỏi vào các mối quan hệ, chính vì thế chúng ta “đừng tạo một cơ hội nào cho ma quỷ” (Ê-phê-sô 4:26–27).

4. Sự vô tín

Ngay từ thuở ban đầu, Sa-tan đã thì thầm: “Mà chi! Đức Chúa Trời há có phán dặn…?” (Sáng Thế Ký 3:1 BTT). Hắn muốn làm mai một lòng tin cậy của chúng ta nơi những gì Đức Chúa Trời đã phán.

Hắn muốn chúng ta, giống như Phi-lát bị phỉnh gạt ngày xưa, phải thốt lên rằng: “Chân lý là gì?” (Giăng 18:38). Hắn tấn công chúng ta bằng cách bóp méo Kinh Thánh và cài cắm các giáo lý sai lệch, làm cho những người còn non trẻ trong đức tin bị lầm lạc (I Ti-mô-thê 4:1). Sự lừa dối về giáo lý là một trong những vũ khí lâu đời và hiệu quả nhất của Sa-tan.

Nếu Sa-tan không thể lừa gạt chúng ta bằng tà giáo, hắn sẽ khiến lòng chúng ta trở nên chai lì trước tiếng phán của Đức Chúa Trời. Trước giả sách Hê-bơ-rơ đã viết về mối nguy hiểm khi chúng ta trở nên “chậm hiểu” (Hê-bơ-rơ 5:11) và cảnh báo rằng: “Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng” (Hê-bơ-rơ 3:7–8). Sự cứng lòng này đã từng xảy ra với Đê-ma, một người vốn từng trung tín, nhưng vì “ham mê đời nầy” nên đã quay lưng lại với Đấng Christ (II Ti-mô-thê 4:10).

Sa-tan muốn chúng ta mất lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Nhưng khi cùng các thánh đồ nhóm hiệp, cầu nguyện, ca hát, thông công và thờ phượng Chúa, chúng ta được nhắc nhớ một lần nữa rằng niềm hy vọng của mình vẫn luôn ở trong Đấng Christ.

Bảo vệ sự nhóm lại

Nhóm lại với Hội Thánh là một hành động bày tỏ đức tin để chống trả ma quỷ, đồng thời cho chúng ta dự nếm vinh hiển cao quý của Cứu Chúa Jêsus. Nhưng việc nhóm lại sẽ không thể diễn ra nếu không có sự chuẩn bị chủ động và sự hỗ trợ lẫn nhau. Vậy, chúng ta có thể thực hiện những bước cụ thể nào ngay lúc này (và mỗi tuần) để trung tín nhóm lại vào ngày Chúa Nhật?

  • Tìm kiếm Chúa Jêsus hằng ngày: Sự thờ phượng chung được tiếp lửa từ sự thờ phượng của mỗi cá nhân, và sự thờ phượng cá nhân lại được nuôi dưỡng nhờ sự thờ phượng chung. Khi dành thời gian tìm kiếm Chúa mỗi ngày và quỳ dưới bệ chân Ngài, bạn mới đủ tỉnh thức và mạnh mẽ để kháng cự các mưu chước của kẻ cám dỗ, từ đó sẵn sàng bước vào trận chiến trong Ngày của Chúa (Gia-cơ 4:7–8).
  • Lập kế hoạch để nhóm lại: Lời Chúa dạy chúng ta phải tập tành sự tin kính (I Ti-mô-thê 4:7–8), điều đó bao gồm cả cách chúng ta quản lý lịch trình của mình. Dù đôi khi có những lý do bất khả kháng khiến chúng ta lỡ mất một ngày Chúa Nhật, hãy tỉnh thức ưu tiên buổi nhóm lại với dân sự của Đức Chúa Trời. Hãy biến buổi nhóm thành sự kiện trung tâm, vượt hơn mọi lịch trình khác trong tuần. Hãy làm gương về sự cam kết này cho bạn bè, gia đình và những người xung quanh. Muốn tôn kính Chúa Jêsus bên cạnh dân sự Ngài, chúng ta phải thật sự nghiêm túc lập kế hoạch.
  • Chuẩn bị cho buổi nhóm lại: Ở hội thánh chúng tôi, các gia đình hoặc bạn bè thường có thói quen cùng nhau đọc trước phân đoạn Kinh Thánh của bài giảng tuần tới trong suốt cả tuần. Làm vậy sẽ giúp lòng và trí của họ sẵn sàng đón nhận lời Chúa vào ngày Chúa Nhật. Chúng tôi cũng khích lệ mọi người tập hát trước những bài thánh ca sẽ tôn vinh Chúa chung với nhau. Sự chuẩn bị này giống như việc chúng ta tập trận trước khi chính thức ra chiến trường vậy.
  • Đồng hành cùng anh chị em trong đức tin: Hãy gắn kết với những người yêu mến bạn đủ để giữ bạn trong kỷ luật thuộc linh và chịu trách nhiệm lẫn nhau (Hê-bơ-rơ 3:12–14). Hãy chia sẻ về cách mà Sa-tan đang cám dỗ bạn, rồi nhờ họ cầu thay và giúp bạn chống trả. Chúng ta quá yếu đuối và dễ tổn thương nếu cứ lầm lũi chiến đấu một mình. Chúa kêu gọi toàn thể Hội Thánh phải mang lấy mọi khí giới của Ngài và gánh vác gánh nặng cho nhau (Ê-phê-sô 6:10–18; Ga-la-ti 6:2). Hãy tìm kiếm những mối quan hệ thông công như vậy, và cứ mạnh dạn nhờ mục sư giúp đỡ nếu bạn chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

Sự thờ phượng chắc chắn sẽ được kết quả

Sa-tan, thế gian và xác thịt luôn có hàng ngàn lý do để kéo chúng ta rời xa buổi nhóm của Hội Thánh. Nhưng Đấng Toàn Năng kêu gọi chúng ta hãy tin rằng mọi sự trả giá đều hoàn toàn xứng đáng. Có nhóm hiệp nhau lại, chúng ta mới được một lần nữa chiêm ngưỡng sự cao quý của Cứu Chúa Jêsus. Mỗi phần trong chương trình thờ phượng đều hướng lòng chúng ta chiêm ngưỡng Ngài và làm tươi mới lại đức tin.

Sa-tan mừng rỡ khi thấy chúng ta bị cuốn vào đủ thứ chuyện, miễn là không dành sự ưu tiên cho điều thực sự quan trọng. Mục tiêu cuối cùng của hắn là khiến chúng ta bỏ đạo, và xúi giục chúng ta bỏ nhóm chính là một trong những mưu chước hiểm độc nhất.

Nhưng như lời sứ đồ Phi-e-rơ đã nhắn nhủ: “Hãy đứng vững trong đức tin mà kháng cự nó, vì biết rằng anh em cùng niềm tin trên khắp thế giới cũng đang chịu hoạn nạn như mình” (I Phi-e-rơ 5:9). Vậy nên, hỡi gia đình của Đức Chúa Trời, hãy tiếp tục chiến đấu,  bởi vì “Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân anh em” (Rô-ma 16:20).

Bài: Garrett Kell; dịch: Esther Võ

(Nguồn: desiringgod.org)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   8   =