“Trông Đợi Cha Nhân Từ”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 25/1/2026
Đường về thiên quốc dẫy đầy gian truân
Không phải con đường đầy hoa thơm tơ lụa
Con đường gồ ghề chông gai rất khó đi
Nhưng con có Cha đi cùng còn phải sợ lo chi
Ngài là nguồn sống của đời con
Đường con đi không bởi sức riêng mình
Nhờ sức thiêng tuôn tràn hướng dẫn
Lòng con tin cậy từng bước đi với Cha Nhân Từ
Trông đợi sức Chúa cất cánh bay cao
Đức tin vững chắc tỏ bày Danh Cha
Thánh Linh nâng đỡ con luôn vững vàng
Con hết lòng nượng cậy nơi Chúa Toàn Năng
Giê hô va là Đấng con nương tựa
Con luôn có Chúa kề bên chẳng hề mệt mỏi
Con luôn được sức mới ban cho từng ngày
Ngài là sức mạnh đời con, con luôn trông cậy nơi Cha Nhân Từ.
—
Đường về thiên quốc dẫy đầy gian truân
Không phải con đường đầy hoa thơm tơ lụa
Con đường gồ ghề chông gai rất khó đi
Nhưng con có Cha đi cùng còn phải sợ lo chi
Ngài là nguồn sống của đời con
Đường con đi không bởi sức riêng mình
Nhờ sức thiêng tuôn tràn hướng dẫn
Lòng con tin cậy từng bước đi với Cha Nhân Từ
Trông đợi sức Chúa cất cánh bay cao
Đức tin vững chắc tỏ bày Danh Cha
Thánh Linh nâng đỡ con luôn vững vàng
Con hết lòng nượng cậy nơi Chúa Toàn Năng
Giê hô va là Đấng con nương tựa
Con luôn có Chúa kề bên chẳng hề mệt mỏi
Con luôn được sức mới ban cho từng ngày
Ngài là sức mạnh đời con, con luôn trông cậy nơi Cha Nhân Từ.
Nguồn Suối Tâm Linh