“Tôi Từng Là Một Phù Thủy”: Người Chuyên Săn Tìm Ma Quỷ Đối Mặt Với Áp Lực Từ Tà Linh Trước Khi “Những Giằng Xé Chấm Dứt”

Một người từng là phù thủy săn linh chia sẻ rằng hành trình tìm kiếm các linh hồn cuối cùng đã dẫn cô đến việc từ bỏ huyền thuật và bám chặt lấy Đức Thánh Linh.
Giống như nhiều người bị cuốn hút bởi ma quỷ, các hồn ma và những thứ rùng rợn, sự quan tâm của Kristina Costanza đối với những chủ đề này bắt đầu khá vô hại nhưng nhanh chóng biến thành thứ mang tính ma quái.
Cô chia sẻ trong podcast “Into the Supernatural” rằng: “Tôi không bắt đầu săn ma một cách chuyên nghiệp cho đến khoảng 21 tuổi, nhưng khi còn là một thiếu niên lớn lên ngay sát ngoại ô Boston… tôi thường dành những tháng hè để đến Salem, Massachusetts. Đối với những ai chưa biết, ngày nay người ta gọi đó là thành phố phù thủy, nổi tiếng với các phiên tòa xét xử phù thủy vào cuối những năm 1600, và bây giờ nơi đây ngập tràn các cửa hàng bán đồ phù thủy cùng các nhà tâm linh.”
Costanza hồi tưởng lại việc đến Salem khi còn là một thiếu niên vì sự tò mò, và vào năm 14 tuổi, cô đã nghe thấy “giọng nói vô hình” đầu tiên thì thầm bên tai mình.
“Nó làm tôi sợ chết khiếp, nhưng lại khơi dậy sự tò mò,” cô nói, lưu ý rằng điều đó đã châm ngòi cho cô bước vào hành trình dấn thân sâu hơn vào thế giới huyền thuật. “Tôi thực sự muốn khám phá nhiều hơn thế.”
Chẳng bao lâu sau, Costanza lao đầu vào thuật phù thủy nhằm mục đích liên lạc với các linh hồn mà cô tin rằng mình đang nghe thấy.
“Tôi không biết họ là ai, là gì, hay họ muốn gì ở tôi, nhưng tôi cảm thấy hơi đặc biệt một chút khi những giọng nói này, những thực thể này đang liên lạc với mình,” cô chia sẻ. “Tôi có một bộ bài Tarot nhỏ… và cố gắng thiết lập liên lạc, nhưng thực sự không có chuyện gì xảy ra cho đến khi tôi 21 tuổi.”
Đó là lúc Costanza gặp gỡ những người sau này sẽ gia nhập đội ngũ săn linh chuyên nghiệp của cô. Cô cuối cùng đã thành lập nhóm lớn đầu tiên gồm toàn các nữ thành viên chuyên nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên, và cô cùng các đồng sự nhanh chóng thu hút được sự chú ý.
“Tôi cứ cắm đầu cắm cổ lao vào mấy thứ này,” cô kể lại. “Tôi tham gia các hội nghị, sự kiện và còn đứng ra tổ chức sự kiện nữa, không chỉ dùng các thiết bị mang tính khoa học hơn mà bắt đầu lồng ghép cả ma thuật vào đó.”
Costanza bắt đầu đọc bùa chú, đốt xô thơm và “dấn thân hoàn toàn vào thuật phù thủy”. Theo thời gian, việc tiếp cận với cái ác bắt đầu giáng những đòn nặng nề lên cô, kéo theo các vấn đề về tinh thần, thể chất và thuộc linh.
“Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi ngày càng lún sâu,” cô nói. “Các hiện tượng bắt đầu bám theo tôi về nhà. Tôi nhìn thấy những thứ trong nhà mình. Tôi ngày càng trở nên chán nản và bắt đầu cảm thấy lo âu nhiều hơn.”
Costanza sau đó đã dẫn một chương trình trên Travel Channel tập trung vào các hoạt động ma quỷ—cho biết vào thời điểm đó cô tin rằng mình đang giao tiếp với các hồn ma, mà cô cho đó là linh hồn của những người đã khuất. Cô cũng nghĩ mình có thể giao tiếp với các thực thể khác.
Nhưng một khi đã bước ra khỏi tất cả những điều đó, cô đi đến một kết luận hoàn toàn khác.
“Chắc chắn rồi, khi bước ra khỏi nó, tôi biết 100% rằng tất cả những thứ đó đều là ma quỷ,” Costanza khẳng định. “Một trong nhiều câu Kinh Thánh đã đánh thức tôi… một thập kỷ sau đó là việc phát hiện ra rằng Sa-tan có thể mạo làm thiên sứ sáng láng.”
Hành trình đến với đức tin của Costanza không hề suôn sẻ. Sau khi hưởng ứng lời kêu gọi tin nhận Chúa tại hội thánh, cô tưởng rằng mình vẫn có thể tiếp tục con đường huyền thuật trong khi vẫn đi theo Đấng Christ. Theo thời gian, cô thấy mình chìm đắm trong các buổi tiệc tùng và một lối sống buông thả. Thật bi kịch, bóng tối cứ thế tiếp tục khoét sâu.
“Tôi từng mơ thấy những ác linh và kẻ thù đã gieo vào đầu tôi ý tưởng kiểu như mở một bảo tàng ma quỷ để tôn vinh những sinh linh này,” cô nói. “Đôi khi tôi quên mất giấc mơ đó. Tôi bị ám ảnh bởi ma quỷ. Tôi muốn trưng bày chúng và dạy mọi người về ma quỷ, nhưng… không phải theo cách để chiến đấu với chúng, mà là để tôn vinh chúng.”
Nhưng rồi đại dịch ập đến — và mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Costanza thấy mình chật vật kiềm chế sự bất mãn, trầm cảm và lo âu, chẳng có gì giúp cô kìm hãm lại những cảm xúc và tâm trạng đó.
“Tôi cứ kiểu như, ‘Chẳng có gì thành công cả’… và vào thời điểm đó, chẳng hiểu vì lý do gì… tôi bắt đầu thay đổi nội dung mình xem và những người mình lắng nghe — ai cũng đang nói về Chúa Giê-xu,” Costanza chia sẻ, đồng thời cho biết cô bắt đầu thắc mắc liệu Chúa Giê-xu có sâu nhiệm hơn những gì cô từng biết. “Nhìn lại, chính Đức Thánh Linh đã thúc giục tôi xem một buổi nhóm lễ Phục Sinh.”
Dù đó chưa hẳn là khoảnh khắc biến đổi cuộc đời, Costanza lập tức bị cuốn hút. Cô bắt đầu trò chuyện với gia đình về Đấng Christ và thắc mắc tại sao cô không thể vừa dính líu đến huyền thuật vừa có Chúa Giê-xu cùng lúc. Khi cô bắt đầu đọc Kinh Thánh, các câu trả lời dần trở nên sáng tỏ.
“Tôi bắt đầu đọc từ sách Giăng và khám phá xem Chúa Giê-xu là ai khi ở trên đất, Ngài là ai, Ngài xưng mình là ai, và tôi có cảm giác như tội lỗi của tôi giáng xuống mạnh mẽ như sự cáo trách của Đức Thánh Linh,” Costanza chia sẻ, cho biết cô đã bàng hoàng nhận ra nhiều điều khi đọc Phục-truyền Luật-lệ Ký chương 18, trong đó lên án các thực hành huyền thuật. “Vào thời điểm đó, ngay khoảnh khắc đó, tôi chỉ biết thốt lên: ‘Lạy Chúa, Ngài có thể lấy tất cả mọi thứ. Chúa Giê-xu ơi, xin cứu con. Con ăn năn đây, lạy Chúa. Con vô cùng xin lỗi vì mọi điều con đã làm.’ Và tôi gom hết tất cả, toàn bộ đồ nghề phù thủy của mình, những viên pha lê, gậy phép, mọi thứ. Tôi vứt sạch — những thứ trị giá hàng ngàn đô la. Tôi hủy bỏ tất cả thẻ hội viên của mình với những bậc thầy tâm linh đó.”
Giờ đây, Costanza đang chia sẻ hành trình bước ra khỏi thế giới huyền thuật để tìm thấy sự bình an trong vòng tay yêu thương của Đấng Christ. Cô hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho những người khác cũng thực hiện chính hành trình đó.
“Tôi chỉ muốn ai đó biết rằng bạn không bao giờ quá xa cách để mà không thể quay đầu,” cô bày tỏ.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Copy từ HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh