“ĐỜI SỐNG TĂNG TRƯỞNG” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 8/5/2026

“ĐỜI SỐNG TĂNG TRƯỞNG”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 8/5/2026

Đời sống tươi mới hy vọng ở trong Chúa,
Là đời sống được tăng trưởng mỗi ngày,
Như rễ cây đâm sâu vào lẽ thật,
Để khỏi nghịch cảnh lung lay bủa vây……..

Đời sống tăng trưởng ở giữa thế giới nầy,
Như cây đang lớn lên giữa nắng gió cuộc đời,
Xin Chúa thêm ơn và sức lực,
Để chụi được sóng gió bão táp nắng mưa…

 

Con muốn tăng trưởng trong Đấng Christ,
Con phải sống trong lẽ thật yêu thương,
Vì giữa thế giới đầy bão táp nghịch cảnh,
Muốn đắc thắng phải nhờ Lời Chúa hằng ngày…..

 

Con muốn đứng vững trong sự tăng trưởng,
Hãy nhìn Chúa và sống bởi đức tin,
Để thấy được sự lạ lùng của Ngài,
Đời sống tăng trưởng là sống làm đẹp lòng Cha…..

Đời sống tươi mới hy vọng ở trong Chúa,
Là đời sống được tăng trưởng mỗi ngày,
Như rễ cây đâm sâu vào lẽ thật,
Để khỏi nghịch cảnh lung lay bủa vây……..

Đời sống tăng trưởng ở giữa thế giới nầy,
Như cây đang lớn lên giữa nắng gió cuộc đời,
Xin Chúa thêm ơn và sức lực,
Để chụi được sóng gió bão táp nắng mưa…

 

Con muốn tăng trưởng trong Đấng Christ,
Con phải sống trong lẽ thật yêu thương,
Vì giữa thế giới đầy bão táp nghịch cảnh,
Muốn đắc thắng phải nhờ Lời Chúa hằng ngày…..

 

Con muốn đứng vững trong sự tăng trưởng,
Hãy nhìn Chúa và sống bởi đức tin,
Để thấy được sự lạ lùng của Ngài,
Đời sống tăng trưởng là sống làm đẹp lòng Cha…..

 

 

Ê-phê-sô 4:15 “Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta được tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ, là đầu.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   7   =