“Ý Muốn Ngài Là Không Một Ai Bị Hư Mất”: Chuyến Lưu Diễn “Lấp Đầy Thiên Đàng” Lan Tỏa Tin Lành

Đại học Regent tại Virginia Beach vừa đăng cai tổ chức chuyến lưu diễn “Lấp Đầy Thiên Đàng” (Make Heaven Crowded) năm 2026 của tổ chức TPUSA Faith vào thứ Hai (11/4). Sự kiện này tiếp nối sứ mệnh của người sáng lập quá cố tổ chức Turning Point USA—Charlie Kirk, một người luôn nung nấu khát vọng thôi thúc giới trẻ phục vụ Đức Chúa Trời và đất nước.
Ông Lucas Miles, Chủ tịch TPUSA Faith, đã khích lệ đám đông hãy mạnh dạn chia sẻ Tin Lành. Ông nói: “Đây là những gì Kinh Thánh cho chúng ta biết: Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê rằng ý muốn của Đức Chúa Trời là không một ai bị hư mất, nhưng muốn mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý.” (xem 1 Ti-mô-thê 2:4)
Đây là thông điệp mà nhiều bạn trẻ, chẳng hạn như Allie Munro—sinh viên Đại học Regent—đã nồng nhiệt đón nhận. Cô chia sẻ: “Mọi người đang ngày càng quan tâm hơn đến việc nghe về Tin Lành và Cơ Đốc giáo.”
Eric Faulkner, 25 tuổi, cũng đưa ra nhận định tương tự: “Mọi người ngoài kia đang khao khát chân lý. Họ chỉ muốn biết được đâu mới là lẽ thật. Họ mệt mỏi với cảm giác trống rỗng; họ muốn có hy vọng và một điều gì đó để bám trụ vào.”
Nhà biện giáo Cơ Đốc Frank Turek đã nói về sự xác thực của việc Chúa phục sinh dựa trên lời chứng của các môn đồ đã tử vì đạo. Ông phát biểu: “Những người này là những chứng nhân mắt thấy tai nghe về sự phục sinh của Chúa Giê-xu từ cõi chết. Họ đã thấy Ngài, chạm vào Ngài, ăn cùng Ngài. Họ đã xác minh bằng mọi giác quan rằng Ngài thực sự đã sống lại. Có người sẵn sàng chết cho một lời nói dối mà họ tin là thật, nhưng chẳng ai đi chết cho một lời nói dối mà chính họ biết rõ đó là giả dối cả.”
Paula Nico, một người tham dự, cho biết thông điệp của Turek đã chạm đến cô sâu sắc: “Thực ra tôi đã theo dõi Tiến sĩ Frank Turek nhiều năm rồi. Lần đầu tôi đọc cuốn sách của ông là ‘Tôi Không Có Đủ Đức Tin Để Làm Một Người Vô Thần’, nó thật sự rất tuyệt vời.”
Billy Hallowell của CBN đã phỏng vấn nghệ sĩ âm nhạc Holy Gabbana về quá trình anh quy đạo. Anh chia sẻ: “Khi nhìn vào bản thân mình bây giờ, tôi thấy mình thật sự là chính mình. Nhưng khi nhìn lại con người cũ, tôi tự hỏi ‘Gã đó là ai vậy?’. Hoàn toàn khác biệt. Đó là những gì xảy ra khi bạn thực sự dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ. Vì Ngài phán rằng Ngài sẽ làm mới lại tất cả muôn vật.” (xem Khải-huyền 21:5)
Một thông điệp khác được truyền tải đến đám đông là kêu gọi Cơ Đốc nhân mang đức tin và các giá trị Kinh Thánh vào việc thực hiện quyền công dân tại hòm phiếu. Diễn giả Millicent Sedra phát biểu: “Con người không thể tự mình phân định đúng sai. Chúng ta thực sự cần một tiêu chuẩn vượt trên bản thân mình. Phải có một thẩm quyền bên ngoài chúng ta, cao hơn chúng ta, để phán truyền về điều đúng và điều sai.”
Marcail Makinson, một sinh viên khác, đồng tình: “Hiện nay có sự tách biệt lớn giữa Hội Thánh và chính trị, và Hội Thánh thường không muốn bàn luận về những gì đang diễn ra trong chính trường. Nhưng chính trị dựa trên tôn giáo, vì nó xuất phát từ đạo đức, mà đạo đức thì dựa trên nền tảng của niềm tin tôn giáo.”
Sự kiện tại Đại học Regent là một trong hơn 30 chặng dừng chân của chuyến lưu diễn “Lấp Đầy Thiên Đàng” năm 2026, bắt đầu từ tháng Giêng tại Los Angeles và kéo dài đến cuối năm. Sự kiện tiếp theo diễn ra tại Dallas, Texas, vào ngày 29 tháng 4.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: cbn.com
Copy từ HOITHANH.COM
Nguồn Suối Tâm Linh