NÓI CHUYỆN…NƯỚC MỸ NHÂN KỶ NIỆM HAI TRĂM NĂM MƯƠI NĂM THÀNH LẬP (1)
(Kính Chúc Mừng Lễ Kỷ Niệm 250 Năm Thành Lập Nước Mỹ! (7/ 1776 – 7/ 2026))
Kinh Thánh: Xuất 2: 5-10; Thi-thiên 133: 12; Châm Ngôn 12: 10; Rô-ma 3: 23
Nước Mỹ chuẩn bị tổ chức Lễ Kỷ Niệm 250 Năm thành lập vào dịp Lễ Độc Lập năm nay (Ngày 4 Tháng
7 Năm 2026).
Chắc chắn đây sẽ là một buổi lễ rất long trọng, vì nó đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho đất nước được
mệnh danh là Cường Quốc Số Một thế giới trong suốt nhiều thập kỷ qua cho đến hôm nay, mà chưa có
một quốc gia nào có thể vượt qua được.
Hai trăm năm mươi năm, một khoảng thời gian không dài so với lịch sử hàng ngàn năm của nhiều dân tộc
khác trên thế giới nầy. Có thể nói nước Mỹ là một quốc gia còn trẻ so với sự tồn tại hàng ngàn năm của
các quốc gia lâu đời như Ai Cập, Do-thái, I-ran (Ba-tư cổ), Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam…
Chúa cho tôi đến nước Mỹ để học hỏi thêm Lời Chúa vào đầu năm 2015. Cho đến ngày hôm nay (Tháng
6/ 2026) là đã hơn 11 năm ở Mỹ rồi.
Dù chưa phải là công dân Mỹ; nhưng trải qua hơn 11 năm ở xứ sở cờ hoa nầy, tôi đã học hỏi được rất
nhiều điều từ đất nước và con người nơi đây.
Trước hết, tôi thấy ở nước Mỹ là một đất nước của tự do và cơ hội thật sự.
Ngay trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ đã cho chúng ta thấy rõ điều đó:
“Chúng tôi khẳng định những chân lý này là hiển nhiên, mọi người sinh ra đều bình đẳng; họ được
Tạo Hóa ban cho một số quyền tất yếu, bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, quyền tự do và
quyền mưu cầu hạnh phúc.”*
Nước Mỹ đã sống đúng theo tinh thần của Bản Tuyên Ngôn tuyệt vời nầy. Họ không đưa ra Tuyên Ngôn
như một bánh vẽ để lừa mị dân chúng.
Chính vì vậy mà chỉ mới trong vòng 250 năm thành lập, nước Mỹ đã trở thành một cường quốc số một thế
giới cho đến nay, chưa một nước nào có thể sánh kịp.
Nhờ sự tự do, dân chủ và tôn trọng quyền con người, mà quốc gia nầy đã thu hút được hàng triệu triệu
người từ khắp nơi trên thế giới đến sinh sống và tìm cơ hội làm ăn để được đổi đời, nhất là từ những quốc
gia thiếu sự tự do và dân chủ.
Cũng nhờ sự tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền đó mà nước Mỹ sản sinh ra biết bao nhiêu những con
người xuất chúng, không chỉ cho nước Mỹ mà còn có ảnh hưởng tốt đẹp cho cả thế giới.
Có thể kể ra vài tên tuổi như:
Choi-Hoa-sinh-tơn, được xem như là người khai sinh ra nước Mỹ, sau khi đánh bại Đế Quốc Anh, và trở
thành vị Tổng Thống đầu tiên của quốc gia nầy.
Sau chiến thắng, nhiều người muốn ông trở thành vua của nước Mỹ, nhưng ông từ chối. Sau hai nhiệm kỳ
được bầu chọn làm Tổng Thống, ông tự nguyện rời chức vụ và trở về cuộc sống bình thường, mặc dù
nhiều người muốn ông tiếp tục. Và điều nầy đã trở thành truyền thống dân chủ rất đẹp cho nước Mỹ đến
ngày nay, để không ai có thể tham quyền cố vị, lạm dụng quyền lực mà bám giữ chức vụ lâu dài, làm trì
trệ đất nước.
Áp-ra-ham Linh-kinh là vị Tổng Thống đã có công chấm dứt chế độ nô lệ tại Mỹ, và giữ cho Liên bang
không bị tan rã trước những mầm mống gây chia rẻ nguy hiểm lúc bấy giờ.
Thô-mác E-đi-sình, Nhà Khoa Học nổi tiếng thế giới của Mỹ, người đã phát minh ra bóng đèn điện cho cả
thế giới được dùng bao nhiêu năm qua.
Giô-na-than Ết-hoạt được xem như là Nhà Thần Học trứ danh của Mỹ và cả thế giới.
Mạc-tanh Lu-thơ-King là một Mục Sư và cũng là Nhà Hoạt Động Dân Quyền với bài diễn văn nổi tiếng
“Tôi Có Một Giấc Mơ”. Ông là chủ nhân trẻ tuổi nhất của Giải Nô-bên Hòa Bình Năm 1964 (35 tuổi), với
nổ lực chấm dứt nạn kỳ thị chủng tộc.
Biu-ly Gờ-ra-ham là một Nhà Truyền Giáo Tin Lành nổi tiếng thế giới trong thời đại chúng ta. Ông đã
giới thiệu Tin Lành của Chúa Giê-su cho khoảng 2 tỷ người ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.
Mạc-tuên, một Nhà Văn xuất chúng được mệnh danh như là “cha đẻ của văn học Mỹ hiện đại”, có ảnh
hưởng đến nhiều Nhà Văn khác ở Mỹ cũng như trên thế giới. Một trong những câu nói nổi tiếng của ông
là “Bí quyết để tiến lên là bắt đầu”
Hê-minh-huê với tác phẩm lừng danh “Ngư Ông Và Biển Cả” , người từng đoạt giải Nô-bên Văn Học
Năm 1954.
Nhà Thơ Ê-li-ốt, người đã đem vinh dự về cho nước Mỹ khi được trao giải Nô-bên Văn Chương Năm
1948.
Sít-ti-vơ Chốp, người sáng lập ra công ty Áp-bồ với điện thoại Ây-phôn nổi tiếng toàn cầu.
Ê-lơn Mớt, người giàu nhất hành tinh hiện nay, là tỷ phú nghìn tỷ đô-la đầu tiên và duy nhất trên thế giới
cho tới thời điểm bài viết nầy. Ông đang lãnh đạo công ty xe điện Tết-la và công ty không gian Sít-pây-ít
đầy sức mạnh.
Sam Ao-man, nhà lãnh đạo của công ty Ấu-pình Ê-ai, trí thông minh nhân tạo đang làm chấn động thế
giới vì ích lợi của nó trong đời sống xã hội.
Còn nhiều, rất nhiều những nhân vật nổi tiếng khác nữa, nhưng chúng ta không có đủ thì giờ để kể ra hết
được.
Nước Mỹ được hùng mạnh nhất thế giới dù mới thành lập có 250 năm thôi, cũng nhờ vào họ có một Hiến
Pháp thật tốt với hệ thống Tam Quyền phân lập để các nhánh quyền lực kiểm soát lẫn nhau, bổ sung cho
nhau, không dẫn đến việc độc tài, tha hóa.
Ai đó đã nói rằng, độc tài tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối là đúng lắm vậy!
Khi nói đến nước Mỹ, chúng ta cũng không thể nào không nhắc đến đồng tiền nổi tiếng, và có giá trị khắp
thế giới, đó là đồng đô-la Mỹ.
Và khi nói đến đồng đô-la Mỹ, ta cũng không thể nào không nhắc đến một cụm từ nổi tiếng trên đồng đô-
la, đó là câu: “TRONG ĐỨC CHÚA TRỜI CHÚNG TÔI TIN CẬY” (IN GOD WE TRUST). Câu
nầy được Quốc Hội Mỹ năm 1956 công nhận là câu Khẩu Hiệu chính thức của nước Mỹ.
Cũng với cụm từ đáng yêu nầy mà hầu như tất cả các Tổng Thống Mỹ đều là người tin Chúa, và mỗi khi
một Tân Tổng Thống tuyên thệ nhậm chức thì luôn đặt tay lên quyển Kinh Thánh để tuyên thệ.
Có thể nói với những điều đặc biệt như vừa nói, nên đất nước Mỹ dù mới thành lập có 250 năm qua thôi,
mà họ đã được Chúa ban phước cách đặc biệt, là một quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới về nhiều mặt,
suốt bao nhiêu năm qua.
Xét về khía cạnh niềm tin, chúng ta thấy rằng nhờ đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời mà quốc gia nầy được
Chúa ban ơn dư dật, trổi hơn mọi dân tộc khác trên thế giới, như lời Chúa đã phán:
“Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình. Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình
có phước thay!” (Sách Thi-thiên, chương 133, câu 12)
Từ phương diện quốc gia, chúng ta có thể suy ra đến phương diện cá nhân và gia đình.
Bất cứ cá nhân nào, gia đình nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, thì cá nhân đó, gia đình đó sẽ
được phước của Chúa ban cho vậy.
Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi và gia đình tôi đã có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, nên tôi và gia đình tôi
thật sự được phước hạnh và bình an trong danh của Chúa Giê-su.
…
Hơn mười năm ở xứ sở giàu có, tự do, dân chủ, và văn minh bật nhất thế giới, tôi học được nhiều điều tốt
đẹp ở đất nước nầy.
Hệ thống giao thông ở Mỹ thật tuyệt vời, với đường làm rất chắc chắn, rất bằng phẳng, và hầu như không
có ổ gà, ổ voi, nên xe chạy rất êm. Đặc biệt là hệ thống đường xa lộ vô cùng hiện đại, rộng rãi, và chằng
chịt trải dài khắp nước Mỹ, khiến cho việc giao thông, đi lại làm ăn, buôn bán rất thuận lợi và nhanh
chóng.
Phương tiện di chuyển chính của dân Mỹ là xe hơi, nên mỗi gia đình đều sở hữu từ một cho đến ba, hoặc
bốn chiếc. Có thể nói, mỗi người dân Mỹ trưởng thành đều sắm cho mình một chiếc xe hơi riêng để đi lại,
không phải lệ thuộc vào ai.
(Còn tiếp một kỳ)
California, Tháng 7/ 2026!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu
* Theo Wikipedia
Nguồn Suối Tâm Linh