Defending God (Anh & Việt )

Anh & Việt From ODB: https://ourdailybread.org/  23/5/2017

Defending God

A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Proverbs 15:1

The anti-God bumper stickers covering the car seized the attention of a university professor. As a former atheist himself, the professor thought perhaps the owner wanted to make believers angry. “The anger helps the atheist to justify his atheism,” he explained. Then he warned, “All too often, the atheist gets exactly what he is looking for.”

In recalling his own journey to faith, this professor noted the concern of a Christian friend who invited him to consider the truth of Christ. His friend’s “sense of urgency was conveyed without a trace of anger.” He never forgot the genuine respect and grace he received that day. 

A gentle answer turns away wrath. Proverbs 15:1

Believers in Jesus often take offense when others reject Him. But how does He feel about that rejection? Jesus constantly faced threats and hatred, yet He never took doubt about His deity personally. Once, when a village refused Him hospitality, James and John wanted instant retaliation. “Lord,” they asked, “do you want us to call fire down from heaven to destroy them?” (Luke 9:54). Jesus didn’t want that, and He “turned and rebuked them” (v. 55). After all, “God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him” (John 3:17). 

It may surprise us to consider that God doesn’t need us to defend Him. He wants us to represent Him! That takes time, work, restraint, and love.

Luke 9:51-56New International Version (NIV)

Samaritan Opposition

51 As the time approached for him to be taken up to heaven,Jesus resolutely set out for Jerusalem. 52 And he sent messengers on ahead, who went into a Samaritan village to get things ready for him; 53 but the people there did not welcome him, because he was heading for Jerusalem.54 When the disciples James and John saw this, they asked, “Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy thema]?” 55 But Jesus turned and rebuked them.56 Then he and his disciples went to another village.

Footnotes:

  1. Luke 9:54Some manuscripts them, just as Elijah did

 

Lord, when we are confronted with hate, help us not to be haters but to respond as Your Son did: “Father, forgive them, for they do not know what they are doing.” (Luke 23:34)

The best way to defend Jesus is to live like Him.

INSIGHT:

Luke 9:51 says, “Jesus resolutely set out for Jerusalem.” Christ was deliberately going to Jerusalem to face even more opposition because of His commitment to die on the cross for our redemption. When James and John rightly perceived opposition to their Master, they wrongly responded with an attitude of vindictive punishment. Most likely they were thinking of Elijah calling down fire from heaven (2 Kings 1:10–12) and the fire that fell in judgment on Sodom and Gomorrah (Gen. 19). Yet they missed the point that Jesus’s truth claims are submitted for human consideration without coercion or duress.

As one theologian wisely said: “God is a Gentleman and will not violate our own free will.” The time of judgment that is most certainly coming has its own set time in God’s calendar. Before it arrives, each human being who hears the gospel has the freedom to believe it or reject it. God is “patient with [us],” the apostle Peter wrote, “not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance” (2 Peter 3:9).

How might you show grace and faithfulness in letting your gospel light shine today regardless of the response?

Bảo Vệ Chúa

Lu-ca 9:51-561934 Vietnamese Bible (VIET)

51 Khi gần đến kỳ Đức Chúa Jêsus được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem.

52 Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi, vào một làng của người Sa-ma-ri, để sửa soạn nhà trọ cho Ngài;

53 song người Sa-ma-ri không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem.

54 Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài, thấy vậy, nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng?

55 Nhưng Đức Chúa Jêsus xây lại quở hai người, mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui giục mình.

56 Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác.

 

Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận, còn lời xẳng xớm trêu cơn thịnh nộ. Châm ngôn 15:1

Một chiếc xe dán đầy những ngôn từ chống lại Đức Chúa Trời đã thu hút sự chú ý của một vị giáo sư đại học. Trước đây ông cũng là một người vô thần, vị giáo sư này nghĩ có lẽ chủ nhân của chiếc xe muốn chọc giận những tín hữu Cơ Đốc. Ông giải thích: “Việc chọc giận người khác giúp cho những người vô thần bào chữa về lòng vô tín của họ.” Và ông cũng cảnh báo rằng: “Thường thì những người vô thần sẽ có được điều mà họ tìm kiếm.”

Khi nhớ lại hành trình đức tin của mình, vị giáo sư này nhớ đến lòng quan tâm của một người bạn Cơ Đốc của mình. Người bạn đó đã khuyên ông nên xem xét đến chân lý của Đấng Christ. Chính “thái độ khẩn khoản được truyền tải mà không hề có bất kỳ biểu hiện nào của sự giận dữ” ở nơi người bạn của ông khiến ông không bao giờ quên được sự tôn trọng thật và thái độ hòa nhã mà ông đã nhận được vào lúc đó.

Những người tin nơi Chúa Jêsus thường cảm thấy bị xúc phạm khi người khác từ chối tiếp nhận Ngài. Nhưng thật sự Chúa cảm thấy thế nào về việc bị từ chối đó? Chúa Jêsus thường xuyên đối diện với sự đe dọa và ghen ghét, thế nhưng Ngài chưa bao giờ nghi ngờ về thần tánh vốn có của mình. Có một lần, khi ngôi làng nọ từ chối đón tiếp Ngài, Gia-cơ và Giăng đã muốn trả thù ngay tức khắc. Họ đã hỏi Ngài rằng: “Lạy Chúa, Chúa có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy họ chăng?” (Lu-ca 9:54). Chúa Jêsus không hề muốn điều đó và Ngài “quay lại quở hai người” (c.55). Suy cho cùng, “Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu” (Giăng 3:17).

Có lẽ điều này sẽ khiến chúng ta ngạc nhiên, đó là Đức Chúa Trời không cần chúng ta bảo vệ Ngài. Ngài muốn chúng ta đại diện cho Ngài! Điều đó đòi hỏi thời gian, công sức, biết kiềm chế và yêu thương.

Lạy Chúa, khi chúng con đối diện với sự thù địch, xin giúp chúng con không căm thù nhưng có thể đáp lại như chính Con Ngài đã nói: “Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34)

Cách tốt nhất để bảo vệ Chúa Jêsus là sống một cuộc đời giống Ngài.

CHÚ GIẢI:

Lu-ca 9:51 nói: “Ngài quyết định đi đến thành Giê-ru-sa-lem”. Đấng Christ đang đi đến Giê-ru-sa-lem để đối diện với nhiều sự chống đối hơn vì Ngài tình nguyện chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Khi Gia-cơ và Giăng nhận ra sự chống đối xảy đến với Thầy mình, họ đã phản ứng cách sai trật khi có thái độ trừng phạt báo thù. Có thể họ đang nghĩ về việc Ê-li gọi lửa từ trời xuống (II Vua. 1:10-12) và ngọn lửa đã giáng xuống trong sự đoán xét Sô-đôm và Gô-mô-rơ (Sáng. 19). Tuy nhiên, họ đã quên mất một điều là những lẽ thật của Chúa Jêsus được công bố và để cho mọi người tự quyết định, không hề có sự ép buộc nào.

Như một nhà thần học đã nói: “Đức Chúa Trời là một “Quân Tử” và Ngài sẽ không xâm phạm ý chí tự do của chúng ta.” Sự đoán xét chắc chắn sẽ đến trong thời điểm của Chúa. Trước khi thời khắc đó đến, mọi người nghe Phúc Âm đều có quyền tự do để tin hoặc khước từ. Phao-lô đã viết: Đức Chúa Trời “kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn” (II Phi. 3:9).

Làm thế nào bạn có thể bày tỏ ân điển và sự trung tín trong việc chiếu ra ánh sáng Phúc Âm bất kể sự đáp ứng ra sao?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 5   +   5   =