Trái

Hầu hết mọi người đều hiểu “trái” là gì. Đó là thứ mọc trên cây: từ cây to, bụi rậm đến cây nhỏ. Mỗi loài cây chỉ cho ra một loại trái, tức là bạn chỉ có thể tìm thấy trái cam trên cây cam, trái táo trên cây táo, và trái mâm xôi trên bụi mâm xôi, v.v.

Mỗi loại trái cây mang hương vị riêng, có trái ngọt, có trái chua. Nhưng có một điều chắc chắn là cây tốt không thể ra trái xấu, và cây xấu cũng không sinh trái tốt (trừ khi trái bị sâu hoặc chim ăn mất, trong trường hợp đó vài trái có thể tốt hoặc xấu, nhưng nhìn chung cây nào thì sinh trái nấy).

Bông trái thuộc linh

Cơ-đốc nhân nên sản sinh bông trái thuộc linh.

Như chúng ta biết, nếu một cái gì đó mới, nó phải khác với cái cũ. Giống như một chiếc máy tính, hay máy hút bụi mới, v.v. Chúng có thể tương tự, nhưng phải là phiên bản cải tiến hơn của cái ban đầu. Khi chúng ta trở thành Cơ-đốc nhân, điều này sẽ xảy ra. Chúng ta vẫn sẽ là chính mình, nhưng dần dần sẽ trở nên một người mới, bởi vì đó là công việc của Đức Thánh Linh: biến đổi chúng ta thành một con người mới.

Khi chúng ta trở thành Cơ-đốc nhân, Đức Thánh Linh sẽ ngự đến và sống bên trong chúng ta, rồi bắt đầu thay đổi chúng ta. 2 Cô-rinh-tô 5:17 chép, “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy, mọi sự đều trở nên mới.

Trước khi tin nhận Chúa, đời sống của nhiều người thường không mấy tốt đẹp, có những tính cách hoặc thái độ mà chúng ta cần phải thay đổi khi bước đi theo Chúa. Có thể chúng ta đã từng thô lỗ, không vâng lời, đầy hận thù, giận dữ, oán trách hay cay đắng, nóng nảy, tàn nhẫn, ghen tị, hay cãi vã và nhiều điều khác nữa. Những điều này được gọi là công việc của xác thịt, bản chất tội lỗi. Ga-la-ti 5:19-21 liệt kê cả một danh sách dài.

Trái của Thánh Linh

Tác giả sách Ga-la-ti, Sứ-đồ Phao-lô, tiếp tục cho chúng ta biết trái của Thánh Linh là gì.

Ga-la-ti 5:22, “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” Đây là 9 bông trái Thánh Linh.

Công việc của Đức Thánh Linh là đảm bảo rằng chúng ta, với tư cách là Cơ-đốc nhân, sẽ sản sinh ra bông trái này. Đây là cách chúng ta nhận biết một người có phải là Cơ-đốc nhân thực sự hay không: đời sống chúng ta luôn có sự thay đổi. Chín phẩm chất này bày tỏ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu là Đấng như thế nào, và Đức Chúa Trời muốn chúng ta được biến đổi để ngày càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Có nhiều câu Kinh Thánh cho chúng ta biết điều này. Dưới đây là hai câu trong số đó:

  • Rô-ma 8:29 “Vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh Con Ngài, để Con ấy được làm Con trưởng giữa nhiều anh em.
  • Cô-lô-se 3:10 “…mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy.

Kết luận

Bông trái Thánh Linh không chỉ có một. Có đến chín trái, và chúng ta không thể chọn những gì mình thích như thể lựa trái cây trong giỏ. Là Cơ-đốc nhân, chúng ta cần phải vâng phục và phó thác cuộc đời mình cho Chúa để chín đặc điểm này được bày tỏ đầy đủ qua đời sống chúng ta, và mọi người xung quanh có thể thấy được sự thay đổi. Đây là bằng chứng cho thấy chúng ta thực sự là con cái Chúa và rằng Đức Thánh Linh đang hành động trong đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp mình phát triển một phương diện nào đó nhiều hơn những phương diện khác, ví dụ như chúng ta thực sự tức giận với ai đó và cảm thấy mình không bao giờ có thể tha thứ cho họ. Đây là lúc chúng ta có thể cầu xin Chúa giúp mình giải quyết vấn đề này.

Chúng ta cần nhớ rằng đây là trái của Thánh Linh. Chúng ta không thể tự mình cố gắng bằng sức riêng của mình để cải thiện, hay thể hiện những phẩm chất này. Chính Thánh Linh làm công việc sản sinh ra bông trái của Ngài. Cũng giống như một cái cây không thể sinh ra nhiều loại trái khác nhau. Nó sẽ chỉ sinh ra loại trái đúng với bản chất của nó. Nếu để mặc cho chúng ta tự sinh bông trái, thì trái mà chúng ta sinh ra sẽ luôn là tức giận, ích kỷ, kiêu ngạo, v.v. Thay vào đó, chúng ta cần sự giúp đỡ của Chúa để có thể sinh ra bông trái của Ngài.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: biblword.net