Các Trại Kinh Thánh Ở Ukraine: Nơi Chữa Lành Sang Chấn Tâm Lý Cho Hàng Ngàn Trẻ Em Giữa Khói Lửa Chiến Tranh
Tổ chức Mission Eurasia dự kiến phục vụ 30.000 trẻ em tại 14 quốc gia thông qua các trại Kinh Thánh kết hợp giữa chăm sóc sang chấn tâm lý và giảng dạy Lời Chúa. 80% trong số đó là trẻ em Ukraine, những em nhỏ có cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn bởi cuộc xâm lược toàn diện của Nga.
Các trại này, cùng những hội thánh và các nhóm mục vụ hướng đến việc tạo ra không gian an toàn, ổn định cảm xúc và gieo hy vọng dựa trên Phúc Âm cho những trẻ đang trải qua sang chấn vì chiến tranh. Tại Ukraine, hầu hết các trại nằm ở khu vực trung và tây vốn được xem là ít nguy hiểm hơn, dù sự an toàn không bao giờ được đảm bảo hoàn toàn.
“Đây thường là lần đầu tiên sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, các em cảm thấy an toàn, được vui chơi thoải mái và nghe thông điệp hy vọng,” ông Sergey Rakhuba, Chủ tịch Mission Eurasia, người sinh ra ở vùng Donbas (miền đông Ukraine), chia sẻ với Christian Daily International. “Ở đây, tư vấn tâm lý và chăm sóc thuộc linh song hành với nhau.”
Các nhà lãnh đạo quốc tế cảnh báo việc phục hồi Ukraine sẽ bất khả thi nếu không giải quyết trực tiếp nhu cầu của trẻ em bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Tại một hội nghị ở Phần Lan hồi tháng 5, bà Thórdís Kolbrún Reykfjord Gylfadóttir, đặc phái viên của Hội đồng Châu Âu, nói rằng việc tái thiết đất nước sẽ chỉ là “lời hứa gần như trống rỗng” nếu thiếu sự chăm sóc sang chấn cho trẻ.
Mission Eurasia đã đứng vào khoảng trống đó, huy động các nhà tư vấn được đào tạo làm việc cùng lãnh đạo hội thánh địa phương. Chính các lãnh đạo này sẽ tìm kiếm và mời trẻ em có nhu cầu đến trại. Hoạt động thường diễn ra ở sân nhà thờ, sân chơi hoặc các cơ sở thuê, kết hợp trò chơi, dạy Kinh Thánh, thảo luận nhóm nhỏ và các buổi tư vấn phù hợp cho những em từng trải qua mất mát, bạo lực hay phải di dời.
Ông Rakhuba cho biết nhiều trẻ đến trại với tâm lý dè chừng, lo sợ sau nhiều năm sống trong chiến tranh. “Các em tìm kiếm sự bảo đảm rằng mình và gia đình sẽ không bị bỏ rơi. Các em rất biết ơn và cởi mở với sự quan tâm, mong được ở bên những người sẽ ôm lấy các em và giữ cho các em an toàn,” ông kể.
Ông nhớ lại một lần ở Zaporizhzhia, các em đang ở trại thì phải xuống hầm trú ẩn vì bị tấn công bằng máy bay không người lái. “Khi đó, các em lại tiếp tục chương trình học như kế hoạch,” ông nói. Nhiều phụ huynh tin rằng con mình an toàn nhất khi ở gần nhà thờ hoặc được các Cơ Đốc nhân chăm sóc.
Các trại “Mùa Hè Hy Vọng” là một phần trong chiến lược của Mission Eurasia nhằm trang bị lãnh đạo địa phương tiếp cận cộng đồng dễ tổn thương. Chương trình Schools Without Walls huấn luyện người trẻ về chức vụ và chăm sóc sang chấn tâm lý để họ tổ chức trại tại khu vực của mình. “Những người địa phương sống cùng với các em nên dễ xây dựng niềm tin và kết nối sâu hơn,” ông nói.
Mục tiêu của trại “là khôi phục hy vọng và tạo dựng mối liên hệ để các em biết mình thuộc về một cộng đồng biết quan tâm,” ông chia sẻ. Sau trại, lãnh đạo địa phương tiếp tục kết nối với gia đình, cung cấp sự hỗ trợ và tài nguyên. Nhiều phụ huynh bắt đầu nhóm lại hoặc tham gia các chương trình cộng đồng sau khi chứng kiến sự chăm sóc dành cho con mình.
Ông Rakhuba đã đến các khu vực tiền tuyến và vừa được giải phóng, chứng kiến cảnh tượng hoang tàn: làng mạc bị hư hại gần như toàn bộ, gia đình mất con trong các cuộc tấn công, và nhiều người quyết không rời bỏ quê hương dù bị pháo kích liên tục.
Có gia đình mất con trai tuổi thiếu niên vì mảnh đạn khi chạy trú ẩn. “Con họ chết ngay trước mắt, nhưng họ vẫn nói thà chết ở đây còn hơn rời bỏ nhà,” ông kể. Nhiều cộng đồng rơi vào trạng thái bàng hoàng, không nơi an toàn để đi, chỉ trông cậy vào các tổ chức và Hội Thánh để được giúp đỡ.
Công tác trại hè của Mission Eurasia được xây dựng từ nhiều thập kỷ kinh nghiệm. Ông Rakhuba nhớ lần dự trại thanh niên Cơ Đốc đầu tiên ở ngoại ô Moscow năm 1992, ngay sau khi Liên Xô sụp đổ. Nơi đó từng là trại thiếu niên Cộng sản; tượng Lenin bị hạ xuống, thay vào đó là một người lãnh đạo Cơ Đốc đứng với Kinh Thánh, công bố Lời Chúa.
“Khoảnh khắc đó đánh dấu sự khởi đầu của các trại Kinh Thánh mùa hè,” ông nói. “Đây là công cụ hữu hiệu nhất trong tay lãnh đạo địa phương để tiếp cận những cộng đồng trẻ em bị cô lập và tổn thương.”
Ngày nay, mô hình này tiếp tục được áp dụng trong bối cảnh chiến tranh, với địa điểm thường là sân nhà thờ hoặc sân trường, linh hoạt ứng phó với còi báo động và giờ giới nghiêm. Các hoạt động bao gồm trò chơi, thủ công, kể chuyện xen lẫn tâm vấn.
Ngoài Ukraine, tổ chức còn mở trại cho trẻ tị nạn Ukraine ở Ba Lan và Moldova, cũng như tại các nước Á – Âu khác chịu ảnh hưởng của xung đột hoặc nghèo đói.
Tại Kazakhstan và Uzbekistan, nơi đa số dân theo Hồi giáo, trại tập trung vào xây dựng mối quan hệ và tạo môi trường an toàn cho trẻ. Ở Israel, chương trình hỗ trợ cộng đồng Do Thái nói tiếng Nga và các sáng kiến của Cơ Đốc nhân Ả Rập, bao gồm dự án kết nối Do Thái và Ả Rập. Các trại cũng được tổ chức tại Armenia và Azerbaijan.
Hội Thánh tại Ukraine đã tăng trưởng gấp ba kể từ khi chiến tranh bắt đầu, vì cộng đồng tìm thấy sự nâng đỡ cả vật chất lẫn thuộc linh nơi vòng tay những anh chị em Cơ Đốc. “Khi họ thấy sự quan tâm thật và biết rằng hy vọng ở trong Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu, họ sẽ gia nhập,” ông Rakhuba nói.
Ông kêu gọi tiếp tục cầu nguyện – cho chiến tranh sớm chấm dứt, cho sự khôn ngoan của các nhà lãnh đạo thế giới và cho sự bảo vệ trên nhân sự của Mission Eurasia.
“Chúng tôi muốn trẻ em được vui chơi, kết bạn và nghe rằng vẫn có hy vọng cho đời sống mình. Và chúng tôi muốn chúng biết hy vọng đó có tên – đó là Chúa Giê-xu,” ông nói.
Dịch & biên tập: Eunice Tu
Nguồn: christianpost.com
Nguồn Suối Tâm Linh
