“CHIẾC NEO TRONG CHÚA”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 29/6/2026
Neo tôi vững chắc với Chúa Giê xu,
Đặt niềm hy vọng vẹn toàn nơi Cha,
Sống giữa bão tố cuộc đời,
Chúa là chiếc neo nắm chặt linh hồn tôi…
Niềm trông cậy tôi đặt nơi Chúa Toàn Năng,
Chân tôi bước thật vững vàng,
Không còn lo sợ chi xảy đến thế nào,
Vì Chúa luôn ở cùng tôi…
Ngài là Đấng chăn dắt tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì,
Tôi luôn an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Đức Giê-hô-va là Đấng nắm giữ tay tôi…
Khi tôi vượt qua các dòng sông,
Khi tôi bước qua ngọn lửa hừng,
Tôi không sợ hãi chi,
Vì Chúa là chiếc neo giữ chặt linh hồn tôi…
—
Neo tôi vững chắc với Chúa Giê xu,
Đặt niềm hy vọng vẹn toàn nơi Cha,
Sống giữa bão tố cuộc đời,
Chúa là chiếc neo nắm chặt linh hồn tôi…
Niềm trông cậy tôi đặt nơi Chúa Toàn Năng,
Chân tôi bước thật vững vàng,
Không còn lo sợ chi xảy đến thế nào,
Vì Chúa luôn ở cùng tôi…
Ngài là Đấng chăn dắt tôi,
Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì,
Tôi luôn an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi,
Đức Giê-hô-va là Đấng nắm giữ tay tôi…
Khi tôi vượt qua các dòng sông,
Khi tôi bước qua ngọn lửa hừng,
Tôi không sợ hãi chi,
Vì Chúa là chiếc neo giữ chặt linh hồn tôi…
Ê-sai 43:2 “Khi con vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; Khi con lội qua sông, sẽ chẳng bị nước cuốn. Khi con bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, Ngọn lửa sẽ chẳng thiêu đốt con.”
Nguồn Suối Tâm Linh