Chúa Trời Có Thật – Chương 54: Giê-hô-va Sít-ki-nu Có Nghĩa Là Gì?
Dân Giu-đa đang ở trong tình thế khó khăn. Những người lãnh đạo của họ đã bị đuổi đi khỏi xứ còn dân chúng thì bị tản lạc. Việc bị bắt làm phu tù và đi lưu đày sớm muộn cũng xảy ra. Nhưng đây chỉ đơn thuần là hình phạt họ đáng phải chịu, vì các vua trên đất của họ chỉ đi từ thất vọng đến thảm họa. Dân này liên tục sa vào tình trạng thờ hình tượng và từ bỏ Đức Chúa Trời, vị Vua đích thực của họ. Giao ước cũ dường như đã thất bại vì dân Chúa không thể giữ đúng thỏa thuận hết lòng theo Chúa.
Vào lúc này, Đức Chúa Trời tiết lộ Ngài là Giê-hô-va Sít-ki-nu, “Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta” (Giê-rê-mi 23:6). Từ gốc của Sít-ki-nu có nghĩa là “nghiêm minh.” Tức là Đức Chúa Trời phán xét đúng sai, Ngài là tiêu chuẩn của sự công bình. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời của người bất chính. Một Đức Chúa Trời thánh khiết không thể bỏ qua tội lỗi, nhưng vẫn mang đến hy vọng: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Nầy, những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất. Đương đời vương đó, Giu-đa sẽ được cứu; Y-sơ-ra-ên sẽ ở yên ổn, và người ta sẽ xưng danh Đấng ấy là: Đức Giê-hô-va sự công bình chúng ta!’” (Giê-rê-mi 23:5-6). Điều con người không thể tự mình làm được – tức là, tự cứu mình khỏi tội lỗi và sự chết –Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ.
Nhánh công bình này là Chúa Giê-su. Ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn và vô tội, rồi chết thay cho chúng ta, gánh lấy hình phạt mà chúng ta (và dân Giu-đa) đáng phải chịu. Ngài là Đấng làm cho chúng ta trở nên công chính: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời” (2 Cô-rinh-tô 5:21). Sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-su cho phép chúng ta đổi tấm áo nhớp của tội lỗi để lấy chiếc áo công bình (Ê-sai 64:6; Rô-ma 3:22). Sự công bình của Ngài đã được ghi nhận cho chúng ta để chúng ta được tuyên bố “vô tội” khỏi mọi tội lỗi của mình.
Không ai trong chúng ta có thể sánh kịp tiêu chuẩn công bình của Đức Chúa Trời. Giống như người Giu-đa, chúng ta vật lộn với việc thờ hình tượng và từ bỏ Đức Chúa Trời. Chúng ta không yêu Chúa hết lòng và không tôn vinh Ngài là Vua của chúng ta. Ngay cả những điều tốt đẹp chúng ta làm cũng bị ô uế bởi tội lỗi. Nhưng Chúa là sự công bình của chúng ta. Ngài khiến chúng ta được ở yên ổn. Chúng ta có thể tin tưởng vào sự cứu rỗi và quê hương đời đời của mình trên thiên đàng bởi vì những lời hứa này dựa trên những gì Chúa Giê-su đã hoàn tất, chứ không dựa trên bất cứ điều gì chúng ta làm.
Bạn đang bám víu vào tấm áo nhớp nhúa của sự công bình giả tạo, như thể bạn có thể kiếm được ân huệ từ Đức Chúa Trời nhờ những việc lành, hay bạn tin cậy Đức Chúa Trời là sự công bình chúng ta sẽ cứu bạn?
| Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ngoài luật pháp. Điều nầy đã được luật pháp và các nhà tiên tri làm chứng. Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả.Rô-ma 3:21-22 |
Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken
Nguồn Suối Tâm Linh

