Chúa Trời Có Thật – Chương 55: Giê-hô-va Ni-si Có Nghĩa Là Gì?

Chúa Trời Có Thật – Chương 55: Giê-hô-va Ni-si Có Nghĩa Là Gì?

 

Dân Y-sơ-ra-ên đã được giải cứu khỏi cảnh nô lệ, và người ta có thể nghĩ đó là kết thúc có hậu của câu chuyện. Nhưng giờ đây Chúa đang dẫn họ đi qua sa mạc. Tại sao cuộc sống vẫn khó khăn như vậy? Chỉ trong vài câu ngắn ngủi từ Xuất Ê-díp-tô Ký 16-17, dân Y-sơ-ra-ên phải đối mặt với việc thiếu thức ăn và nước uống. Đức Chúa Trời thành tín, ban ma-na cho họ và nước chảy ra từ vầng đá. Nhưng rồi một mối nguy hiểm mới xuất hiện: dân A-ma-léc khiêu chiến cùng những người du mục đang trong tình trạng sức cùng lực kiệt này, và chắc chắn dân sự của Đức Chúa Trời đã tự hỏi liệu họ có lúc nào được ngơi nghỉ chăng.

Trong khi những tráng sĩ mạnh nhất của Y-sơ-ra-ên, do Giô-suê chỉ huy, đối đầu với sức mạnh vượt trội của dân A-ma-léc thì Môi-se đứng trên núi và cầm gậy của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào Môi-se giơ gậy lên thì Y-sơ-ra-ên thắng thế. Khi ông mệt mỏi và hạ cây gậy xuống, họ bắt đầu thất thế. Thế là A-rôn và Hu-rơ bèn đỡ tay Môi-se lên cho đến khi mặt trời lặn và Y-sơ-ra-ên đã đánh thắng trận này. Bí mật của họ là gì? Rõ ràng không phải nhờ tài lãnh đạo của Môi-se, vì cánh tay ông đã mỏi đến mức cần được giúp đỡ. Chiến thắng của họ đã đến qua quyền năng của Giê-hô-va Ni-si, “Giê-hô-va là ngọn cờ của tôi” (Xuất 17:15).

Chúa ban cho người kính sợ Chúa một lá cờ để vì chân lý mà giương nó ra… Xin Chúa giúp đỡ chúng con khỏi cơn gian truân, vì sự cứu giúp của loài người là vô ích. Nhờ Đức Chúa Trời, chúng con sẽ đại thắng; Vì chính Ngài sẽ giày đạp các kẻ thù chúng con.Thi-thiên 60:4, 11-12

Hình ảnh Đức Chúa Trời là ngọn cờ của chúng ta có vẻ khá xa lạ với thời đại chúng ta đang sống, nhưng hình ảnh này chứa đựng lẽ thật phong phú về sự quan tâm của Chúa dành cho chúng ta. Trong thời chiến, một đội quân tập hợp dưới ngọn cờ của đất nước mình. Lá cờ là điểm tập kết và là lời tuyên bố về lòng trung thành. Trong trận chiến khốc liệt, họ nhìn lên lá cờ để biết vị trí của mình ở đâu và tìm kiếm hy vọng cũng như lấy lại can đảm từ sự hiện diện của màu cờ tổ quốc. Khi trận chiến kết thúc, họ dùng cờ để tuyên bố chiến thắng. Đây là một trong những lý do tại sao hình ảnh những người lính Mỹ cắm cờ ở Iwo Jima lại mang tính biểu tượng đến vậy: họ tuyên bố chiến thắng thông qua một hành động dễ thấy và mang tính biểu tượng.

Khi chúng ta nhóm lại dưới ngọn cờ của Đức Chúa Trời, chúng ta đang đứng cùng Ngài và tuyên bố rằng Ngài là Đấng lãnh đạo chúng ta. Đồng thời, chúng ta đang cầu xin Ngài ra trận cùng với chúng ta. Chúng ta không sợ bất kỳ hiểm nguy nào vì Chúa quyền năng hơn kẻ thù của chúng ta. Chúng ta có lòng can đảm ngay cả khi đối diện với cái chết vì Chúa Giê-su đã chiến thắng tội lỗi và hậu quả chết người của tội lỗi. Chiến thắng của chúng ta đã được đảm bảo, và khi chúng ta chiến đấu hàng ngày chống lại kẻ thù bên trong và bên ngoài, chúng ta làm điều đó nhờ sức mạnh phi thường của Chúa. Trận chiến hôm nay của bạn là gì? Mệt mỏi? Nản lòng? Cô đơn? Nghiện ngập? Hãy nhóm lại dưới ngọn cờ của Đức Chúa Trời. Hãy giơ tay lên cầu nguyện và tin cậy Ngài sẽ chiến đấu cho bạn. Khi bạn quá mệt mỏi đến nỗi không thể cầu nguyện được nữa, hãy nhóm lại với những người bạn có thể nâng đỡ đôi cánh tay mỏi mệt của bạn và cầu nguyện cho bạn. Sau đó hãy chờ đợi chiến thắng nhân danh Chúa và bằng sức mạnh của Ngài.

Tác giả: Nancy Taylor & Philip Ryken

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *