Chúc Mừng Giáng Sinh

Portland, Oregon Dec. 2022

Tôi nhớ những mùa giáng sinh năm trước

Nhớ Sài gòn rực rỡ sắc màu hoa

Chuông nhà thờ tiếng dương cầm  thánh thoát

Nay  xa rồi, mang theo cả quê hương

Và hôm nay Oregon có khác

Gió lạnh về se sắt hạt mưa bay

Những bông tuyết rơi trên phố vắng

Lòng bồi hồi lại nhớ giáng sinh xưa

Mùa theo mùa xoay vần luân chuyển mãi

Thu đông về rồi xuân sẽ đến nhanh

Tuổi hoa niên đã hết tự bao giờ

Chiều xuống nhanh ngắm hoàng hôn diễm tuyệt

Ta còn đây một trái tim khắc khoải

Những buồn vui theo đuổi bước chân đi

Ơn Thiên hựu muôn đời không thay đổi

Trong tay Ngài yên nghỉ hết phiền ưu

Mừng giáng sinh chúc bạn hiền vui thỏa

Dẫu cuộc đời còn lắm những nhiêu khê

Nhìn phía trước chặng đường ta đi tới

Qua trũng rồi, đồi cao ngắm mây bay

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2022

tường vi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   9   =