CHUYỆN…CHÚA TỎ TÌNH

CHUYỆN…CHÚA TỎ TÌNH

Kinh Thánh: Rô-ma 5: 8; I Giăng 4: 9, 10

 

Mùa Giáng Sinh 2025 đang về với nhân loại trên khắp hoàn vũ với tất cả sự mong đợi vốn có của nó.

Nói đến Giáng Sinh là nói đến câu chuyện tình yêu kỳ diệu nhất, cảm động nhất mà nhân loại đã từng được biết đến.

Nhân mùa Giáng Sinh lại về, xin mời bạn cùng tôi…ôn lại “CHUYỆN…CHÚA TỎ TÌNH” cách đây hơn hai ngàn năm đã qua.

Tỏ tình là điều con người thường làm trong cuộc sống, nhất là đối với những đôi trai gái đang yêu nhau.

Tình yêu có một nhu cầu tự thân là cần được bày tỏ, vì nếu không thì tình yêu không còn có ý nghĩa gì.

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cách tỏ tình khác nhau và đều có những nét độc đáo riêng của nó.

Người  Việt Nam mình cũng có nhiều cách tỏ tình độc đáo, được ghi lại qua Ca Dao, Dân Ca, một kho tàng thơ ca dân gian thâm trầm sâu sắc vô cùng.

Trước khi đi vào “CHUYỆN…CHÚA TỎ TÌNH”, xin mời bạn cùng…thưởng thức cách cha ông ta đã tỏ tình như thế nào?

+ Đường xa thì thật là xa,

Mượn mình làm mối cho ta một người.

Một người mười chín, đôi mươi,

Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình.

 

+ Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng

Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?

– Đan sàng thiếp cũng xin vâng.

Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng?

 

+ Bây giờ mận mới hỏi đào,

 – Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?

Mận hỏi thì đào xin thưa:

– Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào.

 

+ Cô kia cắt cỏ một mình

Cho anh cắt với chung tình làm đôi

Cô còn cắt nữa hay thôi

Cho anh cắt với làm đôi vợ chồng.

+ Gặp em anh nắm cổ tay

Anh hỏi câu này có lấy anh không?

Đó là một số cách tỏ tình của những…nhà thơ vô danh trong dân gian.

Còn đây là…cách tỏ tình của nhà thơ hữu danh:

+ Nhà em cách bốn quả đồi,

Cách ba ngọn núi, cách đôi cánh rừng.

Nhà em xa cách quá chừng,

Em van anh đấy anh đừng thương em.

(Nguyễn Bính)

 

Cách cha ông ta tỏ tình thật không chê vào đâu được phải không bạn?

Với tôi, Ca Dao Việt Nam vẫn luôn là kho tàng đáng để cho chúng ta thưởng thức và học hỏi.

Giờ, xin mời bạn cùng lắng nghe cách Chúa…tỏ tình mà Kinh Thánh đã ghi lại.

Nhiều chỗ trong Kinh Thánh tường thuật lại…sự tỏ tình kỳ diệu của Chúa.

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Sách Rô-ma, chương 5, câu 8)

Như chúng ta đều biết, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người chúng ta giống như ảnh tượng của Ngài. Ngài là tình yêu (Đức Chúa Trời là sự yêu thương), nên Ngài tạo nên chúng ta cũng có trái tim để yêu thương và để đáp lại tình yêu của người khác.

Vì Đức Chúa Trời là tình yêu nên Ngài đã…tỏ tình với con người.

Chúng ta thường tỏ tình với người xinh đẹp, trong sạch, đáng yêu, chứ không ai dại gì lại đi…tỏ tình với một người tội lỗi, xấu xa cả. Nhưng Đức Chúa Trời thì khác, Ngài…tỏ tình với con người chúng ta khi con người chúng ta đang ở trong tình trạng tội nhân xấu xa, không chút gì xứng đáng để được yêu thương. Vì vậy, việc Đức Chúa Trời tỏ tình với con người chúng ta trở nên đặc biệt và độc đáo!

Một chỗ khác, Kinh Thánh cũng ghi lại sự tỏ tình của Đức Chúa Trời dành cho con người:

“Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống. 10 Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.” (Sách Giăng thứ nhất, chương 4, câu 9, 10)

Đức Chúa Trời tỏ tình với con người chúng ta qua Con Độc Sanh của Ngài là Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là Con duy nhất của Ngài; nhưng vì yêu thương con người, nên Ngài sẵn sàng ban Con Độc Nhất ấy cho chúng ta. Và Con Ngài đã được ban xuống trần gian cách đây đã hơn hai ngàn năm qua. Con Ngài đã đến để hy sinh làm của lễ chuộc tội cho chúng ta.

Người ta nói, yêu là hy sinh; nói yêu thương mà không có hy sinh thì chỉ là nói dối.

Đức Chúa Trời yêu con người chúng ta bằng tình yêu chân thật, không hề giả dối. Và bằng chứng của tình yêu chân thật đó, chính là sự hy sinh thân vàng mạng báu của Chúa Giê-su dành cho chúng ta.

Yêu một ai đó đến nỗi sẵn sàng chịu chết vì người ấy, thì tình yêu đó là tuyệt vời. Tình yêu đó là một tình yêu tuyệt đối vậy.

Kinh Thánh có một câu rất quen thuộc, rất nổi tiếng đến nỗi không ai là không biết. Câu Kinh Thánh mà nhiều người cho rằng nó giống như là trái tim của Kinh Thánh. Đó chính là câu:

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Sách Giăng, chương 3, câu 16)

Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi đã ban Con Một (Con Duy Nhất) của Ngài cho chúng ta, thì tình yêu đó không còn gì để chúng ta đắn đo, ngờ vực nữa cả.

Thường thì chúng ta có cho ai cái gì, là khi chúng ta có hai cái trở lên. Nếu chỉ có một cái thì chúng ta sẽ giữ lại cho mình, chứ khó có thể hy sinh để mà cho ai được.

Người Việt cũng có câu “Thừa trong nhà mới ra người ngoài”. Trong nhà mà…không thừa, thì khó để cho ra người ngoài.

Nhưng Đức Chúa Trời thì khác. Ngài đã yêu con người chúng ta, đã…tỏ tình với con người chúng ta bằng một tình yêu đặc biệt, có một không hai.

Tình yêu đặc biệt, có một không hai ấy là, Ngài chỉ có một Con duy nhất là Chúa Giê-su; nhưng Ngài đã bằng lòng ban Con Duy Nhất ấy cho chúng ta.

Chúng ta có một thì giữ lại cho mình; nhưng Đức Chúa Trời có một, Ngài vẫn ban cho.

Không có ai…chơi đẹp như Đức Chúa Trời. không có ai…tỏ tình tuyệt vời như Ngài.

Có thể nói, trong suốt cả cõi lịch sử của con người, từ cổ chí kim, từ Bắc chí Nam, từ Đông sang Tây, không một ai…tỏ tình độc đáo như Đức Chúa Trời.

Tuyệt đối không! Duy một mình Đức Chúa Trời mà thôi!

Mỗi dịp Giáng Sinh về, là cơ hội quý báu để nhân loại nhắc nhở lại câu chuyện tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời dành con người; nhắc nhở lại…sự tỏ tình độc đáo và duy nhất của Đức Chúa Trời đối với nhân loại.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã chủ động…tỏ tình với chúng ta (“Chúng ta yêu vì Chúa đã yêu chúng ta trước” (Sách Giăng thứ nhất, chương 4, câu 19), qua Con Độc Sanh của Ngài là Chúa Giê-su, để nhờ đó, chúng ta được trở nên người nhà của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh!

Đức Chúa Trời đã tỏ tình với chúng ta đã hơn hai ngàn năm qua rồi.

Và Ngài đang mong chờ mỗi chúng ta đáp ứng lại tình yêu độc đáo của Ngài.

Bạn đã đón nhận tình yêu của Chúa dành cho mình chưa?

Kính chúc mọi người một mùa Giáng Sinh tràn ngập tình yêu đến từ Thiên Chúa, Đấng đã…tỏ tình với con người chúng ta từ hơn hai ngàn năm qua với lời…tỏ tình độc đáo nhất và chân thật nhất!

CHÚC MỪNG GIÁNG SINH 2025!

MERRY CHRISTMAS!

California, Tháng 12/ 2025!

Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *