Nguồn Hy Vọng Sức Mạnh Tinh Thần Cho Năm Mới

Nguồn Hy Vọng Sức Mạnh Tinh Thần Cho Năm Mới

 

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31)

Năm rồi hẵn có nhiều khó khăn về kinh tế và thiên tai. Kinh tế biến động làm công việc thu nhập của nhiều người suy giảm, nhưng giá thực phẩm và dịch vụ lại vẫn cứ tăng [1] [2]. Đã thế lại còn lũ chồng lũ, hết đợt này đến đợt khác khiến cả dải miền Trung bị vô số mất mát. Và năm mới thấy có vẻ vẫn còn nhiều khó khăn sẽ đến. Chúng đòi hỏi ta phải có nguồn sức mạnh tinh thần để có thể đứng vững, vì Châm Ngôn 18:14 nói “Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?” Nhưng sức mạnh đó đến từ đâu? Sau đây là lời chia sẻ năm mới của cô Charlenem Nelson, người đang phục hồi sau cuộc phẫu thuật điều trị ung thư, đang cố gắng phục hồi một đời sống “bình thường”. Trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời này, cô ngưỡng vọng nơi Chúa, trao phó đời sống mình trong tay Ngài, và trông cậy sức mới từ Ngài. Hy vọng lời chia sẻ của cô sẽ động viên ta đến với Chúa để có được nguồn sức mạnh tinh thần và bình an trước những khó khăn trong đời sống.

___________

Một lần nữa, đã khá lâu rồi tôi không viết gì. Dạo gần đây, tôi cảm thấy cuộc sống trôi đi rất nhanh, và mình bận rộn vô cùng – một điều thật khác lạ với tôi! Một thời gian dài, tôi như chỉ đang cố tồn tại, chỉ còn vừa đủ sức để giữ cho bản thân, gia đình, và nhà cửa mình không sụp đổ. Đóng góp của tôi cho đời sống mọi người thấy thật ít ỏi, nhưng lại khó khăn vô cùng.

Nhưng giờ đây, tôi đang bận rộn. Mua sắm, nấu nướng, dọn dẹp, và thực sự tự mình đi đây đi đó cùng các con. Dù việc này vẫn khiến tôi kiệt sức, nhưng việc mình đang làm được nghĩa là nó khả thi. Cái cảm giác như cuối cùng tôi cũng đã nắm bắt được một cuộc sống “bình thường”, nó vừa hồi hộp lại vừa đáng sợ. Đáng sợ vì tôi đã biết cảm giác bắt đầu nắm giữ và tận hưởng cuộc sống “bình thường” ấy là thế nào, và biết sự bình thường đó có thể tan vỡ chỉ trong tích tắc. Nhưng tôi muốn được nắm chặt nó, và gìn giữ nó, cách ghê gớm.

Đời sống bình thường tự nó cũng có cái khó riêng, bởi việc làm mẹ và làm vợ chẳng phải là những việc dễ dàng. Nhưng nó là một thử thách tốt lành. Nó là một món quà.

“Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng. Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống?” Tôi thỉnh thoảng hát bài Ân Điển Diệu Kỳ cho các con gái khi ru chúng ngủ. Chồng và tôi đã cùng nhau vượt qua nhiều nguy khó, nhưng tôi thấy chẳng có gì đáng sợ hơn những hiểm nguy, gian lao, và cạm bẫy mà ta có thể sa vào trong chính tâm trí mình.

Thật phấn khởi khi sau khoảng sáu tháng từ ca phẫu thuật, sức khỏe tôi đã có tiến triển. Thật bối rối và đáng sợ khi tôi phát hiện ra khối u dạ dày của mình là ung thư cấp độ thấp, dù lúc đầu hầu như ai cũng nói tôi rằng nó không phải là ung thư. Xét nghiệm đột biến gen cho thấy tôi mang một đột biến khiến mình dễ mắc nhiều loại u, nên cần kiểm tra theo dõi suốt đời.

Vậy nên dẫu một tay tôi đang nắm lấy đời sống bình thường, tay kia lại phải nắm những lời nhắc nhở không dễ chịu về một thực tế mà tôi thà quên đi, dưới dạng thư gửi từ bệnh viện ung bướu, các cuộc điện thoại, hay các lịch hẹn. Tôi cảm thấy mình ổn, cho đến khi một trong những lời nhắc hẹn đó kêu lên, và thú thật, bộ não tôi bắt đầu tê liệt.

Tôi nói với chồng đêm nọ rằng mình không sợ bệnh tật bằng một thứ còn tồi tệ hơn nhiều, đó là một tinh thần suy sụp. Đó là cái hố sâu mà tôi từng rơi xuống, và không bao giờ muốn quay lại. Kỳ diệu thay, trong sự tể trị của Chúa, ngay sáng hôm sau tôi đọc được Châm Ngôn 18:14“Tinh thần của một người nâng đỡ người ấy lúc bệnh hoạn, Nhưng tinh thần suy sụp thì ai vực dậy được?” Quả thật là vậy.

Sau đó, tôi được nhắc nhớ đến Thi Thiên 34:18-19“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương Và cứu vớt kẻ nào có tâm hồn thống hối. Người công chính gặp nhiều tai họa;

Nhưng Đức Giê-hô-va luôn luôn giải cứu người.”

Tôi vẫn là một công trình đang dang dở (của Chúa), và sẽ luôn là như vậy. Tôi đã học được rất nhiều, nhưng vẫn còn phải học nhiều hơn nữa. Ước gì tôi có thể nói rằng mình đã đi đến cuối chặng đường này, nhưng chưa phải. Còn những câu trả lời mà tôi chưa có, và có lẽ còn cả các lĩnh vực mà tôi cần tăng trưởng nhưng vẫn chưa hề đụng tới. Tôi đã học được rất nhiều qua các thử thách, vậy mà vẫn cảm thấy mình như người còn đang khom ở vạch xuất phát.

Nhưng không sao cả. Tôi đã học đủ để biết rằng tội lỗi, thất bại, và sự yếu đuối của mình sẽ không phân rẽ tôi khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà mình đã tìm thấy trong Đấng Christ. Tôi biết rằng ngay cả khi mình mất kiểm soát Chúa vẫn tể trị vững vàng. Ngài vẫn đang cai quản vũ trụ và tể trị đời tôi. Và sự bối rối của tôi, hay cái mà tôi gọi là “bộ não hỏng hóc” này chẳng cản trở Ngài chút nào. Ngài biết mọi điều tôi không thể biết. Ngài là sự bình an của tôi.

Giăng 14:26-27 “Nhưng Đấng An Ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai đến, Ngài sẽ dạy dỗ các con mọi điều, và nhắc các con nhớ tất cả những gì Ta đã phán với các con. Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

Khi bước vào Năm Mới này, tôi có vài mục tiêu. Tôi vẫn đang tiếp tục viết lách. Gần đây tôi có một bài viết được đăng trên trang “Ham Muốn Chúa” (Desiring God), nó làm tôi rất vui. Tôi cũng bắt đầu viết một cuốn sách về sự đau khổ. Tôi đã hoàn thành khoảng một phần tư, nhưng tôi viết những phần dễ trước, phần còn lại sẽ đòi hỏi tôi phải nghiên cứu nhiều hơn. Xin hãy cầu nguyện cho tôi – nếu đẹp ý Chúa, xin Ngài ban phước cho cuốn sách và giúp tôi kiên trì với nó.

Điều tôi thực sự mong muốn trong năm nay nghe có vẻ sến đối với bạn – nhưng tôi muốn một tâm linh có thể cất cánh bay cao. “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, Cất cánh bay cao như chim ưng, Chạy mà không mệt nhọc, Đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Nếu muốn cầu nguyện cho tôi, xin hãy cầu nguyện rằng đây sẽ là mùa chữa lành và tươi mới cho tôi, không chỉ về thể xác mà về mọi phương diện. Tôi biết Chúa có thể khiến chúng ta bay cao trong tâm linh với sức mới, bất kể trở ngại nào mà mình phải đối mặt khi tìm kiếm Ngài trong năm nay.

Chúc Mừng Năm Mới và xin Chúa ban phước cho bạn!

Người dịch: Richard Huynh (bachkhoa.name.vn)

Theo cometochrist.ca

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *