Cựu Cảnh Sát Chuyển Từ Việc Chống Tội Phạm Sang Đối Đầu Thế Lực Gian Ác Trong Thế Giới Thuộc Linh

Cựu Cảnh Sát Chuyển Từ Việc Chống Tội Phạm Sang Đối Đầu Thế Lực Gian Ác Trong Thế Giới Thuộc Linh

 

Một cựu cảnh sát thành phố New York nay đã chuyển từ việc chống tội phạm trên đường phố sang chiến đấu với các thế lực gian ác trong thế giới thuộc linh.

Chris DeFlorio, tác giả quyển “Called Into Darkness”, đang sử dụng kỹ năng điều tra của mình để giúp những người tin rằng họ đang đối mặt với các thế lực ma quỷ.

Cùng với vợ là Harmony, DeFlorio điều hành tổ chức New York Demonic Investigation, chuyên khảo sát các trường hợp có khả năng liên quan đến thế giới tà linh. Ông ứng dụng những gì học được trong 20 năm làm việc trong ngành cảnh sát để đem lại sự tự do thuộc linh cho những ai tìm đến ông nhờ giúp đỡ.

Tôi đã phục vụ trong Sở Cảnh sát New York 20 năm, và trong công việc đó, bạn sẽ thấy những điều tồi tệ nhất mà con người có thể làm,” ông chia sẻ. “Bạn thấy được rất nhiều điều mà đa số người khác, may mắn thay… không bao giờ phải chứng kiến.

Qua thời gian, DeFlorio bắt đầu tự hỏi “điều gì đứng sau cái ác” mà ông tận mắt thấy ngoài đời thực.

Bạn thấy những điều thật tăm tối xảy ra, và là một Cơ Đốc nhân, bạn bắt đầu nhìn mọi thứ không chỉ qua lăng kính vật lý mà còn bằng góc nhìn thuộc linh.

Ông kể tiếp:

Trong thời gian trực đêm ngay sau khi tôi tiếp nhận Chúa, tôi đã trải qua một số sự kiện cụ thể khiến tôi thức tỉnh hoàn toàn với thế giới thuộc linh – nơi thiện và ác hiện hữu rõ ràng và cụ thể – và điều đó đã dẫn tôi đến hành trình mà tôi đang đi ngày hôm nay.

Cựu cảnh sát nhớ lại một đêm nọ, ông được gọi đến tòa nhà nơi một phụ nữ đang dọa sẽ nhảy lầu.

Khi đó ông là một Cơ Đốc nhân mới tin Chúa, đang “nóng cháy” cho Đức Chúa Trời, nên ông tiến lại gần người phụ nữ với mái tóc rối bù đang đi qua đi lại và nói:

Thưa cô, Đức Chúa Trời yêu cô, và Ngài không muốn cô làm như vậy.

Nhưng cô ấy quay lại nhìn ông và nói bằng một giọng lạ rợn người: “Chúa thậm chí còn chẳng biết mi là ai.

DeFlorio lập tức khựng lại, kinh ngạc vì cả giọng nói lẫn đôi mắt đó của người phụ nữ – một điều ông đã nhìn thấy nhiều lần kể từ đó.

Khi tôi bước vào chức vụ này, và tin rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi tôi, tôi nhận ra có điều gì đó trong đôi mắt của những người bị quỷ ám,” ông nói. “Có một sự đen tối và tà ác mà bạn không thể diễn tả bằng lời, trừ khi bạn tận mắt thấy nó. Và tôi đã thấy điều đó trong ánh mắt của người phụ nữ ấy.

Ông và một sĩ quan khác đã cầu nguyện cho cô. Những trải nghiệm như vậy đã ảnh hưởng sâu sắc đến DeFlorio, nhưng chính chuyến đi truyền giáo đến châu Phi mới thật sự trở thành bước ngoặt lớn trong đời ông.

Khi tôi đi chuyến truyền giáo đến châu Phi, tôi cảm thấy Đức Chúa Trời đã gọi tôi đến đó,” ông kể. “Tôi đang hỗ trợ tại một ngôi trường, thì ở chợ, tôi gặp một người đàn ông bị quỷ ám… lại một lần nữa, ánh mắt ấy… và điều gì đó xảy ra khiến tôi bừng tỉnh.

Chính cuộc gặp đó đã khiến ông dấn thân sâu hơn vào chiến trận thuộc linh khi trở lại Mỹ. Không lâu sau đó, ông cùng vợ bắt đầu chức vụ — hành trình này được thuật lại trong cuốn sách “Called Into Darkness.”

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *