Đắc Thắng Nhờ Tấm Lòng Đầu Phục
Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 22/10/2025
Câu chuyện của Ê-xơ-tê không chỉ dừng lại ở lòng can đảm dám liều mình đứng lên vì dân tộc. Khi đi sâu hơn, chúng ta còn thấy rõ chiến lược kỳ diệu của Đức Chúa Trời, khi Ngài dùng một người nữ yếu đuối để đánh bại âm mưu hiểm độc của kẻ thù. Giữa một trận chiến tưởng chừng vượt quá sức mình, Ê-xơ-tê đã chọn cách nương cậy nơi Chúa, phó thác cả mạng sống mình cho Ngài. Chính trong sự đầu phục đó, Đức Chúa Trời đã bày tỏ kế hoạch của Ngài – một kế hoạch mà kẻ thù chẳng thể nào lường trước, một kế hoạch mang lại chiến thắng vinh hiển cho con dân Ngài.
Hôm nay, ngày 22/10/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Vernell Windsor qua chủ đề ĐẮC THẮNG NHỜ TẤM LÒNG ĐẦU PHỤC.
“Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa.” (Ê-xơ-tê 4:16)
Võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali đã từng nói: “Lơ lửng như bướm, đốt đau như ong. Tay người chẳng thể đánh những gì mắt không thể trông.”
Bạn có thể thắc mắc: Hoàng hậu Ê-xơ-tê thì có gì liên quan đến võ sĩ huyền thoại Muhammad Ali chứ? Thế nhưng khi đọc sách Ê-xơ-tê từ chương 3 đến chương 5, tôi lại nhớ đến câu nói nổi tiếng này. Ali được ban cho một năng khiếu bẩm sinh mà biết bao người chỉ dám mơ ước. Đó là món quà mà Đức Chúa Trời Toàn Năng đã ban cho ông! Tương tự như vậy, Hoàng hậu Ê-xơ-tê cũng có một “món quà” mà kẻ thù không thể nào ngờ đến!
Bàn tay của kẻ thù thì đầy mưu mô. Hắn đã lẩn lút trong vườn tược tươi tốt suốt từ thuở ban đầu. Tôi còn nhớ có lần hắn tấn công những mối liên hệ tốt đẹp của tôi với mọi người. Cứ như thể ma quỷ bày ra cả một cuộc “hội nghị” ô uế chỉ để bàn mưu tính kế nhằm hạ gục tôi. Nhưng tất nhiên, Chúa phán: “Không đời nào!”
Ê-xơ-tê cũng đối diện với một thử thách sinh tử do Ha-man bày ra. Sách Ê-xơ-tê 3:8 thuật lại rằng:
“Ha-man tâu với vua A-suê-ru rằng: “Có một dân tộc phân tán, rải rác giữa các dân tộc trong các tỉnh của vương quốc bệ hạ; luật pháp của chúng khác với luật pháp của các dân tộc khác, và chúng cũng không tuân theo luật pháp của bệ hạ. Vì thế, dung túng chúng thì không có lợi cho bệ hạ.”
Âm mưu báo thù của Ha-man đã gây ra một tình cảnh hết sức nguy hiểm cho cả dân Do Thái! Dù hoàn cảnh của tôi không hề nghiêm trọng như của Hoàng hậu Ê-xơ-tê, nhưng cuộc chiến thuộc linh mà tôi trải qua cũng vô cùng sống động! Hoàng hậu đã bắt đầu kiêng ăn cầu nguyện và kêu gọi mọi người cũng làm như vậy. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch thiêng liêng mà Ha-man không hề đoán được!
Những lần kiêng ăn và cầu nguyện đã đem lại nhiều ích lợi trong cuộc đời tôi. Sau khi kiêng ăn, tôi thấy rõ ràng hơn, nghe rõ ràng hơn, và suy nghĩ cũng sáng suốt hơn. Hoàng hậu Ê-xơ-tê vốn quen với nếp sống kiêng ăn cầu nguyện. Bà đã nhắn cho Mạc-đô-chê:
“Xin triệu tập tất cả người Do Thái ở Su-sơ lại, rồi hãy vì con mà kiêng ăn trong ba ngày đêm, đừng ăn hay uống gì hết. Con và các nữ tỳ của con cũng sẽ kiêng ăn nữa. Sau đó, con sẽ vào chầu vua là việc trái luật pháp; nhưng nếu phải chết thì con chết.” (Ê-xơ-tê 4:16)
Hoàng hậu Ê-xơ-tê đã trở thành người hùng trong lòng tôi! Đức Chúa Trời không chỉ can thiệp trong cuộc đời bà mà Ngài còn cứu giúp cả cuộc đời tôi nữa. Câu chuyện này nhắc tôi rằng tôi có một Người Cha yêu thương, Đấng luôn giải cứu tôi khỏi mọi âm mưu của kẻ thù. Ngài luôn có những chiến lược để ban chiến thắng cho con dân Ngài. Kẻ thù không toàn tri cũng chẳng toàn năng – nhưng Chúa chúng ta thì có!
Đức Chúa Trời vẫn đang dạy chúng ta biết cách “lơ lửng như bướm, đốt đau như ong.” Ngài vẫn đang chứng minh rằng “tay [của kẻ thù] chẳng thể đánh những gì mắt không thể trông.” Ngài vẫn đang khiến mọi âm mưu của kẻ thù trở nên vô hiệu!
Cầu nguyện: Lạy Cha kính yêu, xin Chúa mở lòng con để con đón nhận mọi ơn phước và sự dẫn dắt của Ngài. Khi con đối diện với những mưu kế của kẻ thù, xin Chúa giúp con đứng vững và giữ trọn niềm tin nơi Ngài qua sự kiêng ăn, cầu nguyện, và tìm kiếm chính Chúa. Xin ban cho con lòng can đảm như Hoàng hậu Ê-xơ-tê, sẵn lòng vâng phục ý muốn Ngài dù phải đối diện hiểm nguy. Nguyện cuộc đời con được sống trong sự đắc thắng mà Cứu Chúa Jêsus đã ban cho. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.
Quý thính giả thân mến, Chúa luôn có cách giải cứu và ban chiến thắng cho con dân Ngài, ngay cả khi kẻ thù tưởng như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ngày nay, Ngài vẫn đang hành động để khiến những âm mưu của ma quỷ trở nên vô hiệu. Vấn đề là chúng ta có sẵn sàng phó thác mọi sự cho Ngài như Ê-xơ-tê đã làm không? Một người nữ rất đỗi bình thường nhưng dám tin cậy nơi Chúa, để rồi đem lại sự giải cứu cho cả dân tộc nhắc nhở chúng ta rằng: khi đặt trọn lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ thấy Ngài ban cho mình sự khôn ngoan, lòng can đảm và kết cuộc đắc thắng, không chỉ cho riêng bạn và tôi mà còn cho tất cả những người thân yêu của chúng ta nữa.
Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:
- Email: chiase@oneway.vn
- Inbox: m.me/www.oneway.vn
- Hotline: 0896 164 199
Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
Nguon ONEWAY .VN