Điều Người Chăn Tìm Kiếm — II Cô-rinh-tô 12:11-18

Ngày 29

Điều Người Chăn Tìm Kiếm

II Cô-rinh-tô 12:11-18

12:11 Tôi đã nên dại dột bởi anh em ép uổng tôi; lẽ thì anh em khen lao tôi mới phải, vì dầu tôi không ra gì, cũng chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào. 12:12 Các bằng cớ về chức sứ đồ tôi đã tỏ ra trong anh em bởi sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ. 12:13 Vả, nếu trừ ra sự chính tôi không làm lụy cho anh em, thì anh em có việc gì mà chẳng bằng các Hội thánh khác? Xin tha thứ cho tôi sự không công bình đó! 12:14 Nầy là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy; thật, chẳng phải con cái nên chứa của quí cho cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. 12:15 Về phần tôi, tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em, dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém. 12:16 Tuy rằng tôi chưa từng làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em! 12:17 Vậy tôi há đã dùng một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của anh em chăng? 12:18 Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Thánh Linh, theo cùng một dấu chân sao? 2 Cô-rinh-tô 12:11-18

 

 

 

“Này là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy” (câu 14a).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô nêu những bằng cớ nào về chức vụ sứ đồ của ông? Ông tìm kiếm điều gì nơi các tín hữu ở Hội Thánh Cô-rinh-tô? Bạn ước ao tìm kiếm điều gì nơi bầy chiên Chúa giao cho mình?

Sứ đồ Phao-lô mạnh mẽ trình bày cho các tín hữu Cô-rinh-tô những bằng cớ về chức vụ sứ đồ của ông là điều họ đã được nhìn thấy, đó là “…sự nhịn nhục mọi đàng, bởi các dấu lạ, các sự khác thường, và các phép lạ” (câu 12). Hội Thánh Cô-rinh-tô được ông thành lập và đã có nhiều phép lạ xảy ra tại đây, vì vậy ông nói ông “…chẳng kém các sứ đồ rất lớn kia chút nào” (câu 11). Tuy nhiên, điều khác biệt với các “siêu sứ đồ” kia, đó là những giáo sư giả thường lừa dối các tín hữu tại Cô-rinh-tô, còn ông “…không làm lụy cho anh em” (câu 13).

Dù đây là lần thứ ba ông sẵn sàng kiên trì đi đến cùng các tín hữu tại Cô-rinh-tô để khuyên dạy, gây dựng đời sống thuộc linh cho họ, ông cũng khẳng định thêm một lần nữa “…sẽ chẳng làm lụy cho anh em đâu” (câu 14). Và đây cũng chính là điều “không công bình” Sứ đồ Phao-lô đã nói trong câu 13. Bởi vì, theo lẽ công bình Đức Chúa Giê-xu truyền dạy thì người làm công đáng nhận được thức ăn (Lu-ca 10:7), và “…ai rao giảng Tin Lành thì được nuôi mình bởi Tin Lành” (I Cô-rinh-tô 9:14), cho nên việc Sứ đồ Phao-lô nếu có nhận hỗ trợ về tài chánh từ Hội Thánh Cô-rinh-tô cũng là điều hoàn toàn chính đáng. Nhưng Sứ đồ Phao-lô đã khước từ quyền lợi này vì trước nhất ông không muốn làm lụy họ, và điều quan trọng hơn là ông không muốn tìm kiếm của cải của anh em mà là tìm kiếm chính anh em, những tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô, để được nhìn thấy đời sống tâm linh của họ tăng trưởng. Ông đã phục vụ con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong tinh thần một người cha thuộc linh hy sinh để tích chứa của cải thuộc linh cho con mình. Đặc biệt tâm tình này không phải chỉ có nơi Sứ đồ Phao-lô mà còn thấy nơi ông Tít nữa (câu 18).

Mỗi chúng ta đều là đầy tớ đang chăn bầy của Đức Chúa Trời giao phó. Dù là bầy chiên lớn như Hội Thánh hoặc bầy chiên nhỏ như các ban ngành, lớp Trường Chúa Nhật, hoặc bầy chiên của gia đình mình… thì điều chúng ta tìm kiếm không phải là uy tín cá nhân, đặc quyền đặc lợi cho mình nhưng điều quan trọng nhất của một đầy tớ Chúa phải là “tìm kiếm chính anh em,” sẵn lòng hy sinh “vì linh hồn anh em.” Khi chúng ta là một đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa thì phần thưởng Chúa ban cho chúng ta sẽ vô cùng to lớn (Ma-thi-ơ 25:21).

Bạn có quyết tâm là một đầy tớ ngay lành trung tín cho Chúa không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn là đầy tớ trung tín phục vụ Chúa với tâm tình không tìm kiếm lợi ích, danh vọng cho con nhưng hy sinh tìm kiếm ích lợi cho bầy chiên Chúa giao.

(c) 2023 svtk.com

nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 8   +   1   =