HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Bảy, ngày 29/7/2023

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

           Thứ Bảy, ngày 29/7/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Giê-rê-mi ,đoạn 47

Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.

Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Chạm Lòng Con

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1071. Dân Số 20:12

12 Đoạn, Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se và A-rôn rằng: Bởi vì hai ngươi không có tin đến ta, đặng tôn ta nên thánh trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, vì cớ đó,hai ngươi sẽ không đem hội chúng nầy vào xứ mà ta đã cho nó đâu.

12 But the Lord said to Moses and Aaron,”Because you did not trust in me enough to honor me as holy in the sight of the Israelites, you will not bring this community into the land I give them.”

Dân Số 20:12 chú giải:

Dan 20:12 – ­ Đức Giê-hô-va đã từng phán bảo Môi-se nói với hòn đá; thế nhưng,Môi-se lại đập vào nó, không chỉ một lần, mà đến hai lần. Đức Chúa Trời đã làm phép lạ; tuy nhiên Môi-se lại đang hưởng công trạng về việc đó khi ông nói:“chúng ta đem cho các ngươi nước từ hòn đá này.” Vì việc này ông bị cấm không được vào đất hứa. Liệu Đức Chúa Trời có hình phạt Môi-se quá nghiêm khắc chăng?Cuối cùng, dân sự đã từng rầy rà ông, phỉ báng ông, và phản nghịch với cả ông lẫn Đức Chúa Trời. Giờ đây họ lại xử sự y như lần trước (Dan 20:5). Nhưng Môi-se là vị lãnh tụ và là gương mẫu cho toàn thể dân tộc. Vì cớ trách nhiệm lớn lao này đối với dân sự, ông không thể nào được tha thứ cách nhẹ nhàng. Bởi việc đập vào hòn đá, Môi-se đã bất tuân mệnh lệnh trực tiếp của Đức Chúa Trời và không tôn thánh Ngài trước mặt dân sự Ngài.

Bài Đọc Thêm:

Hỏi: Tại sao Chúa xử rất nặng (ngay cả giết chết) một số người nhưng lại khoan dung nhiều lần cho David (nói dối nhiều lần)? Nghe nhiều người cho rằng có lẽ David có một sứ mạng đặc biệt (Chúa Giê-su từ dòng dõi David mà ra), nên Đức Chúa Trời khoan dung. Ý của Mục sư ra sao?”

Đáp: 1. Đức Chúa Trời thánh khiết và công bình, xử mọi người tùy theo việc họ làm mà không thiên vị bất cứ người nào, ngay cả tôi tớ Chúa như Môi-se và Đa-vít (Dân Số 20:12; Phục Truyền 3:24-26; 2 Sa-mu-ên 12:9-14; Rô-ma 2:1-11). Chúa chí thánh dùng những đồ dùng thánh cho công việc thánh của Ngài (2 Ti-mô-thy 2:21). Nhưng vì không một người nào công bình, nên không ai xứng đáng được Chúa ban phước (Rô-ma 3:10)

www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   10   =