Đội Quân Tình Nguyện Của Đức Chúa Trời: Cơ Đốc Nhân Hiệp Lực Mang Cứu Trợ và Niềm An Ủi Đến Ukraine

Đội Quân Tình Nguyện Của Đức Chúa Trời: Cơ Đốc Nhân Hiệp Lực Mang Cứu Trợ và Niềm An Ủi Đến Ukraine

 

CHERNIVTSI, Ukraine – Bốn năm sau khi Nga xâm lược Ukraine, chiến tranh vẫn tiếp diễn, trong khi các nỗ lực đàm phán hòa bình hầu như không đạt được tiến triển đáng kể.

Giữa lúc các lực lượng đối địch tiếp tục giao tranh, một “đội quân” khác đã được hình thành: đó là mạng lưới các hội thánh Tin Lành và hàng chục ngàn tình nguyện viên Cơ Đốc, cùng nhau tham gia công tác cứu trợ nhân đạo và tái thiết đất nước.

Khi cuộc xâm lược bắt đầu, hàng triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Các hội thánh trên khắp Ukraine đã mở rộng cửa đón tiếp họ. Ghế ngồi trong nhà thờ được dọn đi để biến nơi thờ phượng thành chỗ trú ẩn, còn những tín hữu bình thường thì bất ngờ trở thành những người ứng cứu tuyến đầu.

Một trong những sứ mạng quan trọng của Cơ Đốc nhân Tin Lành là sự dấn thân mạnh mẽ trong công tác nhân đạo và phục vụ tình nguyện,” bà Yulia Tymoshenko, cựu Thủ tướng Ukraine, chia sẻ. “Họ trực tiếp đến với các binh sĩ, mang theo máy phát điện, thực phẩm và trang thiết bị bảo hộ – đặc biệt trong những năm đầu của chiến tranh, khi Ukraine gần như không có gì cả. Họ ở bên chúng tôi từng ngày, từng tháng, và nay đã là từng ấy năm.

Những nỗ lực ban đầu ấy đã phát triển thành một mạng lưới cứu trợ trên toàn quốc, phần lớn do các Cơ Đốc nhân Tin Lành lãnh đạo và phối hợp giữa nhiều cộng đồng hội thánh khác nhau.

Con người trở nên cởi mở hơn với Kinh Thánh và với Chúa Giê-xu Christ. Trong thời điểm khủng hoảng này, Hội Thánh có một cơ hội rất lớn để phục vụ,” ông Vasyl Furta thuộc Liên hiệp Báp-tít Ukraine nói với CBN News.

Ở tuyến đầu, hàng trăm mục sư và nhân sự phục vụ với vai trò tuyên úy, nâng đỡ binh sĩ về mặt tinh thần và thuộc linh. Ông Sergey Ryadnov là người dẫn đầu công tác này tại mặt trận phía đông.

Chúng tôi mất đi đồng đội mỗi ngày và chứng kiến nỗi đau lớn lao khi con người phải đối diện với sợ hãi và lo âu, biết rằng mạng sống mình có thể chấm dứt bất cứ lúc nào,” Ryadnov nói. “Vì vậy, người lính cần một người bạn đáng tin cậy, để có thể mở lòng mình ra.”

Tại Kherson, một thành phố tiền tuyến liên tục bị pháo kích, Mục sư Andrii Skantsev đã chọn ở lại, dù phần lớn cư dân đã rời đi.

Tình hình hiện nay còn tệ hơn lúc chiến tranh mới bắt đầu. Kherson ngày càng trở thành mục tiêu của vô số máy bay không người lái và tên lửa,” ông nói.

Ông phân phát lương thực, mở cửa hội thánh làm nơi trú ẩn, và đi kiểm tra các tòa nhà bị hư hại để tìm người còn mắc kẹt.

Hiện nay, các tình nguyện viên Cơ Đốc là một trong những nguồn sống quan trọng nhất cho Ukraine và người dân nơi đây,” Skantsev khẳng định.

Một số tình nguyện viên như Anya, được gọi với biệt danh “Anya điên rồ”, sẵn sàng đặt mạng sống mình vào nguy hiểm để sơ tán dân thường bị kẹt lại.

Pháo kích đã rất đáng sợ, nhưng các drone FPV còn đáng sợ hơn vì bạn thường không kịp phản ứng, hoặc không có đủ trang bị bảo vệ,” Anya chia sẻ. “Đó là thách thức lớn nhất của những nhiệm vụ này.

Tuy vậy, cô không hề sợ hãi.

Không phải ai cũng chịu nổi áp lực cảm xúc khi sơ tán, hay giữ được sự bình tĩnh khi giúp đỡ người khác. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho tôi sức mạnh để làm điều đó,” cô nói.

Gần đây, các tình nguyện viên đã tụ họp tại miền đông nam Ukraine trong một khoảng thời gian hiếm hoi để nghỉ ngơi và suy ngẫm.

Hôm nay, những người phục vụ nơi tuyến đầu từ khắp Ukraine đã cùng về đây,” ông Alex Belev thuộc tổ chức Mission Eurasia cho biết.

Mission Eurasia – một tổ chức Cơ Đốc đang hoạt động tại Ukraine – đã tổ chức chương trình đặc biệt này.

Họ đến để được nâng đỡ, để thấy rằng mình không đơn độc, rằng có rất nhiều người giống như họ; để nhận sự hướng dẫn và được khích lệ tiếp tục bước đi trong nơi họ đang phục vụ,” Belev nói.

Theo ông, mục tiêu là phục hồi những người đang phục vụ tuyến đầu, để họ có thể tiếp tục phục hồi người khác.

Chúng tôi hỗ trợ các Cơ Đốc nhân, mục sư, tình nguyện viên và lãnh đạo chức vụ nơi tiền tuyến, để họ có thể tiếp tục phục vụ,” Belev chia sẻ. “Đây là dân sự của Đức Chúa Trời, là sứ giả của Ngài – những người được chính Chúa khích lệ, chữa lành và phục hồi. Và họ hiểu rằng ngay cả khi chiến tranh kết thúc vào ngày mai, vẫn sẽ còn rất nhiều việc phải làm trong 10, 20, hay 30 năm tới để tái thiết đất nước.

Khoảng 300 tình nguyện viên Cơ Đốc từ khắp Ukraine đã tham dự sự kiện này, trong đó có hai phụ nữ người Mỹ đến từ bang Washington, đã chuyển đến Ukraine không lâu sau khi cuộc xâm lược bắt đầu.

Sinh ra tại đây, Alina Protsenko (31 tuổi) và Roksolana Kravchenko (26 tuổi) cảm thấy thôi thúc phải trở về.

Lẽ ra chúng tôi đã có thể ở đây. Cha chúng tôi có thể đã ở tuyến đầu, anh em chúng tôi không biết đang ở đâu,” Protsenko nói. “Vậy thì làm sao chúng tôi có thể không quay về để phục vụ dân tộc mình?

Cha mẹ của Kravchenko ban đầu vô cùng lo sợ khi biết con gái cả trong sáu chị em muốn trở về Ukraine, nhưng cuối cùng cũng đồng ý.

Là những tình nguyện viên Cơ Đốc, là những người biết Chúa, chúng tôi biết hy vọng của mình đặt ở đâu,” Kravchenko nói. “Kinh Thánh chép: ‘Hãy đến cùng Ta, vì Ta là nguồn nước không bao giờ cạn.’ Nguồn lực của con người thì mau cạn kiệt, nhưng nguồn lực đến từ Đức Chúa Trời thì không bao giờ.

Hiện nay, hai cô đang phục vụ các gia đình tản cư, trẻ mồ côi và tham gia nhiều dự án tái thiết khác nhau.

Dù Ukraine phần lớn theo Chính Thống giáo, các hội thánh Tin Lành ngày nay được nhìn nhận như một nguồn trợ giúp và hy vọng thực tế.

Qua việc phục vụ những người thiếu thốn, Hội Thánh Tin Lành đã gây dựng được uy tín và sự tin cậy lớn hơn tại Ukraine. Qua chức vụ và việc chia sẻ Lời Chúa, Hội Thánh mang đến phước lành, khơi dậy sự ăn năn và đem vinh hiển về cho Đức Chúa Trời,” Furta nói.

Bên cạnh lực lượng vũ trang can trường của Ukraine, còn có một “đội quân” khác – đúng nghĩa đen – gồm hàng chục ngàn tình nguyện viên, nhiều người trong số họ là những Cơ Đốc nhân vững mạnh, thuộc cộng đồng Tin Lành. Ngày nay, đội quân tình nguyện này chính là một trong những sức mạnh to lớn của đất nước.

Khi chương trình kết thúc, mỗi tình nguyện viên bước ra cánh đồng trống, tay cầm một quả bóng màu xanh và vàng – màu của quốc kỳ Ukraine. Sau một lời cầu nguyện ngắn, họ thả bóng bay lên bầu trời – một biểu tượng giản dị cho niềm hy vọng vươn lên giữa chiến tranh.

Dịch: Eunice Tu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 10   +   6   =