“ĐƯỢC PHỤC VỤ CHÚA”
MS Trọng sáng tác trên AI. ngày 24/12/2025
Thời gian sống trên đất Chúa ban
Cuộc đời sao quá ngắn ngủi Chúa ơi?
Như đóa hoa sớm nở tối tàn
Lòng con ước mơ làm điều gì đó cho nhà Chúa
Khoảnh khắc ngắn ngủi cuộc đời
Con muốn được phục vụ Cha
với lòng con ước mơ khi biết Chúa
Xin Ngài soi sáng tâm linh con
Đem ánh sáng tình yêu Tin Lành
cho người thế gian chưa biết Chúa
Chúa Giê xu là Đấng Cứu Rỗi
Chính Ngài là Cứu Chúa của thế gian
Tội lỗi tâm linh đang lắp kín con người
Xin Lời Ngài là ngọn đèn soi sáng
Để họ tỉnh thức ăn năn quay về
Đễ được Ngài tha tội cứu rỗi linh hồn
Sống giữa cuộc đời ngắn ngủi
Mọi người đang mãi mê công việc riêng tư
Ham mê công danh sự nghiệp lợi quyền
Quên đi phụ vụ nhà của Chúa
Chúa cho mỗi người đều có cơ hội
Được phục vụ Chúa với lòng ước ao
Để đến lúc nhắm mắt tắt hơi
Không ân hận khi gặp lại Ngài.
Nguồn Suối Tâm Linh
