Gần 75.000 người lấp kín sân vận động ở Argentina để nghe sứ điệp Phúc Âm
Oneway.vn – Một làn sóng vận hành của Đức Thánh Linh đã được tỏ tra tại thủ đô Buenos Aires, Argentina vào cuối tuần qua, khi gần 75.000 người được nghe Phúc Âm và hơn 9.000 người quyết định tin nhận Cứu Chúa Jêsus Christ trong hai đêm truyền giảng do Hiệp hội Truyền giáo Billy Graham (BGEA) tổ chức.

Nhà truyền giáo thế giới – Mục sư Franklin Graham, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của BGEA, đã chia sẻ về tình yêu và sự hy sinh của Chúa Jêsus Christ trước hàng chục nghìn người tại Lễ hội Esperanza Buenos Aires ở sân vận động Vélez.
“Đức Chúa Trời yêu thương bạn. Ngài tạo dựng bạn, chăm sóc bạn và có chương trình cho đời sống bạn,” ông nói. “Ngài muốn tha thứ cho bạn, nhưng bạn phải đến cùng Con Ngài là Chúa Jêsus Christ, trong sự ăn năn và đức tin.”

Mục sư Franklin Graham đến Argentina theo lời mời của các Hội Thánh địa phương. Gần 2.500 Hội Thánh Tin Lành đã cùng hợp tác, đưa người từ khắp thành phố đến tham dự. Kết quả là hàng nghìn người được biến đổi.

Sự kiện Esperanza Buenos Aires mở cửa miễn phí cho mọi người. Đêm thứ hai, sân vận động chật kín khiến hàng ngàn người phải đứng ngoài đường để nghe sứ điệp và tham dự chương trình thánh nhạc trực tiếp với các nghệ sĩ: ban nhạc Cơ Đốc địa phương Rescate, rapper được đề cử Latin Grammy Redimi2, cùng các nghệ sĩ quốc tế Michael W. Smith và Charity Gayle.

Tối thứ Sáu, dù trời mưa, hơn 30.000 người vẫn đến tham dự. Một phụ nữ 30 tuổi tên Adriana nói rằng cuộc đời cô thay đổi sau khi nghe Mục sư Franklin Graham chia sẻ sứ điệp:
“Ông nói về tội lỗi, điều đó thật sự chạm đến tôi. Ông dám nói về điều ấy trước hàng ngàn người – tôi biết không chỉ tôi mà nhiều người được chạm. Đức Chúa Trời đang kêu gọi tôi. Ngài nói với tôi rất nhiều về tội lỗi của mình, khiến lòng tôi thật sự bị đánh động. Sự kiện này đã làm mới đức tin trong tôi.”’


Một người tham dự tên Valentino, trong số 43.000 người có mặt, chia sẻ:
“Tôi biết mình có mặt ở đây không phải ngẫu nhiên. Đức Chúa Trời đã gọi tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu và niềm vui của Ngài. Hôm nay, tôi tin rằng Ngài là đường đi, lẽ thật và sự sống. Tôi muốn bắt đầu theo Chúa, và dẫn cả gia đình mình đến với Ngài.”
Một người khác tên Sergio cũng nói:
“Khi rời khỏi sự kiện này, tôi cảm thấy chiếc ba lô nặng trĩu mà mình mang bấy lâu đã được cất khỏi. Giờ tôi có sự bình an trong tâm hồn.”
Mục sư Franklin Graham sau đó viết trên mạng xã hội:

“Một đêm tuyệt vời tại Buenos Aires! Chúng tôi dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời vì hàng trăm người đã tiến lên, ăn năn tội lỗi và tiếp nhận món quà cứu rỗi của Ngài qua đức tin nơi Chúa Jêsus Christ.”
Bài: Talia Wise; dịch: SD
(Nguồn: cbn.com)
Nguồn Suối Tâm Linh
