“GIEO MÌNH TRONG CHÚA”
MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 13/1/2026
Trên hành trình theo Chúa mỗi ngày
Nắm tay Cha, con đi vững an
Con chỉ biết trông cậy và vâng lời Ngài
Ngài sẽ ban ân điển tốt lành khi con biết vâng phục Ngài
Hành trình theo Chúa không dễ dàng
Kiên nhẩn chờ đợi điều Cha phán hứa
Làm theo sự hướng dẫn nơi Chúa Toàn Năng
Khi con biết nương cậy và gieo mình nơi Ngài.
Con sống trong niềm vui , giữ niềm hy vọng
Con phải vững vàng gieo mình trong Cha
Dù hoàn cảnh có nghịch ngã thế nào
Con vững bước tin cậy quyền năng Cha
Ngài muốn con sống không xa cách Ngài
Cuộc đời con gắn liền với Cha Từ Ái
Vì ai ở trong Ta, và Ta trong người ấy, thì sinh ra nhiều trái
Vì ngoài Ta con chẳng làm chi được con ơi!
Hành trình theo Chúa không thụ đồng
Cứ chờ đợi mà không không làm gì
Con phải tìm kiếm Chúa cầu nguyện và đọc Lời Cha
Tin cậy và vâng giữ lời Chúa toàn năng
Trên hành trình theo Chúa mỗi ngày
Nắm tay Cha, con đi vững an
Con chỉ biết trông cậy và vâng lời Ngài
Ngài sẽ ban ân điển tốt lành khi con biết vâng phục Ngài
Hành trình theo Chúa không dễ dàng
Kiên nhẩn chờ đợi điều Cha phán hứa
Làm theo sự hướng dẫn nơi Chúa Toàn Năng
Khi con biết nương cậy và gieo mình nơi Ngài.
Con sống trong niềm vui , giữ niềm hy vọng
Con phải vững vàng gieo mình trong Cha
Dù hoàn cảnh có nghịch ngã thế nào
Con vững bước tin cậy quyền năng Cha
Ngài muốn con sống không xa cách Ngài
Cuộc đời con gắn liền với Cha Từ Ái
Vì ai ở trong Ta, và Ta trong người ấy, thì sinh ra nhiều trái
Vì ngoài Ta con chẳng làm chi được con ơi!
Hành trình theo Chúa không thụ đồng
Cứ chờ đợi mà không không làm gì
Con phải tìm kiếm Chúa cầu nguyện và đọc Lời Cha
Tin cậy và vâng giữ lời Chúa toàn năng
Nguồn Suối Tâm Linh