6 lời nhắn gửi các bạn trẻ trước khi bước vào giảng đường đại học
Oneway.vn – Chúc mừng các bạn đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đây là một cột mốc đáng nhớ sau nhiều năm học tập và nỗ lực. Nhưng đây cũng chỉ là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Với nhiều bạn, chỉ vài tháng nữa thôi sẽ là lần đầu tiên rời gia đình, bước vào giảng đường đại học, gặp những người bạn mới và bắt đầu tự đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.
Đại học không chỉ thay đổi kiến thức của bạn, mà còn có thể định hình đức tin, nhân sinh quan và hướng đi của cả cuộc đời.
Nếu chuẩn bị bước vào chặng đường ấy, đây là sáu điều đáng để suy nghĩ.
1. Đừng để sự tự tin khiến bạn trở nên khó dạy
Nhiều bạn bước vào đại học với cảm giác mình đã đủ trưởng thành. Có người từng là lớp trưởng, từng đạt giải học sinh giỏi, từng lãnh đạo nhóm thanh niên hay rất năng nổ trong Hội Thánh.
Nhưng hãy nhớ rằng bạn mới chỉ bắt đầu.
Đừng để những thành tích trước đây khiến bạn nghĩ mình đã biết đủ. Hãy giữ một tấm lòng khiêm nhường, sẵn sàng học hỏi từ Lời Chúa, đừng quên giữ sự gắn kết với một Hội Thánh, trung tín nhóm lại và có sự kết nối cùng anh em trong Đấng Christ.
Càng trưởng thành trong Chúa, bạn sẽ càng nhận ra mình cần ân điển của Ngài nhiều hơn.
2. Đừng biến điểm số thành thần tượng
Có lẽ suốt nhiều năm qua, bạn luôn được nhắc rằng phải học thật giỏi.
Điều đó không sai.
Nhưng khi bước vào đại học, sẽ rất dễ để bạn nghĩ rằng giá trị của mình được quyết định bởi GPA (điểm trung bình tích lũy), học bổng hay bảng thành tích.
Nếu điều đó xảy ra, bạn có thể đánh đổi sự bình an, sức khỏe, thời gian với Chúa và cả những mối quan hệ quý giá chỉ để theo đuổi sự hoàn hảo.
Hãy học tập hết lòng như đang làm cho Chúa. Nhưng đừng để điểm số trở thành điều định nghĩa con người bạn.
3. Đừng đặt tiền bạc lên vị trí quan trọng nhất
Khi chọn ngành học hay công việc tương lai, rất nhiều người sẽ hỏi:
“Ngành nào dễ xin việc?”
“Ngành nào lương cao?”
Đó là những câu hỏi cần thiết, nhưng chưa phải là câu hỏi quan trọng nhất.
Điều đáng hỏi hơn là:
“Chúa muốn mình ở đâu?”
“Ngài muốn dùng mình trong lĩnh vực nào?”
Nếu để tiền bạc quyết định mọi lựa chọn, rất dễ đến lúc bạn nhận ra mình có một công việc tốt nhưng lại đánh mất mục đích mà Chúa dành cho cuộc đời mình.
Kinh Thánh nhắc nhở:
“Chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.’” (Hê-bơ-rơ 13:5)
4. Hãy đưa ra những quyết định với tấm lòng của một nhà truyền giáo

Nhiều tân sinh viên đã lên kế hoạch cho 5 năm, 10 năm tới.
Điều đó không sai.
Nhưng đôi khi chúng ta lên kế hoạch quá nhanh trong khi vẫn chưa thật sự hiểu Chúa muốn gì nơi cuộc đời mình.
Có thể bạn sẽ trở thành bác sĩ, kỹ sư, giáo viên, luật sư hay doanh nhân.
Dù làm nghề gì, hãy nhớ rằng mục tiêu lớn nhất không phải là xây dựng tên tuổi cho bản thân, mà là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và giúp nhiều người biết đến Đấng Christ hơn qua chính công việc của mình.
5. Sống ưu tiên với Sứ mạng Phúc ngay tại trường học
Những người cần Chúa không chỉ ở những quốc gia xa xôi.
Họ sẽ ngồi cạnh bạn trong lớp học.
Họ sẽ ở cùng ký túc xá.
Họ sẽ là bạn cùng phòng, cùng nhóm học hay đồng nghiệp sau này.
Có người đang loay hoay tìm ý nghĩa cuộc sống. Có người mang theo những tổn thương chưa từng nói với ai. Có người chưa bao giờ nghe Phúc Âm một cách rõ ràng.
Đừng quá bận rộn xây dựng tương lai của mình mà quên mất những con người Chúa đang đặt ngay bên cạnh.
6. Vui hưởng với sự tự do trong Đấng Christ
Thế giới sẽ nói rằng đại học là quãng thời gian để sống hết mình, thử mọi thứ và tận hưởng tuổi trẻ.
Nhưng nếu nhìn đủ lâu, bạn sẽ thấy rất nhiều người đang chạy theo sự công nhận của người khác, bị áp lực bởi thành tích, tiền bạc hay những cuộc vui không bao giờ khiến họ thật sự thỏa lòng.
Theo Chúa không phải là đánh mất tuổi trẻ.
Theo Chúa là tìm thấy sự tự do thật.
Không có sự bình an nào lớn hơn sự bình an trong Phúc Âm.
Không có nền tảng nào vững chắc hơn Lời Đức Chúa Trời.
Không có tình bạn nào quý hơn tình thông công với anh chị em trong Chúa.
Các bạn 2k8 thân mến!
Phía trước là rất nhiều điều mới mẻ đang chờ đón. Hãy học hết mình, sống hết lòng và đừng quên rằng điều quý giá nhất bạn mang theo vào giảng đường không phải là bảng điểm hay những thành tích đã có, mà là một đời sống bước đi cùng Đấng Christ.
Nguyện xin Chúa dẫn dắt từng quyết định của các bạn, gìn giữ đức tin giữa môi trường mới và dùng chính đời sống các bạn để nhiều người nhận biết Ngài.
(Bài: Matt Reagan; biên tập: Duyên Ngạ)
Nguồn Suối Tâm Linh