HÃY ĐỂ CÁNH CỬA MỞ RỘNG Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/12

HÃY ĐỂ CÁNH CỬA MỞ RỘNG

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 20/12

xem lai bái hát:

Kỷ Nguyên Thanh Bình – Thiên Toại | Oneway Worship

Trong một nền văn hóa ngày càng đề cao cá nhân và sự riêng tư, việc mở rộng cửa nhà để chào đón những người xung quanh đến chơi cũng trở nên ít dần. Nhưng để cánh cửa lòng của người chưa biết Chúa rộng mở, thì trước hết cánh cửa nhà của Cơ Đốc nhân phải luôn mở rộng.

Hôm nay, ngày 20/12/2021, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Martha Noebel qua chủ đề HÃY ĐỂ CÁNH CỬA MỞ RỘNG

“Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài.” (Ma-thi-ơ 9:10)

Gần đây, tôi đọc lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ 9 và nhìn thấy một khía cạnh rất mới mẻ mà trước đây tôi chưa bao giờ để ý đến. Đó là Ma-thi-ơ 9:10-13,

Câu 10: “Lúc đang ngồi ăn trong nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ có tội đến ngồi với Đức Chúa Jêsus và các môn đồ Ngài.”

Câu 11: “Thấy vậy, người Pha-ri-si nói với môn đồ Ngài: ‘Tại sao Thầy các anh ăn chung với phường thu thuế và bọn người tội lỗi?’.”

Câu 12: “Khi nghe điều đó, Đức Chúa Jêsus phán: ‘Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, nhưng người đau ốm mới cần’.”

Câu 13: “Hãy đi, và học cho hiểu ý nghĩa câu nầy: ‘Ta muốn lòng thương xót hơn sinh tế.’ Vì Ta đến không phải để gọi người công chính, nhưng gọi kẻ có tội’.”

Bây giờ trước hết, bạn có tin vào những gì mình đọc trong câu 10 không? Chúa Giê-xu đơn giản là đang ngồi trong nhà, dùng bữa với các môn đồ, thì đột nhiên “nhiều người thu thuế và kẻ có tội” bước qua cửa, đi vào nhà và ngồi xuống. Câu 11 cho chúng ta biết rằng họ đã với tới và bắt đầu dùng bữa tại bàn. Chúa Giê-xu không hề tỏ ra chút hoảng sợ hay bận tâm gì về điều này. Tôi có thể hình dung một phòng khách nhỏ chật kín người lạ, mỗi người một nơi. Họ bắt đầu ăn và lắng nghe bất cứ điều gì Con Đức Chúa Trời nói ra.

Tôi không biết bạn thế nào, nhưng nếu vào một buổi tối, sau khi nấu một bữa ăn thịnh soạn, dọn lên bàn và ngồi xuống chuẩn bị ăn với gia đình, mà từng người hàng xóm của tôi bước qua cửa và ngồi xuống một cách ngon lành, tôi sẽ khó lòng kiềm chế bản thân… Ý tôi là trải nghiệm đó sẽ rất thú vị.

Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà mọi người đều có câu hỏi để đặt ra, còn chúng ta thì có câu trả lời. Vậy tại sao chúng ta không xin Chúa cho họ đến với mình? Thực tế mà nói thì bản thân tôi muốn mình ăn tối với một cánh cửa nhà mở rộng. Tôi hy vọng rằng mình có thể được phục vụ nhiều người hơn chứ không chỉ 4 người trong gia đình. Tôi muốn Lời Chúa luôn tươi mới trên môi miệng bởi vì tôi không biết khi nào tôi sẽ được kêu gọi để chia sẻ tình yêu của Chúa cho một ai đó muốn biết.

Nếu chúng ta bày tỏ thái độ cởi mở và sẵn sàng chia sẻ về Chúa với những người xung quanh, thì tôi biết Cha Thiên thượng sẽ cho họ đến với chúng ta. Ngài mong muốn tất cả mọi người sẽ biết Ngài yêu họ đến nhường nào. Chắc chắn “cánh cửa mở” của chúng ta có thể dẫn đến một “cánh cửa rộng mở” trong tấm lòng của một ai đó để họ có thể tìm thấy tình yêu, bình an và vui mừng trong cõi đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con có tấm lòng rộng rãi, mến khách và sẵn sàng mở rộng cánh cửa chào đón nhiều cuộc đời đến với mình, bởi đó là cơ hội để con có thể chia sẻ tình yêu Chúa cho những người chưa biết Ngài. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, trong những ngày qua, cánh cửa nhà bạn có mở rộng hay luôn đóng chặt? Giáng sinh này là một cơ hội rất tốt để bạn mở rộng cửa nhà, mời những người hàng xóm, bạn bè đến cùng dự tiệc và tìm hiểu ý nghĩa của Giáng sinh tại chính ngôi nhà của bạn.

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ”

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ chiase@oneway.vn, hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

Chân thành cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quí vị trong chương trình ngày mai.

Nguon ONEWAY .VN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *