HÃY TIN CẬY CHÚA Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/07

HÃY TIN CẬY CHÚA

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 17/07

Nghe những lời chứng về ơn phước lớn lao mà Chúa đã làm trên đời sống của một ai đó, chúng ta ngợi khen, tạ ơn Chúa nhưng đồng thời cũng có đôi chút ghen tị. Chúng ta muốn chính mình cũng được những kinh nghiệm như vậy. Nhưng thực ra, khi ôn lại những sự kiện xảy ra trong đời, chắc chắn chúng ta không thể nào không thấy những việc Chúa đã làm. Chương trình hôm nay muốn khích lệ bạn hãy hết lòng tin cậy nơi Chúa, vì Ngài là Đấng hằng cứu giúp tất cả những ai chạy đến với Ngài.

“Đức Chúa Trời tôi sẽ cung ứng mọi nhu cầu của anh em theo sự giàu có vinh quang của Ngài trong Đấng Christ Giê-xu” (Phi-líp 4:19)

Tôi thích đọc những quyển sách, những câu chuyện về người hầu việc Chúa. Một trong những nhân vật khiến tôi cảm thấy ấn tượng mạnh mẽ là George Mueller. Có lần trại trẻ mồ côi do Mueller lãnh đạo ở tại Anh hết sạch thức ăn. Ông khẩn thiết cầu nguyện với Chúa. Lạ lùng thay, những bánh, sữa và nhiều khoản đóng góp khác đến rất kịp thời.

Tôi cũng đọc vô số những câu chuyện khác về những doanh nhân Cơ Đốc. Tất nhiên, tôi được khích lệ về những gì họ làm cho Chúa, về những ơn lành mà Chúa đã ban cho họ. Nhưng thành thật mà nói, đôi lúc tôi cũng tự hỏi vậy tôi là ai trên cõi đời này. Tôi chỉ là một Mục sư bình thường, ở một Hội Thánh nhỏ không ai biết tới. Liệu tôi có thể hy vọng được kinh nghiệm Chúa, được Chúa sử dụng như những đầy tớ vĩ đại của Chúa mà tôi đã đọc qua hay không?

Và rồi Chúa nhắc tôi nhớ rằng Đức Chúa Trời của cõi hoàn vũ này luôn nhớ đến và biết rõ mỗi một người. Hãy nhìn vào sự lớn lao, lạ lùng và kỳ vĩ của cõi tạo vật, bạn có thấy mình đặc biệt thế nào khi có mối liên hệ với Chúa hay không? Chúng ta thậm chí không thể hiểu được sự mầu nhiệm này. Đấng dựng nên hằng hà vô số những tinh tú trên bầu trời lại nhớ đến tôi, biết rõ tôi.

“Đáng chúc tụng Chúa là Đấng hằng ngày mang lấy gánh nặng của chúng con, tức là Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi chúng con” (Thi Thiên 68:19)

Cũng giống như người khác, tôi cố gắng giúp đỡ những người khó khăn trong cuộc sống bằng những việc làm thiết thực và đôi khi điều này cũng rất tốn kém. Tôi nhớ một buổi tối nọ, khi nhìn vào tài khoản với số tiền ít ỏi còn lại của mình, tôi than vãn với Chúa, “Chúa ơi, chuẩn bị một khoản tiền nữa lại bay đi rồi”. Hai đêm sau, ba mẹ tôi gọi điện và gửi cho chúng tôi số tiền gấp 20 lần những gì mà tôi đã ban cho. Tôi không hề chia sẻ với họ về những gì tôi làm. Tôi sững sờ trước ơn phước của Chúa. Ba mẹ tôi đã về hưu và đang sống bằng tiền tiết kiệm. Tôi chắc chắn rằng chính Chúa đã sử dụng ba mẹ để ban phước cho tôi với số tiền lớn như vậy.

Tiền đã đến rồi lại đi vì nhiều người cần được giúp đỡ, nhiều nhu cầu cần được đáp ứng, trong đó có cả nhu cầu riêng của gia đình chúng tôi. Nhưng số tiền đó đã giúp chúng tôi có thể tiếp tục mục vụ cứu trợ của mình trong nhiều tháng và tôi vô cùng biết ơn Chúa như Kinh Thánh đã chép, “Và ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu” (Công Vụ 2:21).
Chúa biết những nhu cầu của chúng ta, cả những nhu cầu thuộc thể lẫn thuộc linh và ai kêu cầu danh Ngài sẽ được Ngài đáp lời.

Hôm nay, nếu bạn đang lo lắng, sợ hãi và khổ sở với những gánh nặng, hãy chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, chân thành bày tỏ với Chúa những nhu cầu của mình. Chúng ta nói với Chúa không phải vì Chúa không biết nhưng vì Chúa muốn nghe tiếng chúng ta, muốn chúng ta cảm thấy ấm áp, an ninh khi nương dựa nơi Ngài.

Lời Chúa chép rằng:
“Cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con.” (Ma-thi-ơ 6:32b)

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em.” (1 Phi-e-rơ 5:7)

“Trong cơn gian truân, con cầu khẩn Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Đức Chúa Trời của con. Từ đền thờ, Ngài nghe tiếng con và tiếng kêu cứu của con thấu đến tai Ngài.
Bấy giờ đất rung chuyển, nền các núi cũng rúng động vì Ngài nổi giận. Khói bay ra từ lỗ mũi Ngài, ngọn lửa hừng phát ra từ miệng Ngài làm cho than cháy rực. Ngài nghiêng trời và ngự xuống; dưới chân Ngài dày đặc mây đen. Ngài cưỡi Chê-ru-bim và bay, Ngài liệng trên cánh gió. Ngài dùng bóng tối làm màn bao phủ, lấy mây đen dày đặc nước làm trướng vây quanh. Từ ánh sáng rực rỡ trước mặt Ngài, xuyên qua các đám mây mù mịt, có mưa đá và những tia chớp lòa lửa.
Đức Giê-hô-va nổi sấm sét trên các tầng trời, tiếng của Đấng Chí Cao vang dội,
Giữa cơn mưa đá và những tia chớp lòa lửa. Ngài bắn tên làm quân thù tản lạc, phát sấm chớp sáng lòa khiến chúng hoảng kinh.
Lạy Đức Giê-hô-va, bởi lời quở trách của Ngài, và do hơi thở từ lỗ mũi Ngài, đáy biển phơi trần và các nền quả đất bị lộ ra. Từ trên cao Ngài giơ tay ra nắm con, rút con ra khỏi nước sâu. Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù hùng mạnh, khỏi kẻ ghét con; vì chúng mạnh hơn con gấp bội. Trong ngày hoạn nạn, chúng tấn công con, nhưng Đức Giê-hô-va nâng đỡ con. Ngài đem con ra nơi khoảng khoát,
Giải cứu con vì Ngài yêu thích con.” (Thi Thiên 18:6-19)

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa vì Ngài luôn nhớ đến và hằng ban phước cho con. Xin giúp con cứ luôn vững tin nơi Ngài, luôn biết chạy đến với Chúa mỗi ngày, giao phó mọi gánh nặng của con cho Chúa và sống trong ơn thương xót của Cha. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Kính thưa quý thính giả, hôm nay bạn đang đối diện với gánh nặng hay sự khó khăn nào. Hãy nhớ rằng Chúa, Đấng bạn thờ phượng là Đấng Tạo hóa của cả cõi hoàn vũ. Ngài là Đấng giàu có, quyền năng và Ngài yêu thương bạn. Bạn có thể tự do trao phó mọi gánh nặng, dâng trình mọi nhu cầu của mình cho Chúa.

Bạn thân mến, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về Chúa hoặc nếu bạn có những khó khăn, trăn trở nào cần chia sẻ với chương trình, hãy để lại bình luận ở cuối bài, inbox tại fanpage của Facebook, hoặc gửi email về địa chỉ: chiase@oneway.vn. Chúa Giê-xu yêu bạn. Chương trình rất mong được kết nối với bạn.
NGUỒN oneway.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   3   =