“HẾT LÒNG TIN CẬY CHÚA” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 20/4/2026

“HẾT LÒNG TIN CẬY CHÚA”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 20/4/2026

 

Con rất dễ tin điều mình thấy
Điều gì mình thấy, dễ an lòng tin,
Nhưng rồi điều ấy rất mong manh
Những điều con thấy, đều thất vọng Chúa ôi!…….

Chúa bảo con rằng: hãy hết lòng tin cậy Ta
Chớ nương cậy sự thông sáng của con
Phàm trong các việc làm của con,
Khá nhận biết Ngài, Ngài chỉ dẫn các nẻo con đi…..

Sống trên đời, ai cũng vấp ngã, ai cũng hoài nghi,
Khi thất vọng đến, phải biết tin cậy Ngài,
Con phải giữ đúng hướng đi của mình,
Ngài sẽ đưa con đến chốn bình an……

Dù cơn bão lớn ấp đến đời con,
Chẳng có điều gì lo sợ, con sẽ có giấc ngủ bình an,
Con đừng quên Lời Ngài khuyên dạy,
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va….

Con rất dễ tin điều mình thấy
Điều gì mình thấy, dễ an lòng tin,
Nhưng rồi điều ấy rất mong manh
Những điều con thấy, đều thất vọng Chúa ôi!…….

Chúa bảo con rằng: hãy hết lòng tin cậy Ta
Chớ nương cậy sự thông sáng của con
Phàm trong các việc làm của con,
Khá nhận biết Ngài, Ngài chỉ dẫn các nẻo con đi…..

Sống trên đời, ai cũng vấp ngã, ai cũng hoài nghi,
Khi thất vọng đến, phải biết tin cậy Ngài,
Con phải giữ đúng hướng đi của mình,
Ngài sẽ đưa con đến chốn bình an……

Dù cơn bão lớn ấp đến đời con,
Chẳng có điều gì lo sợ, con sẽ có giấc ngủ bình an,
Con đừng quên Lời Ngài khuyên dạy,
Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va….

 

 “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, đừng nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (Châm Ngôn 3:5)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   8   =