Kinh -Thánh HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Bảy, ngày 13/1/2024

Kinh -Thánh

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

              Thứ Bảy, ngày 13/1/2024

          Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Tân-Ước – Mác 4

Đừng nghĩ là cơn dịch chấm dứt. Chúa sẽ cho con người thấy trước được những gì sắp xảy đến trong ngày sau rốt, để con người biết tìm kiếm Chúa.

Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

1220. Rô-ma 5:8

 8 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.

8 But God demonstrates his own love for us in this: While we were still sinners, Christ died for us.

Rô-ma 5:8 CHÚ GIẢI:

Khi chúng ta còn là người có tội – là những lời lẽ thật kỳ diệu. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Cứu Thế Giê-xu đến để chịu chết thay cho chúng ta, không phải vì chúng ta thánh thiện đủ, mà vì Ngài yêu chúng ta.Hễ khi nào nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời đối với mình, bạn hãy nhớ rằng Ngài đã yêu bạn ngay cả khi bạn chưa quay về với Ngài . Nếu Đức Chúa Trời đã yêu bạn khi bạn hãy còn là một tên phản loạn, thì chắc chắn có thể làm cho bạn mạnh mẽ, bởi chưng bạn yêu Ngài để đáp lại tình yêu của Ngài.

 

BÀI ĐỌC THÊM:

 

Tất cả mọi dân đều quan trọng với Chúa

Tấm lòng Chúa đau khi con người chịu khổ. Chúa là “người yêu dấu của linh hồn chúng ta”. Chúa là Cha và chúng ta là con cái của Ngài. Chúa Giê-xu được gọi là Chàng Rể và chúng ta là Cô Dâu. Ngài ví chính mình như gà mẹ, còn chúng ta là những chú gà con được chở che dưới bóng cánh Ngài. Xuyên suốt Kinh Thánh là những câu chuyện dụ ngôn và những so sánh đầy chất thơ để giải thích mối quan hệ mà Chúa muốn có với chúng ta.

Ngay từ đầu, Chúa đã dự định có mối quan hệ mật thiết với con người trong tình trạng vô tội. Ngay cả sau khi A-đam và Ê-va không vâng lời Chúa, Ngài vẫn bảo vệ họ và chuẩn bị sẵn “Kế-hoạch B”: Chúa Giê-xu. Kế hoạch này khiến Ngài phải trả một cái giá rất đắt (bằng chính huyết Ngài), nhưng Ngài sẵn sàng trả giá để duy trì mối quan hệ đời đời với tạo vật mà Ngài yêu.

Chúa không xếp hạng tầm quan trọng của chúng ta theo chủng tộc, màu da, tuổi tác hay quốc tịch. Ngài chỉ đơn giản là yêu tất cả chúng ta. Nhưng Ngài yêu dân Do Thái một cách đặc biệt.

Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!” (Rô-ma 5:8-9)

Nghe Lời Chúa ngày 13/1/2024. LÀM THEO LỜI CHÚA

Thi-thiên 119  ( Nghe bản HIỆU ĐÍNH) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI!

 www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *