Kinh -Thánh HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY                    Thứ Năm, ngày 13/2/2025

Kinh -Thánh

HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

                   Thứ Năm, ngày 13/2/2025

Lời Chúa dạy: Giăng 1:12

12 Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời,là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

NIV 12 Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God—

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Truyền thống (1925) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Cựu-Ước –  Dân-số-ký 15

Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.

Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…

Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!

Kính mời quý vị vào Categories của trang Web và chọn Kinh Thánh Thánh mà bạn muốn nghe.
Nghe Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng) (Trang Web bị mất bài, đang vô bài).

Nghe Kinh Thánh  Bản Hiệu Đính 2010   (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng)

Nghe Kinh Thánh 1925  (Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng) (Đang vô bài)

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:

Muôn Thu Không Ðổi Thay

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA CHÍNH MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1589. 1 Cô-rinh-tô 12:27

27 Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân, ai riêng phần nấy.

NIV 27 Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it.

1 Cô-rinh-tô 12:27 chú thích:

“Chi thể của thân”: Các bài học từ thân thể con người bây giờ được áp dụng một cách thực tiễn cho các cá nhân. Không người nào có mọi ân tứ.Bất cứ trật tự nào về thứ bậc cũng sẽ mâu thuẫn với văn mạch, vốn là sự tổng hợp những ân tứ, các chức vụ và các hoạt động của Ba ngôi Đức Chúa Trời, nhằm cho thấy cách thức sự đa dạng được thể hiện qua những con người khác nhau (ICo 12:4-6). “Cứu giúp” chỉ về mọi hình thức phục vụ và ủng hộ xuất phát từ tình yêu, một sự thể hiện về Đức Thánh Linh vốn thường bị lãng quên. “Cai quản” là một trong số những chức vụ ít được quan tâm khác (c. 23), có chức năng cố vấn và hỗ trợ đàng sau hậu trường.

 

BÀI ĐỌC THÊM:

So sánh là kẻ đánh cắp niềm vui

Chúng ta có thể tránh việc so sánh trong đời sống hàng ngày với Chúa bằng cách yêu người khác

So sánh là kẻ đánh cắp niềm vui. Đó là điều mà tất cả chúng ta đều đã nghe, nhưng có đúng như vậy không? Nó có thuộc về Kinh Thánh không? Trong cuộc sống của chính mình, tôi đã chứng kiến việc so sánh bản thân với người khác thường xuyên khiến tôi đau đớn như thế nào. Cảm giác bất mãn có thể nhanh chóng lắng xuống. Nhưng sau đó, có những lúc sự so sánh mang đến lòng biết ơn và niềm vui lớn. Làm sao có thể như vậy được? Tôi nghĩ nó phụ thuộc vào việc chúng ta đang so sánh mình với ai hoặc với cái gì. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn cụm từ này.

So sánh có phải là một khái niệm trong Kinh Thánh không?

Kinh Thánh lặp đi lặp lại cho chúng ta thấy rằng so sánh gây ra những vấn đề. Nó không có kết thúc tốt đẹp, cho dù đó là so sánh bản thân mình với người khác, như Ra-chên và Lê-a đã làm, hay so sánh người này với người khác, như Gia-cốp so sánh Ra-chên với Lê-a. Mối hiềm khích của việc so sánh giữa Ra-chên và Lê-a đã phá hỏng mối quan hệ chị em của họ và gây ra sự cạnh tranh làm tổn hại đến gia đình của cả hai. Sự ưu ái của Gia-cốp dành cho Ra-chên và sự thiên vị mà ông dành cho bà cùng các con của bà đã dẫn đến những xung đột gia đình và nỗi đau. Bạn có thể đọc câu chuyện của họ trong Sáng-thế Ký 29-50.

Các môn đồ của Chúa Jêsus cũng đã so sánh. Lu-ca 22:24-27 mô tả các môn đồ tranh cãi về việc ai sẽ là người lớn hơn hết trong số họ. Các môn đồ có cảm thấy vui mừng khi tranh luận về vai vế của họ không? Chắc là không!

Nhưng Ngài phán với họ: “…Về phần các con thì đừng như vậy, nhưng ai lớn nhất trong các con, phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ.  Vì giữa người ngồi ăn với người phục vụ, ai là người lớn hơn? Có phải là người ngồi ăn không? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy’.”

Trong suốt cuộc đời của Ngài trên đất, Chúa Jêsus đã dạy các môn đồ của Ngài phải khiêm nhường và Ngài đã là một tấm gương sáng cho họ.

Hãy đọc về thân thể của Đấng Christ, hội thánh trong 1 Cô-rinh-tô 12. Sứ đồ Phao-lô đang viết thư cho hội thánh ở Cô-rinh-tô về các ân tứ thuộc linh. Có vẻ như các tín hữu Cô-rinh-tô đang so sánh những ân tứ thuộc linh của họ và đề cao một số ân tứ này trên những ân tứ khác. Phao-lô nói với họ trong câu 27: “Anh em là thân của Đấng Christ, và mỗi cá nhân là một chi thể”. So sánh những ân tứ của chúng ta và hạ thấp những ân tứ khác chỉ nhằm gây chia rẽ và cướp đi niềm vui của Hội thánh. Đây là lý do tại sao Phao-lô viết cho hội thánh ở Ga-la-ti rằng Cơ Đốc nhân nên tránh so sánh những công việc với người khác (Ga-la-ti 6:4-6). (còn-tiếp).

Nghe Lời Chúa BÀI ĐỌC THÊM hôm nay. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA. Amen!

 

1 Cô-rinh-tô 12 ( Nghe bản HIỆU ĐÍNH) Người đọc Mục sư Trần Văn Trọng.

CẦU XIN CHÚA BAN PHƯỚC CHO QUÝ VỊ MỘT NGÀY MỚI! Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình nghe Kinh Thánh ngày mai.

 www.nguonsuoitamlinh.com  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   1   =