Kinh -Thánh
HỌC & ĐỌC & NGHE & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG
NGÀY Thứ Tư, ngày 12/6/2024
Trong tháng 5-6 lễ Cha Mẹ, Cầu xin Chúa ban phước cho quý vị nào còn cha còn mẹ. Đây là niềm vui phước hạnh của quý vị. Hãy kính mến cha mẹ như Điều-Răn Đức Chúa Trời dạy:
(V) Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ban cho.
Lời Chúa dạy hôm nay: Châm Ngôn 27:17
· 17 Sắt mài nhọn sắt. Cũng vậy người bổ dưỡng diện mạo bạn hữu mình.
· Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.
Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Tân-Ước – 2 Cô-rinh-tô 11
Xin quý Tôi tớ và Con Cái Chúa đừng bao giờ sao lãng việc nghe Lời Chúa trong Kinh Thánh. Đây là việc làm cần có của người Cơ Đốc.
Nếu chúng ta dừng lại lắng nghe Lời Chúa thì cuộc đời chúng ta sẽ đi xuống, xuống, và đi xuống…
Lời Chúa dạy trong Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”
Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002 và bản dịch 2010 (Truyền Thống Hiệu Đính)
Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng
Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3
Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:
https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ
NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH HÔM NAY:
Dã Tràng Xe Cát
HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘ CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …
1364. 1 Các-vua 19:11-13
11 Đức Chúa Trời phán với người rằng: Hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Nầy Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất.
12 Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.
13 Khi Ê-li vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang; nầy có một tiếng phán với người rằng: Hỡi Ê-li, ngươi làm chi đây?
11 The Lord said, “Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord , for the Lord is about to pass by.”Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord , but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. 12 After the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. 13 When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, “What are you doing here, Elijah?”
1 Các-vua 19:11-13 chú giải :
IVua 19:11-13 – Ê-li biết rằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ đó là tiếng nói của Đức Chúa Trời. Ông nhận thức được rằng không phải Đức Chúa Trời chỉ tự bày tỏ mình ra trong những công việc quyền năng, bằng các phép lạ đáng sợ. Tìm kiếm Đức Chúa Trời chỉ trong những việc lớn lao (các buổi họp mặt, trong các nhà thờ, tại các hội nghị, nơi các lãnh tụ cao cấp có thể nhìn thấy được) thì chúng ta có thể đón hụt Ngài, vì người ta thường gặp Ngài trong tiếng êm dịu nhỏ nhẹ nơi yên tĩnh của một tấm lòng khiêm hạ. Có phải bạn đang lắng tai muốn nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời không? Hãy rút lui khỏi chỗ náo nhiệt và hoạt động trong cuộc sống bận rộn của bạn, và hạ mình yên lặng nghe lời chỉ dạy của Ngài. Nó có thể đến vào lúc bạn ít mong đợi hơn hết đấy!
BÀI ĐỌC THÊM:
CÁCH TIÊN TRI Ê-LI VƯỢT QUA TRẦM CẢM VÀ BÀI HỌC CHO CƠ ĐỐC NHÂN
Trầm cảm là một dạng rối loạn cảm xúc mà biểu hiện đặc trưng là buồn bã, chán nạn, kiệt sức, sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, suy nghĩ tiêu cực, cô lập bản thân. Đó là những dấu hiệu của kiệt quệ về cảm xúc. Một người có thể trải qua một hoặc nhiều giai đoạn trầm cảm khác nhau, có giai đoạn dài, có giai đoạn ngắn, tuỳ theo mức độ của khủng hoảng và khả năng hồi phục của mỗi người.
Trong Kinh Thánh cũng có rất nhiều nhân vật vĩ đại trải qua những giai đoạn khủng hoảng cảm xúc, vật lộn với sự chán nản như Môi se, Đa vít, Ê-li, Phao lô, hay ngay cả Chúa Jesus. Nên chúng ta cũng khó tránh khỏi việc rơi vào những giai đoạn của khủng hoảng cảm xúc. Tuy nhiên, chúng ta có thể học hỏi và áp dụng những phương pháp vượt qua trầm cảm khi chúng ta xem xét cách mà Chúa đã giúp người của Ngài vượt qua giai đoạn khủng hoảng như thế nào.
Tiên tri Ê-li được thuật tả lại trong sách I Các vua 19 là một ví dụ điển hình. Là một tiên tri đầy lửa và quyền năng nhưng lại có lúc trải qua nhũng khủng hoảng đến mức phải tháo chạy.
Ê-li đã có đầy đủ các biểu hiện của trầm cảm:
- Ê-li sợ hãi và chạy trốn (I Các vua 19:3)
- Ê-li tự cô lập bản thân (bỏ đầy tớ lại và đi vào trong hoang mạc 19:4)
- Tuyệt vọng và muốn chết (ông cầu xin Chúa cho ông được chết 19:4)
- Kiệt sức: kiệt quệ sức lực ông nằm ngủ dưới cây giếng giêng 19:5
- Suy nghĩ bi quan và tiêu cực: ông nghĩ mình thấp kém không hơn được tổ phụ của mình 9:4, ông nghĩ rằng mình là tiên tri duy nhất còn xót lại của Y-sơ-ra-ên và đang bị truy lùng để lấy mạng sống 19:10)
Lần theo mạch văn, ta có thể thấy Chúa đã giúp Ê-li vượt qua bảy bước sau đây:
Bước bốn: Ngài bày tỏ chính Ngài
I Các vua 19:11-13 Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính mình Ngài cho Ê-li nhưng không theo cách mà ông mong đợi. Ông là nhà tiên tri đầy lửa và năng quyền, Đức Chúa Trời luôn bày tỏ với ông những quyền năng của Ngài. Giờ đây khi đối diện với nan đề, có lẽ ông cũng mong đợi Chúa giải quyết những nan đề của ông theo cách năng quyền như vậy, như cách mà ông tìm kiếm Chúa trong sức mạnh của gió, trong trận động đất, hay trong đám lửa, tất cả những sức mạnh đó đều không có Chúa, nhưng Ngài lại bày tỏ Ngài trong sự êm dịu nhỏ nhẹ. Khi đang đối diện với nan đề, ta thường tìm kiếm Chúa, cầu nguyện và mong muốn Chúa làm gì đó thật năng quyền để giúp ta xử lý mọi nan đề. Ta thường xin một phép màu, một điều gì đó vô cùng siêu nhiên, một phép lạ nào đó. Thật ra những mong muốn đó sẽ làm chúng ta càng căng thẳng hơn. Và tình trạng của trầm cảm sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hãy để Chúa làm việc của Ngài, chúng ta hãy làm trọn bổn phận của mình là tin cậy Chúa. Ngài sẽ không làm theo cách mà chúng ta mong muốn, nhưng Ngài sẽ giải quyết mọi nan đề theo cách của Ngài. Tuỳ thuộc vào việc có đủ sự tin cậy và giao phó mọi việc cho Ngài hay không? (Còn tiếp).
Nghe Lời Chúa ngày 12/6/2024. HÃY LÀM THEO LỜI CHÚA
Nguồn Suối Tâm Linh