Làm Gì Để Không Còn Bị Mắc Kẹt

Làm Gì Để Không Còn Bị Mắc Kẹt

 

Bạn đã bao giờ thấy mình bị mắc kẹt chưa?

Tôi nhớ có vài lần vào mùa đông ở Canada, xe bị sa lầy trong tuyết. Bánh xe cứ quay tròn, nhưng xe thì không nhúc nhích. Muốn thoát ra, không phải đạp ga mạnh hơn, mà phải dọn tuyết đi rồi đặt thứ gì đó chắc chắn dưới bánh xe để tạo điểm bám.

Đôi khi, đời sống chúng ta cũng như vậy. Chúng ta “quay bánh” không ngừng, nhưng không tiến lên được. Bị kẹt trong quá khứ. Bị mắc lại trong một lối suy nghĩ, một trạng thái cảm xúc khiến mình tê liệt. Vậy làm sao để thoát ra?

Trong sách Xa-cha-ri, dân Y-sơ-ra-ên cũng từng như thế. Họ đã trở về sau thời gian lưu đày, biết rõ điều mình cần làm — nhưng vẫn không thể bắt đầu. Họ cứ nhìn về những gì đã qua, nghi ngờ rằng việc xây dựng lại là điều không thể. Quá khứ đã có tiếng nói lớn hơn hiện tại. Hy vọng cho tương lai dần bị bỏ lại phía sau.

Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri đến để đánh thức họ.

Ngài phán trong Xa-cha-ri 8:13, “Hỡi nhà Giu-đa và nhà Y-sơ-ra-ên! Các con đã trở thành lời nguyền rủa trong các nước thể nào, thì Ta sẽ giải cứu các con và làm cho các con thành lời chúc phước thể ấy. Các con đừng sợ hãi, nhưng hãy làm cho tay mình mạnh mẽ!

Đó cũng là lời Chúa dành cho những ai đang cảm thấy mình bị mắc kẹt hôm nay. Đừng ngoái nhìn lại. Đừng để nỗi sợ cầm lái. Hãy đặt “bánh xe đang quay tròn” của đời sống mình trên nền tảng vững chắc là Chúa.

Nhưng điều đó đòi hỏi một quyết định: Trao nỗi sợ cho Chúa. Tin rằng Ngài ở cùng bạn. Và bắt đầu làm điều Ngài đã bảo bạn làm.

Đó là con đường chắc chắn để được tự do. Đó là cách để không còn bị mắc kẹt.

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: cbn.com/devotions

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 6   +   2   =