“MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…DẦU”

“MÙA XUÂN, NÓI CHUYỆN…DẦU”

 

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25: 1-13; Công Vụ 10: 38; Rô-ma 8: 9, 16
Mùa Xuân mới 2026 đã và đang đến với cả nhân loại trên khắp năm châu bốn biển.
Có thể nói, hầu hết mọi người đều mong mỏi đón mùa Xuân mới đến với mình, ít ai là không muốn cả.
Tôi thường hay đọc thơ, văn của nhiều nhà thơ, nhà văn Việt Nam, nhất là thơ văn thời Văn Học Lãng
Mạn trở về trước. Và tôi thấy dường như chỉ có mỗi một Nhà Thơ Chế Lan Viên là…không thích mùa
Xuân mà thôi.
Chế Lan Viên đã viết những vần thơ như sau:
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi Xuân lại gợi thêm sầu
Với tôi tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau.
Ai đâu trở lại mùa Thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng
Với của hoa tươi muôn cánh rã
Về đây đem chắn nẻo Xuân sang.
Không rõ Nhà Thơ có tâm sự gì uẩn khúc trong lòng với mùa Xuân mà lại…ghét mùa Xuân đến thế? Tôi
không biết, nhưng việc Nhà Thơ nầy yêu mùa Thu và…ghét mùa Xuân là một điều rõ như ban ngày.
Trước khi nói đến chuyện…dầu, xin đố bạn đọc gần xa một câu đố về dầu đã cũ mà ông cha ta đã đố:
“Một trăm thứ dầu, dầu chi là dầu không thắp?”
Nếu bạn không trả lời được thì đây là câu trả lời của ông cha ta:
“Một trăm thứ dầu, nắng dãi mưa dầu là dầu không thắp”
Rất hay và…chí lý phải không bạn?
Mùa Xuân mới năm 2026 đến với nhân loại có nhiều điểm khiến nhiều người không thể không chú ý.
Ấy là ngay từ những ngày đầu năm mới 2026, thì chuyện…dầu hỏa được người ta chú ý đến nhiều nhất.
Mở đầu là việc Mỹ đột nhập vào ngay tận sào huyệt của nhà cầm quyền Vê-nê-zu-ê-la, bắt Tổng Thống
Ma-đu-rô của nước nầy cùng vợ ông ta đưa về Mỹ để xét xử về nhiều tội danh mà Mỹ đã tuyên án trước
đó.
Ngay lập tức sau đó là Mỹ chặng tất cả các đường vận chuyển dầu của quốc gia Nam Mỹ giàu có dầu hỏa
bật nhất thế giới nầy đến tất cả các nước khác, khiến nhiều nước lo âu, chao đảo; đặc biệt là Cu-ba, quốc
gia láng giềng với Vê-nê-zu-ê-la.
Cu-ba là nước sống chủ yếu dựa vào nguồn cung cấp dầu giá rẻ từ Vê-nê-zu-ê-la hàng chục năm qua. Nay,
nguồn cung cấp trọng yếu này đột ngột bị cắt đứt, khiến Cu-ba lâm vào tình thế nguy khốn hơn bao giờ
hết.
Không dừng lại ở việc cắt dứt nguồn cung cấp dầu cho Cu-ba, Mỹ còn đi một nước cờ táo bạo hơn là đánh
thuế mạnh lên tất cả những nước nào buôn bán dầu với Cu-ba, khiến cho chế độ đang cai trị tại Cu-ba như
không còn đường sống.
Mới đây, vào Ngày 8 Tháng 02 Năm 2026, Cu-ba đã tuyên bố là không còn khả năng cung cấp nhiên liệu
bay cho tất cả các chuyến bay đến Cu-ba, ít nhất trong vòng một tháng, làm tê liệt không phận của Cu-ba.

Trên không phận thì không còn máy bay nào dám bay đến Cu-ba nữa, vì bay đến rồi thì lấy nhiên liệu đâu
để bay chuyển tiếp đến các nước khác nữa.
Dưới mặt đất, thì điện bị cắt liên tục đến cả 20 giờ mỗi ngày, vì không có dầu để chạy các máy phát điện;
khiến người dân thật khốn khổ. Họ phải dùng củi để nấu ăn, và sống trong bóng tối như thời đại…không
chấm không vậy, tức là…không có gì cả.
Có thể nói chưa bao giờ người dân Cu-ba khốn khổ như ngày nay, dù họ đã khốn khổ mấy chục năm qua
rồi.
Có thể nói, chưa bao giờ Nhà Cầm Quyền bất lực như ngày hôm nay trước tình thế nguy nan nầy.
Nghe nói một số nước có quan hệ gần gũi thân thiết với chế độ Cu-ba tỏ ý muốn giúp đỡ về dầu hỏa cho
Cu-ba để giúp họ vượt qua được tình huống ngặt nghèo lúc nầy, nhưng còn e ngại những đòn trừng phạt
thuế quan nặng nề của Mỹ, nên…chưa thấy dầu tới.
Không biết rồi Nhà Cầm Quyền Cu-ba sẽ còn cầm cự được bao lâu nữa trước tình thế nguy cấp như…ngàn
cân treo sợi tóc hiện nay?
Sau Vê-nê-zu-ê-la, đến tình hình nóng bỏng tại I-ran làm cả thế giới phải chú ý theo dõi từng ngày một.
Giờ lại thêm tình hình nghiêm trọng tại Cu-ba nữa, khiến người ta càng lo lắng về tương lai nhân loại
không biết rồi sẽ đi về đâu, khi có nhiều sự kiện chấn động xảy ra liên tiếp đến nghẹt thở?
Dầu là một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá cho những quốc gia được Đức Chúa Trời ban cho nhiều hơn
những quốc gia khác, như Vê-nê-zu-ê-la, Ả-rập Sau-đi, I-ran, I-rắc, Nga…

Có thể nói, dầu là một nguồn tài nguyên quý giá trên địa cầu, và là một sản phẩm không thể thiếu trong
cuộc sống của con người.
Từ dầu thô được khai thác lên, người ta chế ra nhiều loại dầu khác nhau để phục vụ cho cuộc sống của
con người, như dầu Di-ê-den dùng để chạy máy, dầu hỏa dùng để thắp sáng, xăng dùng cho xe hơi, máy
bay…
Không có dầu, và các sản phẩm từ dầu, thì mọi hoạt động của con người dường như đình trệ. Các chuỗi
cung ứng về các nhu cầu cho cuộc sống của con người đều sẽ bị dừng lại, không thể nào hoạt động được.

Nói đến chuyện…dầu, tôi liên tưởng đến…chuyện dầu trong câu chuyện “Mười Người Nữ Đồng Trinh”
được ghi chép lại trong Kinh Thánh như sau:
“Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể. Trong
các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo
cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.Vì chàng rể đến trễ, nên
các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước
người! Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn
rằng: Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng:
Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua. Song trong
khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng
lại. Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho
chúng tôi! Nhưng người đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy, hãy
tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.” (Sách Ma-thi-ơ, chương 25, câu 1 đến 13)
Câu chuyện đề cập đến việc mười người nữ đồng trinh cầm đèn đi rước chàng rể; nhưng năm người dại
thì không mang theo dầu, còn năm người khôn thì mang theo dầu đầy đủ. Khi chàng rể đến thì năm người

nữ đồng trinh khôn được đi vào tiệc cưới cùng với chàng rể; còn năm người nữ đồng trinh dại thì phải bị
bỏ lại bên ngoài, vì đèn gần tắt, do hết dầu.
Câu chuyện dụ ngôn nầy dạy cho chúng ta là những người tin Chúa cần phải có một đời sống thuộc linh
thật bên trong tâm hồn, chứ không phải chỉ là hình thức đạo bề ngoài.
Dầu ở đây nói đến một đời sống thuộc linh sống động, và dầu ở đây cũng còn là một trong những biểu
tượng về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin Chúa.
Tại sao năm người nữ đồng trinh khôn không cho năm người nữ đồng trinh dại mượn dầu?
Vì sự cứu rỗi là cá nhân, không ai có thể vay mượn sự cứu rỗi của người khác để sống đời sống Cơ-đốc
nhân cho chính mình. Và cũng không ai có thể cho mượn đời sống thuộc linh của mình được. Mỗi người
phải xây dựng một mối quan hệ thuộc linh cá nhân với Chúa trên suốt linh trình theo Ngài từ đất cho đến
Thiên Đàng vinh hiển trong tương lai.
Nhiều chỗ trong Kinh Thánh đề cập đến dầu Thánh Linh, như:
“Về phần các con, đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh” (Sách Giăng thứ nhất, chương 2, câu 20)
“Đức Chúa Trời đã xức cho Đức Chúa Giê-su ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép.” (Sách
Công Vụ, chương 10, câu 38)
Một đời sống theo Chúa mà không có dầu Thánh Linh trong mình thì thật là nguy hiểm.
Kinh Thánh tuyên bố cách mạnh mẽ về tầm quan trọng của Đức Thánh Linh trong đời sống người tin:
“Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Rít, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài” (Sách Rô-ma, chương 8,
câu 9)
“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng, chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Sách
Rô-ma, chương 8, câu 16)
Không có sự ấn chứng của Thánh Linh trong đời sống, thì chúng ta không phải là con cái Ngài. Đức
Thánh Linh là dấu ấn để xác thực một người thuộc về Chúa Giê-su.
Xin Chúa cho bạn và tôi luôn luôn có một đời sống theo Chúa bén nhạy qua sự hiện diện của Thánh Linh.
Đất nước Cu-ba đang lâm vào tình thế nguy cập, vì không có dầu để duy trì sự sống còn của người dân.
Một người theo Chúa cũng như vậy, không có dầu Thánh Linh trong đời sống thì mọi sự sinh hoạt tôn
giáo của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì cả. Tất cả chỉ là hình thức chết trước mặt Chúa mà thôi.
Dầu Thánh Linh luôn luôn giúp cho bạn và tôi biết sống tỉnh thức giữa dòng đời mê muội của thế gian, để
sẵn sàng nghinh đón Chúa Giê-su trở lại hầu cùng Ngài bước vào Tiệc Cưới Chiên Con phước hạnh và
vinh hiển.
Nguyện xin Chúa thương xót và ban cho mỗi chúng ta lòng yêu mến Ngài cách đậm sâu, và có một sức
sống thuộc linh mạnh mẽ bằng sự xức dầu của Thánh Linh Chúa để sống và hầu việc Ngài một cách tốt
đẹp và kết quả.
Amen!
California, Đầu Xuân Mới 2026!
Mục Sư Nguyễn – Đình – Liễu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 4   +   2   =