Ngày 23/9/2025 — Trái Đất Đầy Dẫy Tạo Vật Ngài — Sáng-thế Ký 1:20-25

Ngày 23/9/2025

Trái Đất Đầy Dẫy Tạo Vật Ngài

Sáng-thế Ký 1:20-25

1:20 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên trời. 1:21 Đức Chúa Trời dựng nên các loài cá lớn, các vật sống hay động nhờ nước mà sanh nhiều ra, tùy theo loại, và các loài chim hay bay, tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. 1:22 Đức Chúa Trời ban phước cho các loài đó mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy dưới biển; còn các loài chim hãy sanh sản trên đất cho nhiều. 1:23 Vậy, có buổi chiều và buổi mai; ấy là ngày thứ năm. 1:24 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy. 1:25 Đức Chúa Trời làm nên các loài thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, và các côn trùng trên đất tùy theo loại, Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt lành. Sáng-thế Ký 1:20-25

 

 

 

“Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã làm hết thảy cách khôn ngoan; trái đất đầy dẫy tài sản Ngài” (Thi Thiên 104:24).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời đã tạo dựng các sinh vật như thế nào? Sự tạo dựng chim trời, cá biển, động vật có gì đặc biệt? Bạn được khích lệ ra sao khi nhìn thấy trái đất đầy dẫy các tạo vật của Chúa?

Sau khi đã lấp đầy vũ trụ với những thiên thể, trong ngày sáng tạo thứ năm và thứ sáu, Đức Chúa Trời tiếp tục lấp đầy bầu trời, biển cả, và mặt đất với mọi sinh vật sống. Trên bầu trời, mọi loài chim bay lượn với muôn vàn màu sắc xinh đẹp, đủ mọi hình dạng bé nhỏ, to lớn khác nhau đã được tạo thành. Dưới sông hồ, biển cả, Đức Chúa Trời dựng nên các vật sống, từ những vi sinh vật mà mắt người khó có thể nhìn thấy, cho đến những con cá voi xanh khổng lồ bơi lội trong nước. Còn mặt đất thì được lấp đầy với mọi loài thú rừng, gia súc, bò sát tùy theo loại (câu 21, 25).

Sự sáng tạo của Chúa thật độc đáo, đa dạng và rất trật tự. Trái đất không phải là một công xưởng khổng lồ nơi các sản phẩm được sao chép và nhân bản hàng loạt cách đồng nhất và đơn điệu. Nhưng đó là thế giới tự nhiên phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc của một hệ sinh thái vô cùng phức tạp. Chúa ban cho các sinh vật khả năng để sinh sôi nảy nở, làm cho đầy dẫy khắp đất, cả trên bầu trời cũng như dưới biển cả (câu 22). Chim sinh chim, cá sinh cá, thú đồng sinh thú đồng. Mọi sinh vật đều được dựng nên và phát triển “tùy theo loại.” Cụm từ này được nhấn mạnh cho thấy Chúa thiết lập các ranh giới để sự sống được duy trì liên tục cách trật tự, bảo đảm công trình sáng tạo của Ngài được bảo toàn và phát triển.

Quan sát trái đất với đầy dẫy các tạo vật với muôn vàn sắc màu, thanh âm, hình dáng, sự chuyển động, chúng ta phải đồng thanh với trước giả Thi Thiên để chúc tụng Ba Ngôi Đức Chúa Trời: “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan; trái đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài.”

Bạn có khao khát được Chúa đổ đầy cuộc đời mình với sự sống phong phú, dư dật, đủ mọi sắc màu không?

Lạy Chúa, khi con nhìn xem những loài sinh vật đẹp đẽ, độc đáo, đa dạng trong cõi thiên nhiên, lòng con dâng lên lời chúc tôn quyền năng sáng tạo khôn ngoan lạ lùng của Ngài. Nguyện cuộc đời con kinh nghiệm sự đổ đầy của Ngài để con sống thật ý nghĩa và tôn cao Danh Cha không thôi.

(c) 2025 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *