Thắp Lại Ánh Sáng Trong Lòng Bạn — Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/09/2025

Thắp Lại Ánh Sáng Trong Lòng Bạn

Tĩnh Nguyện Hằng Ngày 23/09/2025

Có những ngày bầu trời xám xịt như trùm kín cõi lòng chúng ta. Mọi thứ cứ u ám, nặng nề, chẳng le lói một tia hy vọng nào. Giữa những bộn bề lo toan và tin dữ ở khắp mọi nơi, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng tự hỏi: “Làm sao có thể lạc quan nổi trong khi quanh mình toàn những chuyện bi quan?” Có lẽ bạn nghĩ mình không làm được. Nhưng Chúa thì có thể. Và Ngài sẵn sàng thắp lên ánh sáng cho những linh hồn đang lạc lối trong mây mù u ám.

Hôm nay, ngày 23/09/2025, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm Lời Chúa với tác giả Dayna Lovelady qua chủ đề THẮP LẠI ÁNH SÁNG TRONG LÒNG BẠN.

“Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt; có việc gì khó quá cho Ta chăng?” (Giê-rê-mi 32:27)

Có bao giờ bạn gặp một người dường như chẳng màng đến thế sự? Họ luôn xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, tâm trí đầy những suy nghĩ tích cực, như thể thế giới này thật hoàn hảo và chẳng có gì đáng bận tâm. Bạn ngưỡng mộ thái độ lạc quan đó, thậm chí còn có chút ganh tị. Nhưng bạn không khỏi tự hỏi: “Sao họ có thể như vậy được nhỉ?”

Henry Nouwen từng viết rằng: “Những người vẫn nói về mặt trời dù đang đi dưới bầu trời u ám chính là sứ giả của hy vọng, là những vị thánh nhân thật trong thời đại chúng ta.”

Suy nghĩ của ông thật đáng suy ngẫm. Vì thử nghĩ mà xem: suốt ngày than thở, bi quan hay tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản tệ hại đâu hề giúp chúng ta cảm thấy khá hơn, cũng chẳng tiếp thêm tí hy vọng nào cho tương lai cả. Nhưng thú thật, nếu không có mấy chuyện buồn để chia sẻ với nhau thì chúng ta lại cảm thấy “thiếu thiếu”. Và chúng ta cũng biết ơn những ai sẵn lòng ngồi xuống, lắng nghe và đồng cảm với mình.

Vậy thì làm sao để chúng ta đổi gió một chút, thử “nhấp một ngụm lạc quan” như những người lúc nào cũng vui tươi kia nhỉ? Ai mà chẳng cần một tia sáng để thắp lại tinh thần, để còn có động lực quay lại đường đua của mình?

Hãy đến với Đấng nắm quyền tể trị. Ngài là Đấng muốn ban mọi điều tốt lành cho bạn và những người bạn yêu thương. Chỉ cần bạn tạm dừng một chút giữa bộn bề thường ngày, dành ra vài phút để cảm tạ ơn Ngài vì những điều tốt đẹp đang hiện hữu, thì bạn sẽ thấy rằng bầu trời chẳng hề u ám đến thế. Chúa rất vui mừng khi nghe bạn kể về những điều khiến bạn hạnh phúc – những điều nhỏ bé Ngài làm để mang đến sự thay đổi tích cực cho đời sống bạn. Nên đừng ngại tâm tình với Ngài nhé!

Hãy nhờ cậy Chúa giúp bạn mạnh mẽ đối diện với những điều làm bạn chao đảo, khiến bạn phải thốt lên câu hỏi: “Liệu Ngài có còn ở đó không?” Biết đâu bạn sẽ bất ngờ nhận ra: Ngài vẫn ở ngay bên cạnh bạn. Ngài đang chờ đợi để dẫn bước bạn đi trên con đường mới. Ngài có thể dẹp tan những đám mây mù trong lòng bạn, để bạn nhìn thấy Ngài rõ ràng hơn.

Thật ra, vượt qua những ngày u ám có thể chẳng hề khó như bạn tưởng. Chúa biết chính xác bạn đang cần gì, và với Ngài không có điều gì là quá khó.
“Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi loài xác thịt; có việc gì khó quá cho Ta chăng?” (Giê-rê-mi 32:27)

Hôm nay, bạn hoàn toàn có thể bước ra khỏi những đám mây đen kịt ấy. Và bạn sẽ cảm thấy bất ngờ về bản thân, với một nguồn năng lượng mới, một cảm giác lạc quan tươi mới ùa về. Biết đâu chính điều đó lại khiến bạn bật cười. Và khi bạn thay đổi cách nhìn, thay đổi thái độ, ánh sáng bên trong bạn cũng có thể lan ra, chiếu rạng đến người bên cạnh. Rồi trước khi bạn kịp nhận ra, tương lai quanh bạn cũng đã sáng lên lúc nào không hay.

Tương lai nằm trong tay Chúa, nhưng Ngài cũng muốn bạn can đảm bước tới và nắm lấy mọi điều tốt đẹp ấy cùng Ngài.

Hôm nay, hãy cho sự lạc quan trong bạn một cơ hội được lên tiếng, được tỏa sáng. Đừng ôm mãi những đám mây u ám nữa, hãy để ánh sáng của Chúa rực rỡ trong bạn và chiếu ra cho cả thế giới thấy!

Cầu nguyện: Lạy Chúa kính yêu của con, giữa những ngày đầy mây mù giăng lối, xin giúp con ghi nhớ rằng mặt trời hy vọng vẫn luôn chiếu sáng trên trời cao kia. Xin cho con biết hướng lòng về Ngài là nguồn sức mới của con, và học cách cảm tạ ơn Ngài ngay cả khi con chưa tìm thấy câu trả lời. Con tin rằng chẳng có điều gì là quá khó cho Ngài. Nguyện ánh sáng từ nơi Ngài chiếu rọi linh hồn con và lan tỏa đến cả những người xung quanh. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus Christ, A-men.

Quý thính giả thân mến, bạn không cần phải tự mình thắp sáng cả bầu trời. Chỉ cần mở lòng ra và để ánh sáng của Chúa soi rọi vào linh hồn bạn. Và rồi, từ nơi tối tăm ấy, bạn sẽ thấy một tia hy vọng lóe lên, rồi lan tỏa khắp nơi. Hôm nay, hãy để ánh sáng ấy khơi dậy lại tinh thần tích cực trong bạn. Hãy đứng dậy, bước ra khỏi những đám mây mù, và can đảm mỉm cười – khi ấy không phải chỉ một mình bạn tìm thấy ánh sáng, mà chính bạn cũng đang lan tỏa ánh sáng đó đến cho thế giới xung quanh mình.

Mọi thắc mắc, góp ý hoặc dự phần dâng hiến cùng chương trình, xin hãy liên hệ với chúng tôi qua:

Chúc quý vị một ngày tốt lành. Thân chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.

Nguon ONEWAY .VN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *