Ngày 24/7/2026 –Thân Thể Tôi Vì Chúa — I Cô-rinh-tô 6:12-20

Ngày 24/7/2026

Thân Thể Tôi Vì Chúa

I Cô-rinh-tô 6:12-20

6:12 Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. 6:13 Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ và cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa, và Chúa vì thân thể; 6:14 và Đức Chúa Trời là Đấng đã khiến Chúa sống lại, cũng sẽ lấy quyền phép mình khiến chúng ta sống lại nữa. 6:15 Anh em há chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 6:16 Anh em há chẳng biết người nào kết hiệp với điếm đĩ, thì trở nên một xác với nó sao? Vì có chép rằng: Hai người sẽ đồng nên một thịt. 6:17 Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. 6:18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. 6:19 Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? 6:20 Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. 1 Cô-rinh-tô 6:12-20

 

 

 

“Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể” (câu 13b).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đưa ra những khẳng định quan trọng nào về thân thể? Sự dạy dỗ của ông dựa trên những nền tảng nào? Bạn cần sống thế nào giữa thế giới cổ súy tự do sử dụng thân thể?

Văn hóa Hy Lạp thế kỷ thứ nhất cho rằng linh hồn, hay tâm hồn, mới quan trọng, còn thân xác là “mồ chôn hay nhà tù cầm giữ tâm hồn.” Do đó, có hai quan điểm ngược nhau về thân xác: quan điểm khổ hạnh, tìm cách chế ngự các ước muốn của thân xác; và quan điểm tùy ý sử dụng thân xác. Quan điểm thứ hai đang có phần vượt trội tại thành Cô-rinh-tô. Mặt khác, với sự dạy dỗ của Sứ đồ Phao-lô về sự tự do khỏi luật pháp của Cơ Đốc nhân trong Đấng Christ, nhiều tín hữu hiểu sai nên sống tự do đáp ứng đòi hỏi của thân xác.

Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra nhiều lời khẳng định quan trọng về thân xác, đặc biệt trong bối cảnh liên hệ đến “sự dâm dục,” “điếm đĩ” (câu 13-18). Thứ nhất, ông khẳng định “thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa” (câu 13). Ông minh họa bằng việc chúng ta ăn gì vào bụng là chuyện không quan trọng, vì cũng sẽ qua đi, nhưng việc chúng ta làm gì với thân thể thì khác. Vì giống như Chúa Giê-xu có thân xác phục sinh, thân xác của chúng ta cũng sẽ được phục sinh trong ngày cuối cùng. Ý niệm Chúa chỉ cứu chuộc linh hồn mà thôi là không đúng theo Kinh Thánh. Linh hồn quan trọng, đúng vậy, nhưng thân xác cũng quan trọng, vì thân xác này sẽ được phục sinh trong ngày chúng ta gặp Chúa.

Thứ hai, ông đưa ra nền tảng từ việc ông bà A-đam và Ê-va trở nên một thịt qua sự hiệp nhất về thân xác (Sáng-thế Ký 2:24) để cho thấy sự kết hiệp về thân xác là một sự kết hiệp sâu sắc, thiêng liêng. Do đó, kết hiệp thân xác với điếm đĩ là một sự liên hiệp bất xứng và tội lỗi.

Thứ ba, ông nhắc lại căn bản thần học là Đức Thánh Linh đang ngự trong đời sống Cơ Đốc nhân, và “anh em được chuộc bằng giá cao,” bằng chính sự chết của Con Đức Chúa Trời. Do đó, thân thể chúng ta có giá trị và phải được dùng để “làm sáng Danh Đức Chúa Trời” (câu 20).

Hơn bao giờ hết, thế giới chúng ta đang sống cổ súy cho sự tự do về thân thể “miễn không làm hại ai”! Người ta tự do thỏa mãn đôi mắt bằng những hình ảnh dâm dục; tự do quan hệ tình dục trước hôn nhân, ngoài hôn nhân, trong khi vẫn đi nhà thờ và phục vụ Chúa! Con dân Chúa phải ghi nhớ: “Thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là vì Chúa và Chúa vì thân thể” (câu 13b). Trong ngày cuối cùng, Chúa cứu chúng ta trọn vẹn cả thân, hồn, linh. Vì vậy, những ngày sống trên đất, hãy sử dụng thân thể mình một cách thánh khiết vì Chúa để làm sáng Danh Ngài.

Bạn có đang dùng thân thể mình phục vụ cho những khao khát nhục dục không?

Lạy Chúa, xin giúp con nhớ rằng thân thể con rất giá trị. Con xin hứa sẽ sử dụng thân thể con làm sáng Danh Chúa để ngày cuối cùng con được biến hóa thân thể, đồng sống với Ngài nơi Thiên Quốc.

(c) 2026 svtk.net

Nguon VietChristian.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 3   +   9   =