Nơi Tình Yêu Ngự Trị Đời Đời
“Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi” (câu 3b-4).
Câu hỏi suy ngẫm: Tình yêu của Chúa thể hiện qua những dấu hiệu gì? Sứ đồ Giăng mô tả trời mới đất mới như thế nào? Tại đó, Chúa chăm sóc con dân Ngài như thế nào?
Có ba dấu hiệu của tình yêu là sự quan tâm, hy sinh và ở bên nhau thân thiết. Chúa yêu chúng ta và luôn quan tâm đến tình cảm, nhu cầu của chúng ta. Ngài biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta cầu xin (Ma-thi-ơ 6:8, 32). Ngài hy sinh Con Một của Ngài để cứu chúng ta. Cuối cùng, Chúa sắm sẵn chỗ ở và đem chúng ta về ở với Ngài đời đời (Giăng 14:3). Thiên Đàng là nơi hoàn tất đầy đủ nhất những biểu hiện tình yêu của Chúa đối với chúng ta.
Sau một ngàn năm Chúa Giê-xu cai trị trên đất trong bình an, là một giai đoạn mới hoàn toàn, được Chúa gọi là trời mới đất mới (Ê-sai 65:17), là Thiên Đàng! Đó không phải là một trạng thái mà là một nơi chốn được mô tả một cách biểu tượng, có thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, là nơi Chúa chuẩn bị, sắm sẵn cho con dân của Ngài (Giăng 14:2-3), nay từ trên trời xuống như một món quà cho người mình yêu! Đó là nơi được Chúa làm mới hoàn toàn (câu 5), đẹp như “một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình” (câu 2). Chúa không chỉ ban tặng Thiên Đàng, Ngài còn ban tặng chúng ta nhiều thứ khác: bình an, vui vẻ, thỏa lòng, khỏe mạnh, nước sống, và mọi sự làm cơ nghiệp (câu 4-7). Những thứ ở trần gian không có giá trị lâu dài và bền vững, nhưng lại có giá trị đời đời tại “trời mới đất mới.” Điều đó khích lệ chúng ta vì Chúa là Đức Chúa Trời của yêu thương, luôn quan tâm đến nhu cầu chúng ta. Ở đó, những ham muốn của thế gian, xác thịt, bản ngã, và cả những ân tứ, phép lạ cũng không cần nữa vì đó không còn là nhu cầu.
“Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng” (câu 3). Chúa sẽ chăm sóc chúng ta như một vị Vua Nhân Từ, Cha Yêu Thương. Ngài lau ráo nước mắt, không để chúng ta đau đớn, than khóc, cũng không có sự chết vì không còn tội lỗi. Đó sẽ là nơi tình yêu ngự trị đời đời vì “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ” và cũng là điều lớn nhất (I Cô-rinh-tô 13:8, 13). Kinh Thánh bắt đầu bằng một gia đình yêu thương, thánh khiết giữa ông bà A-đam và Ê-va. Kinh Thánh kết thúc với gia đình yêu thương giữa Chúa Giê-xu và “nàng dâu” là Hội Thánh Ngài (Khải-huyền 21:9). Tạ ơn Chúa vì ở trong Ngài, nơi trời mới đất mới, tình yêu của Chúa ngự trị đời đời trong mỗi chúng ta.
Bạn sẽ thay đổi điều gì khi học biết về tình yêu đời đời của Chúa nơi Thiên Đàng?
Tạ ơn Chúa đã ban trời mới đất mới cho con dân Ngài. Xin giúp con biết dọn mình thánh khiết, sống yêu thương để sẵn sàng chào đón nơi tình yêu ngự trị đời đời Chúa ban tặng.
(c) 2026 svtk.net
Nguon VietChristian.com
Nguồn Suối Tâm Linh