NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, THỨ NĂM, ngày 13/1/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, THỨ NĂM, ngày 13/1/2022

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Các Quan Xét đoạn 15

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

450.Thi-thiên 27:4

4 Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy! Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, Để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va, Và cầu hỏi trong đền của Ngài.
4 One thing have I asked of the LORD, that will I seek after: that I may dwell in the house of the LORD all the days of my life, to gaze upon the beauty of the LORD and to inquire in his temple.

Thi-thiên 27:4 chú giải:
 – Khi nói “nhà Đức Giê-hô-va” và “đền Ngài” có lẽ Đa-vít muốn ám chỉ đền tạm tại Ghi-bê-ôn, nơi thánh ông đã dựng lên để đặt hòm giao ước, hoặc ngôi đền thờ mà con trai vua là Sa-lô-môn sắp xây cất. Có lẽ Đa-vít đang nhìn thấy ngôi đền thờ ấy trong tâm trí mình, vì ông đã vẽ nhiều phần của tấm bản đồ cho ngôi đền thờ ấy (ISu 22:1-19). Nhưng cũng có thể Đa-vít đã sử dụng từ ngữ “đền” theo nghĩa “sự hiện diện của Đức Giê-hô-va”. Ước ao quan trọng nhất của ông là hằng ngày được sống trước hiện diện của Đức Chúa Trời suốt cuộc đời mình.
 Đáng buồn thay, đây lại không phải là ước muốn quan trọng nhất của nhiều người vẫn tự xưng là tín hữu.
Nhưng những ai mong muốn được sống trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời hằng ngày sẽ có thể vĩnh viễn hưởng được mối liên hệ đó.

451.Thi-thiên 27:5
5 Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài,Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài; Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá.

5 For he will hide me in his shelter in the day of trouble; he will conceal me under the cover of his tent; he will lift me high upon a rock.  

Trong ngày tại họa, tức là trong cơn đại dịch suốt 2 năm qua mà con dân Chúa đang gánh chịu,
Chúng ta cũng không biết trước được, ai sống, ai chết như thế nào, vì chúng ta không biết được tương lai của mình ngày mai sẽ ra sao?
Thì Chúa hứa với chúng ta rằng:  Vì trong ngày tai họa, Ngài sẽ che khuất tôi trong đền của Ngài, Giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài; Cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Wow , Cảm tạ Chúa – Amen! Amen! Amen!
Khi chúng ta sống có sự hiện diện của Chúa, thì Ngài cho thiên sứ Ngài luôn bảo vệ chúng ta trong ngày tai họa. Ngài giấu kín chúng ta và đỡ chúng ta trên một hòn đá. Amen! Amen . Cảm tạ Chúa.

452. Thi-thiên 27:6

6 Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi; Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Tôi sẽ hát mừng, và ca tụng Đức Giê-hô-va.

6 And now my head shall be lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy; I will sing and make melody to the LORD.

Chúng ta đọc tiếp Câu 6, Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù nghịch vây quanh tôi; Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Tôi sẽ hát mừng, và ca tụng Đức Giê-hô-va.

Đầu năm mới nầy, chúng ta ước ao sống trong hiện diện của Chúa, gần gủi kết nối với Chúa mỗi ngày, . Kết quả như chúng ta đã nghe 3 câu Kinh Thánh trên. Chúng ta sẽ được phước rất nhiều trong năm nay quý OBACE. Amen ! Amen!
Chúng ta làm gì để tạ ơn Chúa ?
Chúng ta  sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ; Chúng ta sẽ hát mừng, và chúng ta sẽ ca tụng Đức Giê-hô-va. Halelugia. Amen!.

Hãy tin cậy vâng lời Chúa và trông đợi Đức-giê-hô-va mỗi ngày. Tôi đề nghị quý con cái Chúa đọc lại Thi-thiên 27 nhiều lần, để được Chúa ban phước cho cuộc đời theo Chúa của mỗi chúng ta. Amen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   5   =