NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Sáu, ngày 11/3/2022

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Sáu, ngày 11/3/2022

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách 2 Sa-mu-ên ,đoạn 16

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.com/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

500.Thi-Thiên 32:7

7 Chúa là nơi ẩn núp tôi; Chúa bảo hộ tôi khỏi sự gian truân; Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. (Sê-la)

7 You are a hiding place for me; you preserve me from trouble; you surround me with shouts of deliverance. Selah

 

Dầu thưa với Đức Chúa Trời như lời thú tội, nhưng cũng có ý cho người đồng thờ phượng Chúa nghe. Người khuyên nhủ họ “tìm kiếm Đức Giê- hô-va đang khi mình còn gặp được….. đang khi Ngài ở gần” (Es 55:6), và đừng khờ dại chọc giận sự rút lại cơn giận của Chúa – Và đến gần cánh tay đè nặng Chúa – như Đa-vít đã làm. Một Đức Chúa Trời tha tội là Đức Chúa Trời con người có thể tin cậy và dâng phó cuộc đời mình (Thi 130:4). Nhân đức (tin kính) xem chú thích ở 4:3. nước lụt lan ra:(Dòng nước mạnh) Hình ảnh mạnh mẽ chỉ những lực lượng hoặc hoàn cảnh đe dọa.Hình ảnh này và những hình ảnh liên hệ được mượn từ các thần thoại sáng tạo của miền Cận Đông xưa. Trong nhiều thần thoại nói, có khối nước hỗn độn chính (mà các lực lượng hăm dọa và hủy diệt của chúng thường được tả vẽ như quái vật nhiều đầu ở đáy vực sâu; xem Thi 74:13-14 và chú thích) cần phải được thần -tạo hoá trị phục trước khi thần hình thành thế giới và cai trị như vua thiên thượng trên đất. Dầu trong các thần thoại này các dòng nước hỗn loạn được trị phục khi thế giới hiện tại được sáng tạo, chúng vẫn còn là mối đe doạ thường xuyên cho sự an ninh và phúc lợi của trật tự thế giới hiện nay (thế giới mà loài người đang sống). Do đó bởi liên tưởng chúng được kết nối với bất cứ điều gì trong kinh nghiệm loài người làm nguy hiểm hoặc rối loạn trận tự đó. Chúng cũng được kết với biển, mà những lượn sóng giận dữ dường như đôi khi nhất quyết muốn nuốt chửng đất liền. Vì trong thần thoại Ca-na-an, Biển và Sự chết là hai kẻ thù lớn của Ba-anh (“chúa của trái đất”), hình ảnh của hai lãnh vực thường được các thi sĩ Cựu Ước dùng, đôi khi kế nhau, để tả vẻ sự hăm dọa và đau khổ (xem Thi 18:4-5,16 42:7 65:7 74:12-14 77:16-19 89:9-10 93:3-4 124:4,5 144:7,8 Giop 7:12 26:12 38:8-11 Es 5:30 8:7-8 17:12-14 51:9-10 Gie 5:22 47:2 51:55 Ha 3:8-10 cũng xem chú thích ở Nha 8:7). Về hình ảnh liên hệ đến lãnh vực sự chết xem các chú thích ở Thi 30:1 49:14.

Lời xưng nhận được gọt giũa tỏ rằng đời sống chỉ được an ninh với Đức Chúa Trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 1   +   2   =