“Ở TRONG CHÚA” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 10/6/2026

“Ở TRONG CHÚA”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 10/6/2026

 

Thật phước hạnh, được làm con của Ngài,
Được liên hệ mật thiết với Cha trên trời,
Nhận biết Chúa Giê xu là Cứu Chúa,
Nay như nhánh nho liền với gốc nho…

Khi Ngài trong con và con trong Ngài,
Ở trong Chúa, con có phước hạnh và bình an,
Không còn bị phán xét, được Ngài bảo vệ,
Và nhận được sự sống đời đời…

 

Lòng con khao khát được gần bên Chúa,
Được gắn kết nguồn sống với Ngài,
Con làm được mọi sự,
Nhờ Đấng ban thêm sức cho con…

 

Chúa phán: Ta là gốc nho, các con là nhánh,
Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong họ,
Thì có kết quả nhiều,
sanh ra lắm trái,
Ngoài Ta, các con chẳng làm chi được…

 

Thật phước hạnh, được làm con của Ngài,
Được liên hệ mật thiết với Cha trên trời,
Nhận biết Chúa Giê xu là Cứu Chúa,
Nay như nhánh nho liền với gốc nho…

Khi Ngài trong con và con trong Ngài,
Ở trong Chúa, con có phước hạnh và bình an,
Không còn bị phán xét, được Ngài bảo vệ,
Và nhận được sự sống đời đời…

 

Lòng con khao khát được gần bên Chúa,
Được gắn kết nguồn sống với Ngài,
Con làm được mọi sự,
Nhờ Đấng ban thêm sức cho con…

 

Chúa phán: Ta là gốc nho, các con là nhánh,
Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong họ,
Thì có kết quả nhiều,
sanh ra lắm trái,
Ngoài Ta, các con chẳng làm chi được…

 

 

Giăng 15:5

“Ta là gốc nho, các ngươi là nhành. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong người ấy thì kết quả nhiều; vì ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 0   +   6   =