“ƠN THỨ THA” MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 19/3/2026

“ƠN THỨ THA”

MS Trọng sáng tác trên AI, ngày 19/3/2026

 

Nay con được thứ tha, nhờ ân sủng Chúa,
Ngài hy sinh trên thập giá, vì tội con,
Dòng huyết Ngài tuôn đổ ơn tha thứ
Làm con con sạch mọi điều gian ác trong đời…..,

Chúa gọi con đến với Ngài,
Dầu tội con như hồng điều, đỏ như son
Ngài vẫn thứ tha, làm con như tuyết trắng,
Ngài tỏ lòng yêu thương con……

Dòng sông ân điển Ngài mãi tuôn tràn,
Rửa sạch bao tội ô, chữa lành tâm linh
Từ thập giá, tình yêu Ngài tuôn chảy mỗi cuộc đời,
Ngập tràn tim con sự sống đời đời……

Những vinh hoa đời nay, rồi cũng tàn phai
Đến với Ngài, là nguồn cứu chuộc, thứ tha,
Tâm hồn được Chúa biến đổi,
Ngài làm sạch bao tội lỗi, chữa lành tâm hồn con…..

Nay con được thứ tha, nhờ ân sủng Chúa,
Ngài hy sinh trên thập giá, vì tội con,
Dòng huyết Ngài tuôn đổ ơn tha thứ
Làm con con sạch mọi điều gian ác trong đời…..,

Chúa gọi con đến với Ngài,
Dầu tội con như hồng điều, đỏ như son
Ngài vẫn thứ tha, làm con như tuyết trắng,
Ngài tỏ lòng yêu thương con……

Dòng sông ân điển Ngài mãi tuôn tràn,
Rửa sạch bao tội ô, chữa lành tâm linh
Từ thập giá, tình yêu Ngài tuôn chảy mỗi cuộc đời,
Ngập tràn tim con sự sống đời đời……

Những vinh hoa đời nay, rồi cũng tàn phai
Đến với Ngài, là nguồn cứu chuộc, thứ tha,
Tâm hồn được Chúa biến đổi,
Ngài làm sạch bao tội lỗi, chữa lành tâm hồn con…..

 

Ê-sai 1:18  “Đức Giê-hô-va phán: Hãy đến, chúng ta luận nhau! Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.”

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Prove your humanity: 9   +   1   =